Bài viết của một học viên từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[Minh Huệ 26-5-2016] Tôi đắc Pháp vào năm thứ hai cấp trung học phổ thông. Tôi bị thu hút bởi các nguyên lý thâm sâu của Đại pháp, vốn đã giải đáp cho tôi rất nhiều thắc mắc mà chưa bao giờ tôi có thể tìm ra câu trả lời. Thời gian sau đó, dù rất bận rộn với kỳ thi đại học, tôi vẫn giành thời gian học Pháp và luyện công mỗi ngày. Đại Pháp đã cấp cho tôi trí tuệ và năng lực, và tôi đã được nhận vào một trường đại học có uy tín.

Thời gian học đại học, tôi có thể vượt qua các cám dỗ và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý của Đại Pháp. Hàng năm, tôi đều được nhận học bổng và cuối cùng tôi được nhận làm nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được việc làm tốt. Tôi có được tất cả những thứ này là vì Đại Pháp đã ban cho tôi năng lực và trí tuệ.

Trong công việc, tôi luôn luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Là một bác sĩ điều trị, tôi luôn làm hết trách nhiệm của mình với bệnh nhân. Ngày nay, có nhiều tranh chấp liên quan đến y tế. Do đó có nhiều bác sĩ ngại vướng phải rắc rối và từ chối điều trị những ca phức tạp. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng hết sức cứu chữa cho các bệnh nhân và đối xử từ bi với họ.

Một lần nọ, tôi có một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện vì bị ngã, và lưỡi của cháu bé bị tổn thương rất nặng. Máu không cầm lại được. Cháu bé quá nhỏ, và gia đình thì không sẵn sàng chấp nhận rủi ro của việc gây mê toàn phần. Họ đã đi đến nhiều bệnh viện trong thị trấn và không nơi nào sẵn sàng điều trị cho bé vì nguy cơ liên quan đến việc điều trị này.

Tôi trấn an người nhà và bắt đầu khám cho cháu bé. Vết thương khá nghiêm trọng. Nếu không được điều trị đúng cách, nó sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống và nói năng sau này của bé. Tuy nhiên, với một em bé nhỏ như vậy thì việc hợp tác để gây tê cục bộ là rất khó khăn. Nên cũng dễ hiểu tại sao các cơ sở y tế khác không nhận điều trị cho bệnh nhân này.

Tôi nghĩ rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên nghĩ cho người khác, tôi không nên chỉ suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ mình. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi để đứa bé có thể hợp tác. Thật ngạc nhiên, cô bé đã không cựa quậy và hợp tác tốt với tôi trong suốt quá trình. Nhờ uy lực của Đại Pháp và Sư phụ cùng với lòng từ bi của một đệ tử Đại Pháp, ca phẫu thuật đã có thể thực hiện.

Một ví dụ khác là một bệnh nhân nữ 16 tuổi nhập viện vì gãy xương đòn và xương hàm do tai nạn ô tô. Theo đề nghị của vài bác sĩ, cô ấy phải làm một cuộc đại phẫu với chi phí 90.000 Nhân dân tệ và sẽ để lại sẹo ở cổ. Tuy nhiên, gia đình cô rất nghèo nên không có khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật này.

Sau khi xem phim chụp X quang cắt lớp CT, tôi nghĩ rằng có một cách điều trị truyền thống hơn với chi phí 600 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, cách này thực sự phức tạp và tôi ở vào vị trí rất bất lợi.

Tôi nghĩ, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần tuân theo những lời dạy của Sư phụ. Tôi cần phải có một lương tâm trong sáng. Một đồng nghiệp thậm chí đã cảnh báo tôi rằng nếu mọi việc không như kế hoạch, tôi sẽ tự mang đến rắc rối cho mình. Tuy nhiên, tôi đã điều trị cho bệnh nhân theo cách đó. Kết quả thực sự rất tốt. Sau 3 tháng, cô ấy đã phục hồi hoàn toàn. Gia đình cô ấy đã rất biết ơn.

Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt như thế nào. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, xã hội này sẽ tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng tất cả mọi người đều tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thực sự tin tưởng rằng Pháp Luân Đai Pháp là tốt. Một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn sẽ chờ đợi họ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/327717.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/26/157164.html

Đăng ngày 21-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share