[MINH HUỆ 26-4-2016] Cảnh sát huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang gần đây đã tổ chức hai đợt bắt giữ phi pháp trên qui mô lớn những học viên Pháp Luân Công đã gửi đơn kiện chống lại cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Hơn 80 học viên bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 2015, và ít nhất 10 học viên bị bắt vào ngày 22 tháng 03 năm 2016.

Hiện tại, 10 học viên còn vẫn đang bị giam giữ.

Bà Thải Thái Quyên, ông Triệu Dũng Nhạc và ông Lâu Quế An đang bị tạm giam hình sự trong Trại tạm giam huyện Tấn Vân kể từ khi bị bắt vào tháng 11 năm ngoái.

Do bị ngược đãi trong nhà tù, bà Thải đã mất khả năng tự di chuyển. Mặc dù vậy, bà vẫn bị xét xử vào ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Các học viên Thẩm Kiến Hoa, Tạ Triệu Vượng, Chu Hiểu Trinh, Thẩm Mĩ Trân, Lí Hoài Nhân, Thu Diệp, và Mỹ Hoa bị quản thúc trong một phòng giam nhỏ ở huyện Tấn Vân kể từ khi họ bị bắt giữ vào tháng 3 năm nay.

Ông Phan Trung Trang, người vừa được thả khỏi trại tạm giam, đã giải thích tại sao ông và các học viên khác phải kiện Giang.

“Tất cả người dân Trung Quốc đều nên kiện Giang Trạch Dân”

Ông Phan đã từng bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối, bác sĩ đã kết luận rằng nếu may mắn ông có thể sống được ba năm. Nhưng ông đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công giúp người dân nâng cao sức khỏe và đạo đức, môn tập này đem đến cho người dân và xã hội vô số điều lợi mà không có một điều hại.” Ông Phan đã nói vậy sau khi khỏi bệnh một cách kỳ diệu.

“Giang Trạch Dân, vì sự đố kỵ và nỗi sợ mất quyền lực, đã ngụy tạo những điều dối trá và cáo buộc giả để vu khống Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã khiến hàng triệu học viên mất đi mạng sống, trong đó có những học viên bị mổ cướp nội tạng. Giang Trạch Dân đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân và đi ngược lại Hiến pháp của Trung Quốc. Mỗi người dân Trung Quốc đều nên kiện ông ta,” ông Phan nói.

Trong cuộc đàn áp, ông đã nhiều lần bị bắt giữ phi pháp vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, đồng thời bị cảnh sát tra tấn và bị đánh đập tàn bạo. Trong phiên thẩm vấn vào năm 2005, ông Phan đã bị nhiều chấn thương nghiêm trọng khiến ông bị tàn phế.

“Tôi yêu cầu Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý và danh tiếng của Pháp Luân Công phải được khôi phục. Người dân cần được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Tôi và vợ, cả hai chúng tôi đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Công lý chắc chắn sẽ chiến thắng,” ông Phan tuyên bố.

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Các bài viết liên quan

https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/2/87276.html

https://vn.minghui.org/news/64072-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-vi-de-don-kien-giang-trach-dan.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/326804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156537.html

Đăng ngày 21-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share