Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-06-2016] Tòa Thị chính Thành phố Stockholm là một địa danh nổi tiếng; địa điểm luôn được chọn để trao giải thưởng Nobel ngày 10 tháng 12 hàng năm. Đây là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất của thủ đô này. Các học viên Pháp Luân Công địa phương thường trưng bày các tấm áp phích dọc theo con đường chính dẫn tới Tòa Thị chính, nhằm cung cấp thông tin về pháp môn cho những du khách đi ngang qua. Trong vài tuần vừa qua, ngày nào họ cũng đều làm như vậy.

85a0c16b2559f4573b24b9215743d51a.jpg

Tòa Thị chính Thành phố Stockholm

127b2a51e164968ddaa63211d6cf9471.jpg

Hàng ngày, các học viên trưng bày các tấm áp phích dọc theo con đường chính dẫn tới Tòa Thị chính Thành phố Stockholm

Trong số du khách, các học viên đã gặp được rất nhiều vị khách đến từ Trung Quốc Đại lục. Họ thường tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy những người phương Tây tu luyện Pháp Luân Công, vì những tuyên truyền của Đảng cộng sản ở Trung Quốc đã khẳng định hầu hết các học viên đều có trình độ học vấn thấp và là những người quê mùa lạc hậu ở vùng nông thôn Trung Quốc. “Nhìn kìa, những người Tây cũng tu luyện Pháp Luân Công kìa. Xem họ ngồi song bàn tốt thật đấy! Khi trở về nhà chúng ta cùng thử tự tập Pháp Luân Công đi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/13/157398.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share