Bài viết của Diêu Khiết

[MINH HUỆ 23-3-2016] Tháng 4 năm 1994, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt và bị kết án phi pháp bảy năm tù giam.

Sau khi không tìm ra những thiếu sót của mình, tôi đã không thể chịu được những khảo nghiệm và đã đi theo đường tà. Tôi không kính Sư kính Pháp và đã làm một số chuyện tạo nghiệp to lớn. Khi tôi được thả ra khỏi tù, tôi vẫn không nhận ra tính nghiêm trọng của tất cả những điều này. Vì vậy, tôi đã không học Pháp hay luyện công trong gần hai năm.

Tháng 4 năm 2009, tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị “thiếu máu cuống não.” Tôi ở trong tình trạng nguy kịch và bác sĩ nói rằng tôi sẽ bị liệt.

Mặc dù ngủ rất nhiều nhưng tâm trí tôi rất thanh tỉnh và tôi không sợ. Tôi chỉ không có đủ sức; tôi không thể cử động được. Tôi ý thức được rằng mình nên dậy luyện công và học Pháp. Tôi cũng nhớ Sư phụ nhiều.

Tôi cảm thấy rằng Pháp Luân của Sư phụ ở ngay cạnh tôi. Và tôi có thể thật sự cảm thấy sự từ bi của Sư phụ. Ngài mong tôi vượt qua khổ nạn này và bước đi trên chính lộ. Tôi bắt đầu nhớ lại một số đoạn Pháp:

“Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi nhớ lại đoạn Pháp này, tôi cảm thấy thân thể mình tràn đầy năng lượng.

Sau khi thoát khỏi hiểm nguy, tôi không ngừng nghĩ rằng Sư phụ đã tạo ra vũ trụ to lớn này cùng tất cả các vị thần và các chúng sinh. Ngài cũng ban cho họ cuộc sống mới. Mặc dù Sư phụ vĩ đại như vậy, nhưng Ngài cũng không xem thường một sinh mệnh nhỏ bé lạc lối như tôi. Thay vào đó Ngài đã ban cho tôi cơ hội để được cứu và cơ hội có một cuộc sống mới.

Được Sư phụ gia trì, tôi đã có thể loại bỏ những vật chất xấu khỏi tâm trí mình. Hiện tôi đã cảm thấy hăng hái học Pháp và luyện công. Kết quả là sau 25 ngày tôi đã có thể đi bộ về nhà.

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tất cả các bài giảng Pháp được công bố sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi cảm nhận như thể mình được tẩy tịnh bằng một dòng năng lượng ấm áp. Tôi vui mừng vì có một tâm trí thanh tỉnh!

Tôi nhận ra rằng mình đã không bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tư tưởng và hành động của tôi không dựa trên Pháp và cũng không đạt được những yêu cầu của Đại Pháp.

Sau đó tôi ngộ ra điều này, tôi chú ý học Pháp thường xuyên, luyện công và phát chính niệm. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho mọi người và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong quá trình đó, tôi đã khỏe mạnh trở lại.

Trong vòng một năm, tôi đã bỏ khung tập đi (dùng để đỡ người không thể tự mình đi được) và bắt đầu đi lại bình thường. Một ngày, tôi tình cờ gặp bác sĩ của mình. Ông ấy đã ngạc nhiên và nói: “Những người ở cùng phòng với ông đã qua đời rồi, nhưng ông vẫn còn sống!” Điều này quả thực là một phép màu của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp. Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi. [Những sinh mệnh] phá hoại cụ thể, tham dự khởi tác dụng phụ [diện], đó đều là lôi chư vị xuống, chính là muốn phá hoại việc này, bởi vì chúng không biết được kết quả cuối cùng của sự việc này là gì, tà ác chính là tà ác mà. Chỉ có Sư phụ là đang khiến chư vị qua tu luyện mà hướng về viên mãn, chỉ có Sư phụ mới là thật sự làm việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi thật sự nhận ra rằng mình đã phạm tội rất lớn. Tuy nhiên, Sư phụ không bỏ rơi tôi mà còn ban cho tôi cơ hội để bắt kịp. Tuy nhiên, cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở của tôi, chẳng hạn như sự hiểu biết nông cạn của tôi về Pháp, tâm tính thấp, thiếu chính niệm và đi theo đường tà.

Chỉ có Sư phụ từ bi mới thật sự dạy chúng ta cách tu luyện; giúp chúng ta “phản bổn quy chân”; và đưa chúng ta về nhà. Ngài nghĩ đến tất cả sinh mệnh và từ bi đối với họ.

Bất kể cựu thế lực đã an bài như thế nào, kiếp này tôi thật may mắn khi tìm được Sư phụ và Đại Pháp. Kể từ khi lựa chọn tu luyện Đại Pháp, tôi đã quyết định chiểu theo lời Sư phụ giảng và hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tu luyện đến cuối, hoàn thành thệ ước của mình và bù đắp những tổn thất mà mình đã gây ra. Tôi sẽ không bao giờ đi đường vòng như thế nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/29/157203.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share