Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2016] Ngày 24 tháng 4 năm 2016, cô Vương Thục Anh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị “giam giữ hình sự” và có khả năng sẽ phải ra hầu tòa vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, cô Vương bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công cùng các tờ rơi. Ngày hôm sau, cô bị chuyển đến một cơ sở giam giữ.

Khi gia đình đến thăm cô trong trại giam vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, họ không được phép mua cho cô phiếu thức ăn hay để lại quần áo cho cô. Tất cả những gì họ được phép làm là trả trước một khoản tiền 100 nhân dân tệ (khoảng 15 đô-la) cho nhu cầu sinh hoạt trong trại giam của cô.

Ngày 20 tháng 4, chồng cô đến đồn công an và yêu cầu thả cô. Thiệu Côn Hải, phó trưởng Đồn Công an Tây Lâm, người đã bắt giữ cô Vương, nói với chồng cô rằng họ đã đưa trường hợp của cô lên phòng cảnh sát rồi.

Bốn ngày sau, cô Vương bị chuyển đến Trại tạm giam Giai Mộc Tư và bị xếp vào loại giam giữ hình sự, một biện pháp thông thường được sử dụng đối với những “nghi can hình sự” nhưng lại thường được sử dụng để đàn áp Pháp Luân Công.

Giam giữ hình sự thường ám chỉ rằng trường hợp này đã được phê duyệt bởi Viện kiểm sát và theo sau đó sẽ là bản cáo trạng và một phiên xét xử. Người này có thể bị giam giữ vài tháng theo quy định này.

Đây là lần thứ năm cô Vương bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong những lần bắt giữ trước, cô bị bắt lao động cưỡng bức dài hạn, cấm ngủ, tẩy não và chịu các hình thức tra tấn khác.

Bài viết có liên quan:

Cô Vương Thục Anh ở thành phố Giai Mộc Tư bị bức hại nhiều lần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/327020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156571.html

Đăng ngày 12-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share