Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-4-2016] Sư phụ giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

“Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Chiều ngày 2 tháng 12 năm 2015, trên đường ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã khuyên được 4-5 người tam thoái. Sau đó, khi đi ngang qua một vườn ươm, tôi thấy có khoảng mười mấy người đang đào các gốc cây to chuẩn bị mang đi trồng ở đâu đó. Tôi liền tiến đến bên cạnh một công nhân đang đào một cái hố quanh cây và bắt đầu nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Sau khi nghe xong, anh ấy nói: “Tôi rất thích nghe học viên Pháp Luân Công các chị nói, những gì các chị nói đều là sự thật, hiện giờ tham quan các cấp có đến 180.000 người, mà mới chỉ bắt được 2%, xem ra quan chức của đảng đúng là chẳng có quan nào không tham cả. Cái đảng này coi như xong rồi.”

Sau đó tôi hỏi anh ấy có gia nhập vào tổ chức nào của đảng không? Anh nói anh đã gia nhập vào tổ chức đoàn, đội. Tôi liền giải thích bản chất của các tổ chức này và khuyên anh thoái xuất khỏi nó.

Anh nói: “Pháp Luân Công các chị đều muốn tốt cho mọi người, giúp mọi người tránh đại nạn, chị hãy giúp tôi thoái đi”.

Vượt qua can nhiễu

Tiếp đó tôi lại đến gần một công nhân khác để giảng chân tướng. Lúc này, một công nhân đào đất khác đứng gần đó cao giọng nói: “Chị đừng nói nữa, ông chủ chúng tôi sắp đến sẽ bắt chị đó..” Lúc đó tôi chỉ nhất tâm muốn cứu người, không có chút tâm sợ hãi nào, dù anh ấy có la hét, tôi vẫn tiếp tục giảng. Một lúc sau có hai cảnh sát vũ trang đi ngang qua đó, tôi cũng không bị phân tâm. Ông chủ của họ lái một chiếc xe ô tô màu đen đi tới. Lúc này người công nhân nọ lại hét to: “Lần này ông chủ quả thực đến bắt chị rồi” Dù anh ta có điên cuồng la hét, tâm tôi vẫn không động, tiếp tục giảng chân tướng. Ông chủ nhanh chóng phóng vượt qua. Đúng như Sư phụ giảng:

“Một tâm không động, có thể ức chế vạn động” (Tu khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ 2)

Từ chối nghe chân tướng

Anh ta thấy cả cảnh sát và ông chủ đều không để ý, liền hung hăng chạy đến trước mặt tôi. Trước khi anh ấy đến, tôi đã khuyên thoái xong cho những công nhân ở đó. Lúc đó tâm thái tôi rất bình tĩnh và nhẹ nhàng nói: “Chào anh, anh đã gia nhập đảng, đoàn, đội chưa? Hãy thoái khỏi nó đi. Khi trời diệt Trung cộng anh cũng sẽ được bình an” Anh ấy nghe xong nói: “Hồi ở trong quân đội tôi đã gia nhập đảng, chị còn dám nói với tôi điều này sao, chị chính là phản động, đồn công an bảo tôi bắt những người như các chị…”

Thấy vậy, tôi kiên trì giảng chân tướng cho anh ấy: “Pháp Luân Công là Đại Pháp cao thượng, người luyện công là những người tốt tu Chân Thiện Nhẫn; đảng cộng sản là tổ chức tà ác, mang bản chất giả, ác, bạo, từ khi thành lập nó không ngừng tiến hành các cuộc vận động, giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc. Năm 1989 đảng giết các sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, năm 1999 đảng lại đẩy những người tốt tu Chân Thiện Nhẫn về phía đối lập, bắt giam hàng chục triệu người, giết hại hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của người tu luyện Pháp Luân Công bán thu lời, anh nói xem nó có phải là một đảng tốt không?” Anh ta nói: “Tôi không tin, chị chính là phản động, tôi phải bắt chị lại”

Triển hiện thần thông, ngăn chặn kẻ hành ác

Tôi không bị anh ta hù dọa mà mảy may sợ hãi, vẫn từ bi đối đãi với anh ấy, khuyên anh ấy đừng tiếp tay cho hổ, làm như vậy sẽ chỉ hại người hại mình, sẽ chịu báo ứng. Lúc này anh ấy sắc mặt tím tái, cau mày giận giữ, răng nghiến chặt, hét lên: “Giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt chị” Nói rồi liền lôi điện thoại từ trong túi áo ra gọi cảnh sát. Lúc đó tôi cầu xin Sư phụ gia trì bảo hộ đệ tử, trong tâm phát chính niệm : Giải thể hết tà ác ở không gian khác đang thao túng anh ấy, rồi nói: “Anh đừng làm như vậy” Tiếp đó tôi làm động tác “Kim cang bài sơn”, hai tay tôi nhẹ nhàng đẩy ra, người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, cao hơn 1,7m này liền bay lên không trung, lòng bàn tay hướng lên trên, hai chân lơ lửng trên trời bay về phía đông bắc rơi vào cái hố trồng cây rộng chừng 2m sâu 1,5m. Sau đó anh ta hùng hổ leo lên, giống như một con hổ đói, hai tay giơ nắm đấm xông về phía tôi, tôi lại làm tư thế “Kim cang bài sơn”, anh ta lại bay lên không trung, tứ chi lơ lửng trên trời mà rơi vào cái hố ở phía tây bắc.

Lần này anh ta lại trèo lên và giống như một con thú điên cuồng xông đến, hai tay giơ nắm đấm, hai chân nhảy tưng tưng, mặt mũi cau có, miệng méo xệch, hét lên giận giữ “A, a, a …” lao về phía tôi. Lần này chỉ nghe thấy tiếng “Phịch” một cái, một nắm đấm đã bay về phía đầu bên trái của tôi, lúc đó anh ta đấm rất nhanh, nhưng đánh vào đầu tôi – một người già gần 70 tuổi, vậy mà tôi chỉ có cảm giác bị vật gì mềm mềm đánh vào, không cảm thấy đau. Sau đó, anh ta lại leo lên, sắc mặt lạnh lùng, lại như một con thú điên cuồng thục mạng lao đến. Lúc đó tôi lại hai tay làm thế “Kim cang bài sơn”, miệng chưa kịp nói hết “Anh đừng …”, lại thấy anh ta lần thứ ba bay lên không trung, tứ chi lơ lửng mà bay về hướng tây nam, rơi vào một cái hố sâu rộng 2m sâu 1m.

Ba lần hành ác đều thất bại, anh ta từ dưới hố leo lên, hằm hằm chạy về phía mấy người công nhân tiếp tục làm việc. Gặp sự việc này, tôi thực sự thể hội được sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp, chỉ cần chính niệm đầy đủ, Pháp thân của Sư phụ và các chính Thần luôn luôn bảo hộ chúng ta; chỉ cần chính niệm đầy đủ, thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta sẽ lập tức triển hiện.

Trong quá trình giảng chân tướng của chúng ta sau này, khi gặp những người có ác ý với Đại Pháp, những kẻ hành ác can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp, nhất định phải nhớ cầu xin Sư phụ gia trì, hãy thử sử dụng thần thông để bảo hộ bản thân, hãy tận dụng quãng thời gian hữu hạn này để cứu thêm nhiều người, cứu độ thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157047.html

Đăng ngày 7-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share