[MINH HUỆ 10-5-2016 ] Tôi chuyển đến làm việc tại phòng marketing trung tâm thành phố vài năm trước đây khi được công ty thăng chức lên vị trí hiện tại là trưởng phòng kế hoạch. Có khoảng hơn hai mươi nhân viên cùng làm việc ở bộ phận này. Tôi cảm thấy khó chịu với các đồng nghiệp là nam thanh niên chung quanh mình. Họ cố học theo phong cách ‘tân thời’ : ăn mặc kỳ cục, xử sự thô lỗ và nói năng cộc cằn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng những người này không đáng để tôi chú ý đến.

Chấp trước khó từ bỏ của tôi

Công ty tôi có yêu cầu rất cao về năng lực của nhân viên và chỉ tuyển dụng các ứng viên có trình độ đại học. Tôi tự hỏi làm sao mà những con người “thô lỗ” này lại được tuyển dụng và thậm chí họ có bằng đại học thật không. Tôi cũng thắc mắc rằng sao họ có thể đáp ứng được những đòi hỏi của công việc. Tâm phán xét của tôi đã dựng nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa chúng tôi. Tôi thường có khuynh hướng phớt lờ những người này và mong rằng họ cũng tránh xa tôi.

Trong môi trường gia đình, từ bé tôi đã được nuôi dạy cẩn thận để trở thành một “cậu bé ngoan” – người luôn luôn cố gắng hành xử đúng mực. Khi trưởng thành, tôi không thích những người không được giáo dục đầy đủ hoặc những người thô thiển. Tôi cảm thấy những nam đồng nghiệp trẻ tuổi này làm việc không nghiêm túc và luôn luôn đùa cợt thô lỗ. Vào mùa đông, họ co ro trong những chiếc áo khoác phong phanh và hợp mốt. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy họ!

Vì là người tu luyện, tôi biết rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, mỗi khi gặp họ, tôi lại thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn tránh xa họ, thậm chí tôi không muốn nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp hoặc về cuộc bức hại. Tôi biết rằng suy nghĩ này không đúng, nhưng tôi không thể từ bỏ ác cảm của mình với những người này. Tôi nhận ra rằng tâm xem thường người khác giống như một ngọn núi khổng lồ mà tôi rất khó vượt qua.

Từ bỏ tâm chấp trước và nhận ra chúng tôi có mối duyên tiền định

Một lần nọ, đột nhiên tôi bị hối thúc sắp xếp và cập nhật lại các hồ sơ của trưởng phòng tiền nhiệm vẫn còn để trong máy tính công ty. Khi mở một thư mục, tôi thấy một bức ảnh vị trưởng phòng này cùng với các nam đồng nghiệp trẻ tuổi mặc trang phục truyền thống cổ xưa. Các nam thanh niên mặc trang phục và đội mũ hoàng đế của các triều đại khác nhau đứng trước một cung điện hoàng gia. Họ trông rất uy nghi, nghiêm trang và đường bệ. Họ khác hẳn với hình ảnh thường ngày.

Tôi rất xúc động khi nhìn bức ảnh và đột nhiên nhận ra rằng, họ đã là những vị vua trong các thời đại lịch sử khác nhau. Tôi nhớ Sư phụ đã dạy rằng nhiều vị vua từ những triều đại lịch sử cổ xưa đã chuyển sinh đến Trung Quốc. Tôi chấn động đến nỗi ngọn núi khổng lồ mà tôi dựng nên bởi tâm coi thường người khác của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi cảm thấy mình thật tệ vì đã để tâm người thường này đeo bám quá lâu, vì đã bị lừa dối bởi những giả tướng của thế giới này. Tôi cảm thấy mình thiếu từ bi và trí huệ mà một học viên Đại Pháp cần phải có, và rằng tôi đã bỏ rơi họ. Tôi biết chắc hẳn tôi phải có một mối quan hệ nhân duyên quan trọng với họ và cảm thấy may mắn là chúng tôi đã gặp lại nhau trong cuộc đời này. Bây giờ tôi đã có cơ hội để giúp cứu họ.

Khi tâm từ bi xuất lai, bức tường ngăn cách vô hình biến mất

Tôi đã xác định rằng mình sẽ đối xử tốt và trân trọng các nam đồng nghiệp trẻ tuổi này. Một cảm giác chân thành khi nghĩ đến họ trỗi dậy trong tim tôi, và tôi đã không ngăn được những giọt nước mắt.

Vào buổi sáng hôm sau, khi các đồng nghiệp đến làm việc, tôi đón họ với một nụ cười, và họ cũng cười đáp lại tôi. Bức tường ngăn cách vô hình giữa chúng tôi biến mất.

Tôi nhận ra rằng, khi suy nghĩ của mình về những người này thay đổi thì họ cũng thay đổi. Tôi có thể thấy họ tràn đầy sinh lực và sức sống. Sau đó tôi còn nhận ra rằng, trước đây tôi đã có thành kiến khi cho rằng họ làm việc bất cẩn khi kiểm tra công việc của họ .

Một trong số những đồng nghiệp này chịu trách nhiêm marketing ở khu vực ngoại ô. Tôi thấy rằng anh rất sáng tạo và có nhiều mối quan hệ tốt với khách hàng. Nói chuyện với anh ấy, tôi còn thấy anh rất kính trọng và chăm sóc rất tốt cho cha mẹ của mình.

Một nam thanh niên khác chịu trách nhiêm ở khu vực trung tâm thành phố. Và anh ấy cũng có mối quan hệ rất tốt với các khách hàng. Khách hàng còn ngợi khen anh ấy trước mặt tôi, và nói với tôi rằng anh ấy thường nghỉ muộn và thậm chí còn xuống kho để giúp đỡ họ.

Một nam đồng nghiệp trẻ tuổi khác phụ trách các khách hàng siêu thị. Các khách hàng này rất khó tính và hay đòi hỏi. Anh ấy phải đi đến kho rất rất nhiều lần để đáp ứng các yêu cầu của họ. Công việc rất khó nhọc nhưng anh chưa bao giờ bực tức, trái lại anh ấy rất lạc quan và vô tư.

Tất cả họ đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Khi vứt bỏ tâm coi thường người khác, tôi nhận ra mỗi người trong số họ đều có những phẩm chất đáng quý.

Khi có cơ hội, tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đồng thời khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả họ đều đồng ý.

Mỗi sự việc học viên gặp phải đều là để đề cao

Sau đó, tôi suy nghĩ về trải nghiệm này nhiều lần và hiểu được rằng tất cả những sự việc chúng ta gặp phải đều đã được an bài, không có gì là ngẫu nhiên. Nếu những đồng nghiệp trẻ tuổi này không cư xử thô lỗ mà rất hòa ái với tôi, thì làm sao tôi trừ bỏ được tâm xem thường người khác của mình?

Tôi cảm tạ Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi. Tôi cũng biết ơn những người chung quanh đã cung cấp cơ hội này để tôi đề cao tâm tính. Tôi nhận ra rằng sau khi tôi buông bỏ tâm xem thường người khác tôi có thể thực sự suy xét về mọi người với một trái tim từ bi.

Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã buông bỏ được một chấp trước, nhưng nó lại trỗi lên lần nữa. Ngay khi nhận ra rằng các chủng tâm này đang nổi lên bề mặt, tôi có thể nhanh chóng loại bỏ nó đi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/修去瞧不起别人的心-326492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/10/156638.html

Đăng ngày 7-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lao để sát hơn với nguyên bản.

Share