Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2016] Phòng 610 Thành phố Lang Phường gần đây đã thông qua kênh truyền thông xã hội–ứng dụng WeChat để gửi đi một thông điệp nhằm đặt điều vu khống cáo buộc rằng Pháp Luân Công khiến bà Thôi Diễm Thu, một cựu học viên Pháp Luân Công bị rối loạn tinh thần.

Thông điệp này hiện vẫn đang lan truyền rộng rãi trong thành phố Lang Phường. Do vậy, cần thiết phải làm sáng tỏ sự thật và phơi bày chân tướng về bức hại mà bà Thội Diễm Thu phải gánh chịu cũng như lý do thực sự gây ra tình trạng hiện tại của bà.

Kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Thôi Diễm Thu từng bị viêm màng não nặng do bị sốt cao hồi học trung học. Bởi sức khỏe yếu, nên bà đã hai lần trượt kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, năm 1995, cùng với cha mẹ bà Thôi Diễm Thu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Do tâm thân được thụ ích, bà đã nhanh chóng vượt qua kỳ thi đỗ Đại học Sư phạm Hà Bắc với số điểm xuất sắc.

Bà Thôi tốt nghiệp đại học vào năm 1999. Cùng năm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Bà Thôi dũng cảm lên tiếng và đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, cha mẹ bà vì quá sợ hãi trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ mà từ bỏ tu luyện. Để con gái bà cũng làm điều tương tự, họ đã hợp tác với Phòng 610 và đưa con gái họ đến Trung tâm Tẩy não Lang Phường. Họ thậm chí còn phải lấy 5.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm ít ỏi của họ để trả tiền phí tẩy não.

Tại trung tâm tẩy não, bà Thôi bị ép phải đứng thẳng người trong nhiều giờ đồng hồ, và bà bị cấm ngủ trong nhiều ngày. Lính canh bắt bà phải mở mắt, và dùng những que diêm gãy để chống mí mắt của bà lên. Tuy nhiên, bất kể họ dùng cách thức nào để tra tấn, bà Thôi vẫn từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Hai tháng sau, bà Thôi Diễm Thu bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Đường Sơn và Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Tại đó, bà bị hành hạ và tra tấn bằng cực hình. Bà được trả tự do sau khi mãn án.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, bà lại bị tống vào Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Bà Thôi bị tra tấn tệ hại hơn. Bà bị treo người lên và nhiều lần bị bắt đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ. Lính canh cấm ngủ bà và tiêm vào người bà nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc. Họ cũng không ngừng uy hiếp bà. Họ hăm dọa: “Nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ lột trần bà trước mặt công chúng.” Là một thiếu nữ còn chưa lập gia đình, trước những lời đe dọa như vậy, và bị tra tấn, tiêm thuốc, cuối cùng bà đã chịu khuất nhục mà bị “chuyển hóa.”

Do trường kỳ ở trong hoàn cảnh bị uy hiếp, trạng thái tinh thần của bà Thôi bất bình thường và dễ bị kích động. Sau khi được trả tự do, hàng ngày bà chỉ ở nhà và không muốn gặp ai khác. Bà không khôi phục lại tu luyện Pháp Luân Công. Đôi khi bà rất thanh tỉnh, bà hay lẩm bẩm một mình: “Bà sẽ bị treo ngược lên và bị đánh đập,” và “Bà sẽ bị tiêm thuốc độc,” v.v, những lời lẩm bẩm nhớ về những ngược đãi ở trong trại giam. Hiện tại, bà Thôi 39 tuổi, và vẫn ở trong trạng thái tinh thần ngẩn ngơ, thất thường.

Trường hợp của bà Thôi Diễm Thu không phải là cá biệt. Nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương cũng lâm vào tình cảnh tương tự: Họ bị tiêm thuốc hay bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong khi bị giam giữ. Tinh thần họ trở nên thất thường với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Thí dụ như trường hợp của anh Cận Lập Đào, hơn 30 tuổi, ở thành phố Phách Châu, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 5 năm 2015. Anh bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Lang Phường trong hơn 20 ngày. Anh bị đánh đập tàn bạo, nhục mạ, cấm ngủ, hạ độc dược vào cơm, tiêm thuốc độc không rõ nguồn gốc. Anh cũng rơi vào tình trạng rối loạn tinh thần.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/30/327321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157110.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share