Bài viết của Văn Hóa, học viên Pháp Luân Đại Pháp vùng Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2016 ] Tôi đã có mối quan hệ không tốt với ba mẹ chồng trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên hòa ái và tôi đã có được thân thể khỏe mạnh.

Hoàn cảnh gia đình

Chồng tôi lên tỉnh làm việc cả năm, để lại gánh nặng công việc nhà, việc chăm sóc ba mẹ chồng và nuôi dạy con cái cho tôi tại vùng quê.

Thời gian đó, tôi và gia đình chồng sống chung một nhà nhưng không hòa thuận, chúng tôi đối xử không tốt với nhau. Mỗi khi chồng tôi về thăm nhà, mẹ chồng tôi lại phàn nàn về tôi, mong rằng anh ấy sẽ mắng chửi tôi. Nhưng anh ấy không đứng về phía mẹ mình mà quyết định đưa tôi và các con lên tỉnh ở riêng.

Nhưng vài năm sau, chồng tôi dần thay đổi, anh ấy thường xuyên cãi nhau với tôi mỗi khi trở về nhà. Có lần chúng tôi gây gổ với nhau suốt đêm.

Một ngày nọ, trong khi cãi nhau, chồng tôi đá một cái thùng to văng lên trần nhà, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ. Chứng kiến sự việc ấy, các con tôi rất sợ hãi và khóc to, còn tôi thì ngất đi.

Tôi được đưa đến bệnh viện và hôn mê nhiều ngày sau đó. Lúc này chỉ có mẹ tôi và chị gái chăm sóc tôi ở bệnh viện.

Sức khỏe của tôi xấu đi, tôi phát bệnh tim, viêm dạ dày, rối loại chức năng gan. Mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều thuốc. Tôi còn bị chứng hay quên và lo âu. Mẹ tôi phải tới nhà để chăm sóc tôi.

Họ hàng, người thân và bạn bè đều nghĩ rằng tình trạng của tôi là vô vọng. Tôi suy sụp tinh thần. Gia đình tôi bắt đầu tan vỡ.

Lúc này chồng tôi bắt đầu tiêu xài hoang phí gần hết số tiền anh ấy kiếm được, chỉ để lại rất ít cho việc chi tiêu trong gia đình. Tôi tranh luận cùng anh, anh xị mặt nói: Tiền tôi kiếm được, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu, cô quản gì chứ, không muốn thì ly hôn đi.“ Có những lúc tiền sinh hoạt tối thiểu chúng tôi cũng không có. Tôi muốn li hôn, nhưng cha mẹ tôi khuyên tôi vì con cái mà không nên làm vậy

Đắc Pháp

Năm 2011, tôi gặp một người lạ trên phố. Cô ấy bảo tôi hãy ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”. Cô ấy còn giúp tôi thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi hỏi cô ấy liệu Pháp Luân Đại Pháp có chữa được bệnh dạ dày của tôi không, cô ấy trả lời là có. Sau đó tôi nhờ cô ấy hướng dẫn tôi đọc sách và luyện các bài công Pháp.

Lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi rất sợ hãi vì Đảng cộng Sản Trung Quốc đang đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không muốn cho chồng tôi biết rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đến một năm, sức khỏe của tôi được cải thiện nhanh chóng. Tôi bỏ tất cả các loại thuốc trước đây vì bệnh tật đã biến mất.

Chứng kiến sự cải thiện tốt đẹp về sức khỏe của tôi, chồng tôi thay đổi thái độ. Anh ấy ủng hộ Đại Pháp và chúng tôi sống hòa thuận cùng nhau. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng không việc gì xảy ra là vô duyên vô cớ. Cũng như Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.”

Một ngày nọ, chồng tôi nói rằng chúng tôi sẽ về thăm ba mẹ anh ấy vì họ không khỏe. Thoạt đầu tôi không muốn đi vì vẫn còn oán giận ba mẹ chồng. Nhưng ngay lập tức, tôi hướng nội và cuối cùng quyết định đi cùng, bởi vì tôi muốn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Tôi bình thản nói với chồng: “Ba mẹ anh có nhiều thời gian rảnh, em nghĩ rằng ba mẹ nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó sẽ rất tốt cho ba mẹ”.

Vài ngày sau, chồng tôi nói rằng ba mẹ anh ấy muốn thực hành môn tu luyện này. Anh ấy còn kể rằng, mẹ anh sẽ lên tỉnh để khám bác sĩ. Tôi nói với chồng rằng bà nên đến thăm chúng tôi. Khi nhận được cuộc điện thoại mời đến chơi nhà chúng tôi, bà đã rất vui mừng.

Chúng tôi cùng đưa mẹ đến bác sĩ. Bà rất xúc động vì sự thay đổi của tôi. Những hiềm khích giữa hai chúng tôi hơn mười năm qua cuối cùng đã tan biến.

Tôi hỏi bà: ”Mẹ ơi, mẹ có muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Bà trả lời có. Tôi đến nhà một học viên lấy sách và DVD hướng dẫn luyện công. Chồng tôi mua một đầu đĩa DVD cho bà mang về quê để ba chồng tôi cùng học với bà.

Bây giờ, ba mẹ chồng tôi học Pháp và luyện công rất siêng năng, cả anh chị em chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/20/新学员-我与婆家一大家人都走入大法修炼-325333p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/16/156306.html

Đăng ngày 4-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lao để sát hơn với nguyên bản.

Share