Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-5-2016] Bà Dương Tiến Hương cùng ba học viên Pháp Luân Công khác bị cảnh sát bắt giữ phi pháp khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại thôn Tứ Tư. Trong khi bà Dương không có ở nhà, cảnh sát lục soát nhà bà. Họ tịch thu bức hình của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), các sách Pháp Luân Công, và một máy tính xách tay, hai ổ đĩa flash cùng ba điện thoại di động của bà.

Tại Đồn Cảnh sát Vĩnh Ninh, bà Dương liên tục hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà bị cảnh sát đánh đập tàn bạo trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, khiến khắp mặt và toàn thân bà bầm tím. Cảnh sát cũng xịt một chất không rõ nguồn gốc lên mặt bà.

2016-5-4-minghui-pohai-yangjinxiang-1--ss.jpg

2016-5-4-minghui-pohai-yangjinxiang-2--ss.jpg

Ảnh chụp những vết bầm tím trên mặt bà Dương

Ngày hôm đó, cảnh sát cố gắng ép trại giam phải tiếp nhận bà Dương, nhưng trại giam đã từ chối bởi người bà đầy rẫy thương tích. Bà Dương được trả tự do vào sáng hôm sau.

Những người phải chịu trách nhiệm vì ngược đãi bà Dương:

Lý Vĩnh: Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Vĩnh Ninh, +86-010-60171217

Triệu Lai Căn, cảnh sát viên của Đồn Cảnh sát Vĩnh Ninh, +086-13716332217


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157066.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share