Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 18-5-2016] Tôi tên là Naeim. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ thành phố New York. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 2010. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã từng tập thử nhiều hệ thống thiền định khác nhau hoặc các môn tương tự như thế. Thời điểm đó, tôi là sinh viên triết học tại một trường đại học.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đó mấy năm. Lúc ấy, tôi chỉ mới 16 tuổi. Tôi thường đi qua khu phố Tàu (một khu phố chủ yếu là người Trung Quốc tại New York) để đi học, và trong khoảng hai năm, hầu như ngày nào tôi cũng nhận được các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi các tờ rơi là bằng tiếng Trung Quốc, mặc dù không biết tiếng Trung, nhưng tôi vẫn sẽ nhận chúng và nói “xìe xìe” (từ tiếng Trung duy nhất mà tôi biết).

Một người bạn ngồi cạnh tôi trong lớp tình cờ biết về một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với tôi một chút về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi không thể tin những gì anh ấy nói với mình. Tôi đã lên mạng và đọc một chút [thông tin] về môn tu luyện và cũng xem một số phim tư liệu. Tôi không hiểu được tại sao những người tốt, họ vốn chỉ luyện các bài công pháp đẹp như thế và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, lại bị bức hại tàn bạo đến vậy. Sau khi học xong trung học và không còn đi qua khu phố Tàu nữa, tôi đã quên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong năm 2009, tôi bắt đầu quan tâm đến ngôn ngữ và văn hoá Trung Hoa. Ngoài việc thử tập các hệ thống thiền định khác nhau, tôi bắt đầu đọc Đạo Đức Kinh mỗi ngày và cố gắng đưa chúng vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng bắt đầu tự học tiếng Trung Quốc. Cùng thời gian đó, một người bạn của tôi, cũng đã từng thử tập rất nhiều hệ thống thiền định khác nhau giống tôi đã nói với tôi về một cuốn sách mà anh tìm được. Anh nói rằng đây là học thuyết hoàn chỉnh nhất mà anh từng đọc và giải thích mọi thứ một cách rõ ràng hơn bất cứ điều gì mà anh đã thấy trước đây. Đó là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Anh ấy đọc cuốn sách đó chỉ trong vài ngày và bắt đầu tu luyện ngay lập tức.

Mấy tháng sau, tôi cũng bắt đầu đọc sách và luyện công. Sau khoảng ba tháng, tôi bắt đầu nhận thấy nhiều thay đổi trong bản thân mình cả về tâm lẫn thân. Trước đây, tôi thường rất mệt mỏi và mặt luôn xanh xao. Tất cả những điều đó đã bắt đầu thay đổi khi tôi bắt đầu tu luyện. Mọi người xung quanh bao gồm cả vợ tôi đều hết sức ngạc nhiên với những thay đổi bên ngoài của tôi. Tôi đã từng là một người rất gầy với khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng chỉ trong vòng ba tháng, tôi đã tăng cân cùng với khuôn mặt hồng hào. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và không còn liên tục bị mệt mỏi nữa.

Tâm tính của tôi cũng trải qua những thay đổi lớn. Tôi hiểu được rằng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần làm tốt công việc của mình. Đây là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều.

Một trong những vấn đề lớn nhất của tôi là mối quan hệ với cha mẹ mình. Họ sống xa tôi và thỉnh thoảng trong nhiều tháng liền tôi không nói chuyện với họ. Tôi đã rất oán hận và căm ghét họ mà không rõ lý do, tôi cũng không thích nói chuyện với họ. Mối quan hệ của tôi với cha mình đặc biệt căng thẳng. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng rằng:

“Tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc mới tu luyện, bất cứ khi nào đọc đến [đoạn Pháp] này tôi lại cảm thấy rất khó chịu, vì tôi biết rằng mình đã không hành xử như một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không đối xử tốt với gia đình của mình và không tu Thiện, điều các học viên cần phải có. Nhưng may mắn thay, tất cả đều đã thay đổi.

Càng tu luyện, tôi càng có thể ngộ sâu sắc hơn về các Pháp lý và nhận ra rằng tôi nên đối xử tốt hơn với tất cả mọi người, kể cả cha mẹ mình. Mối quan hệ của tôi với họ đã được cải thiện đáng kể. Tôi giữ liên lạc với cha mẹ mình và không có bất cứ căng thẳng nào giữa chúng tôi.

Ngoài ra, tôi từng nói dối rất nhiều. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã hình thành một thói quen xấu là nói dối mọi lúc mọi nơi. Chân là một trong những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã trở thành một người trung thực hơn.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cũng gặp một vài trở ngại trên con đường tu luyện của mình. Ví dụ, tôi đã xem rất nhiều băng hình về Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ với phụ đề tiếng Anh. Tất cả chúng đều vu khống Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập môn tu luyện. Tôi đã bị dao động một chút. Những điều họ nói hoàn toàn trái ngược với những gì của Pháp Luân Đại Pháp. Một số đoạn phim nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp cổ vũ việc giết người và tự sát, nhưng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt đối cấm chỉ sát sinh.

Khi lần đầu tiên tham dự Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã gặp hàng nghìn học viên từ khắp mọi miền trên thế giới. Có rất nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc, tại sao không có vụ án hình sự hay việc gây rối loạn công cộng nào giống như những điều mà ĐCSTQ vu khống? Ngoài ra, hầu hết các học viên ở nước ngoài mà tôi đã tiếp xúc đều là những người có học vấn cao và rất lý trí. Họ không phải là những người thuộc giai tầng thấp, thất học hay mê tín dị đoan (Tôi không có ý phân biệt đối xử với những người này, rất nhiều người trong số họ cũng đều là người tốt), như những gì mà video tuyên truyền của ĐCSTQ đã nói. Tất cả những ví dụ này đã chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bản chất dối trá của ĐCSTQ.

Thực tế, Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động tích cực đối với xã hội Trung Quốc. Có rất nhiều ví dụ về các nhà máy và sở làm đã trở nên tốt hơn sau khi các công nhân ở đó học Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều công dân xuất sắc. Hơn nữa, những trường hợp này đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin công khai trước năm 1999, khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Tôi thực sự hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Bất cứ nơi nào Pháp Luân Đại Pháp truyền đến, ở đó người dân sẽ được hưởng lợi. Bạn bè và vợ tôi cũng như bản thân tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp và điều đó vẫn đang tiếp tục cho đến nay. Thật là tiếc cho những người dân Trung Quốc sống dưới chế độ cộng sản không được hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp cũng như được hưởng lợi từ môn tu luyện giống như hàng nghìn người dân trên toàn thế giới.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328696.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157075.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share