Viết bởi đệ tử ở Trung quốc

[Minh Huệ] Vào tối ngày 25 tháng 7 năm 2002, tôi bị bắt tại nhà một đệ tử khác bởi công an địa phương phục kích. Chúng đánh đập tôi rất nhiều, nhắm thẳng bào bụng và ngực của tôi, gây ra nhiều vết bầm. Đầu tôi bị chảy máu nhiều nơi, mặt tôi sưng bầm lên và xước, chảy máu nhiều nơi.

treo thung nuoc
Thủ đoạn tra tấn "Treo thùng nước"

Sau đó, công an đưa tôi đến một nơi khác và tiếp tục tra tấn tôi. Chúng lấy những sợi dây ny lông cứng chắc thường được dùng trong nghề biển. Chúng cột dây trên một trụ cao, và cột vào hai tay của tôi như trong hình vẽ, treo tôi lên, và tưới nước vào mặt tôi. Xong công an dùng 2 thùng bằng nhựa, chứa đầy nước, mỗi thùng chứa khoảng 25 lít nước. Chúng nói với tôi “vì mày là phụ nữ, bọn tao làm nhẹ một chút”. Xong chúng treo 2 thùng nước qua vai của tôi. Cách đây mấy ngày, chúng cũng dùng đòn tra tấn này với một đệ tử khác. Chúng dùng một sợi dây bằng vải cột vào hai thùng nước và treo ngang vai người đệ tử. Đến lượt tôi, chúng cũng làm như vậy. Sau một lát, thấy tôi vẫn chịu đựng, không động tịnh gì, công an liền tưới nước lên cái giây vải. Vì tôi đã mệt, người đầy mồ hôi vì nắng gắt, cái giây vải này dính chặt vào người tôi. Mỗi tên công an bèn chụp một thùng nước, một tên đứng trước mặt, một tên đứng sau lưng, kéo cái dây tới trước rồi lại sau, như kéo cưa gỗ vậy. Da vai tôi chỉ trong vòng 2 phút, bị lột ra cả, vì 2 thùng nước nặng cả 50 kí lô, trì xuống vai tôi. Cái dây vải làm vai tôi đau nhức như là cưa sắt vậy. Sau một lát, hai cánh tay tôi bắt đầu sưng lên. Ngoài ra, có một tên công an lại chọc vào các bắp thịt trên cánh tay tôi làm cho cơn đau lại càng khủng khiếp hơn.

Sau đó chừng 30 phút, hai cánh tay của tôi bắt đầu mất hết cảm giác. Và tôi bắt đầu muốn nhợn mửa và thở rất nặng nhọc. Tôi bị chúng tra tấn kiểu này gần 4 tiếng đồng hồ. Khi chúng mở trói hai tay của tôi, tôi không có cảm giác gì nữa, và tôi không dùng nó để cầm nắm được. Cho đến tuần lễ thứ ba, tôi mới bắt đầu có cảm giác với hai cánh tay của tôi, và cho đến hơn 6 tháng sau, hai cánh tay của tôi mới hoàn toàn hồi phục.

5-6-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/6/76439.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/27/49589.html.

Dịch và đăng ngày 1-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share