Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2016] Tôi là một nữ diễn viên. Năm 1996, ở tuổi 40, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã giúp tôi hiểu được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Qua việc đọc sách, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Những chuyển biến trên thân thể

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặt tôi có rất nhiều mụn. Bác sĩ nói nguyên nhân là do đồ trang điểm có dầu mà tôi phải dùng khi làm diễn viên. Tôi đã thử cả Trung y, Tây y và tiêm thuốc. Tôi vô cùng chán nản và xa lánh xã hội. Sau một thời gian, khuôn mặt tôi đã hồi phục. Tuy nhiên, những mụn nhọt đã biến mất trên mặt tôi vào mùa đông lại nổi trở lại. Tôi phải điều trị một lần nữa. Lần điều trị ấy kéo dài trong 10 năm, cho tới khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, những mụn nhọt ấy đã hoàn toàn biến mất.

Công ty chúng tôi được yêu cầu phải trình diễn 100 chương trình mỗi năm. Thông thường, chúng tôi ở trong những khách sạn rẻ tiền và không được ăn đồ ăn ngon. Bởi vì chúng tôi thường xuyên di chuyển, tôi không thể ngủ ngon được. Ngày nào tôi cũng cảm thấy choáng váng và đầu óc không được minh mẫn. Tôi trở nên đãng trí và không thể nhớ được vị trí của mình trên sân khấu. Thỉnh thoảng tôi còn bị đau đầu khủng khiếp.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một buổi tối tôi lại bị đau đầu dữ dội. Tôi biết rằng Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang tịnh hóa thân thể tôi. Sáng sớm hôm sau, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội đến nỗi tôi không thể chịu được nữa. Tôi xin Sư phụ giúp tôi ngừng cơn đau lại và sau đó không lâu cơn đau biến mất. Tôi đi làm bình thường và không một ai nhận ra rằng đêm hôm qua tôi đã không ngủ.

Tất cả các bệnh của tôi, từ bệnh tăng sản cổ tử cung, viêm phế quản, viêm loét dạ dày tá tràng, suy nhược thần kinh đều khỏi và sự nghiệp của tôi thăng hoa.

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được những lợi ích mà tôi đã nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có những học viên chân tu mới có thể được trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là người nóng tính. Cha tôi đã bị bức hại tới chết khi tôi mới ba tuổi. Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư năm tôi 23 tuổi. Hoàn cảnh đó đã khiến tôi trở thành một người biết sống tự lập, nhưng cũng ngang bướng và khép kín. Tôi luôn luôn là người lãnh đạo dù là ở trường học, trong công việc hay trong một vài nhóm người ngoài xã hội. Tôi không bao giờ thừa nhận mình sai, mặc dù sau đó tôi sẽ quy chính lại cách hành xử của mình. Tuy nhiên tôi là người tốt bụng và không quan tâm nhiều đến các lợi ích cá nhân.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tu tâm tính. Tôi đã trải qua những thay đổi cơ bản. Cuộc sống gia đình tôi trở nên hài hòa và tôi không còn cãi nhau với chồng và con nữa.

Năm 1997, tôi được thăng chức làm quản lý cấp cao. Lúc đầu, tôi không muốn nhận việc thăng chức đó, nhưng sau khi tôi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chấp nhận. Chúng tôi thường phải di chuyển, trong quá trình diễn xuất tôi cũng gánh vác rất nhiều trách nhiệm.

Tôi phải đảm bảo rằng sân khấu đã được chuẩn bị. Sau đó, phải sắp xếp chỗ ở, phương tiện di chuyển, lau dọn và khâu vá. Tôi luôn luôn ở trong những khách sạn rẻ tiền nhất, mặc dù tôi là một trong những diễn viên chính. Tôi cũng phải giải quyết mâu thuẫn và các vấn đề nảy sinh giữa mọi người. Tôi luôn luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và có được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Khi gặp phải mâu thuẫn với các đồng nghiệp, tôi coi bản thân mình là người tu luyện Đại Pháp và cố gắng thể hiện là một người từ bi và rộng lượng.

Tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhận ra mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi tôi đi xe đạp qua trường cũ, tôi vô cùng sung sướng và thầm reo mừng rằng: “Mình đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Mình là một học viên Đại Pháp!” Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về Sư phụ của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/24/327055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156550.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share