Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2016] Tôi xin chia sẻ một số thể hội trong tu luyện của bản thân, những người xung quanh tôi – bà thông gia và con dâu tôi đã giúp tôi tu luyện thế nào.

Con trai tôi quanh năm đi làm xa nhà, con dâu tôi cũng đi làm, bà thông gia sống ở nhà con trai tôi. Một hôm, bà thông gia nói với con dâu tôi rằng cháu đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, hãy gọi điện thoại nhờ tôi tới trông cháu nội vào ban ngày. Vậy là hàng ngày, cứ khoảng 7 giờ sáng là tôi vội vã đến nhà con trai để trông cháu nhỏ. Tôi mua đồ ăn và quần áo cho cả cháu nội và con dâu tôi. Có những lúc tôi phải thanh toán cả những khoản chi phí khác như thuốc men, hóa đơn điện nước và nhiên liệu sưởi ấm cho họ. Con dâu tôi còn muốn tôi mua bảo hiểm cho cháu gái, mỗi năm là 10.000 tệ. Mỗi khi gặp vấn đề, tôi đều cố gắng nhường nhịn hết sức.

Mặc dù vậy, bà thông gia vẫn chưa hài lòng. Bà ấy cứ luôn gợi ý trước mặt tôi rằng cháu bé muốn ăn gì, cần quần áo, giày dép gì, còn xui con dâu tôi mua một cửa hàng bán lẻ rồi bảo tôi cho vay tiền. Bà ấy không ngừng đưa ra đòi hỏi đối với tôi.

Cứ như vậy suốt hơn một năm, bà thông gia và con dâu vẫn không thỏa mãn. Đôi lúc họ còn nói với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng, thậm chí con trai tôi cũng không hài lòng với tôi, không quan tâm gì tới vợ chồng tôi.

Bà thông gia chỉ có một cô con gái. Trước khi con gái kết hôn, bà ấy bảo sẽ cho con gái 100.000 tệ làm của hồi môn, sau đó lại nói cho 50.000 tệ thôi, cuối cùng thì đến 50.000 tệ cũng không có. Ngày kết hôn, bà ấy đưa cho con gái một quyển sổ tiết kiệm đựng trong một chiếc túi màu đỏ, con gái vui mừng đưa cho con trai tôi xem. Xem xong, con trai tôi nói hình như thiếu mất mấy số 0. Con dâu xem kỹ lại thì hóa ra là 10 tệ, lúc đó con bé khóc nức nở. Bà thông gia chỉ bỏ ra chút công sức chứ không bỏ tiền, con gái cho bà ấy tiền đi đường, còn bà ấy không cho con gái lấy một đồng. Bà ấy có hàng triệu tệ tiền tiết kiệm, thu nhập mỗi tháng của bà ấy nhiều hơn chúng tôi khoảng 8.000 tệ. Hai mẹ con họ thường xuyên cãi nhau, có lúc chỉ vì 2 tệ mà họ cũng cãi cọ, cuối cùng con gái phải nhường mẹ.

Cháu gái tôi vẫn chưa biết nói, nếu cháu lỡ tè dầm, bà ngoại cháu nếu vui thì trách mắng vài câu, nếu không vui thì giơ tay đánh luôn, đánh đến nỗi lằn cả dấu tay lên mông cháu, nói là “trẻ con không thể chiều được”. Dù là việc ở nhà hay bên ngoài thì đều phải theo ý bà ấy, không vừa ý mình thì tức tối, hậm hực.

Tôi nghĩ bụng, mình phải đối mặt với những điều tệ nhất trên thế gian. Được, tôi có thể coi nhẹ tiền bạc, tôi bỏ nhiều tiền như vậy, bỏ bao nhiêu công sức như vậy, tôi không kỳ kèo với họ, nhưng sao họ vẫn không vừa lòng? Tôi cảm thấy thật khổ sở, ủy khuất, không muốn nhìn thấy họ nữa, thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi.

Một hôm, một đồng tu gọi điện cho tôi, hỏi hiện giờ trạng thái tu luyện của tôi ra sao? Tôi rất ngạc nhiên, trạng thái ra làm sao? Đúng vậy, hiện giờ tôi ở trong trạng thái nào vậy? Tôi phải tĩnh tâm lại suy nghĩ thật kỹ.

Hơn một năm nay, tôi đã buông lơi việc tu luyện của bản thân. Tôi thường xuyên bị mất tinh thần, có chút thời gian là ngủ. Hàng ngày tôi ít học Pháp, mỗi khi học Pháp lại không nhập tâm, trong lòng nghĩ đợi cháu gái lớn đi nhà trẻ rồi thì tôi sẽ có thời gian học Pháp nhiều hơn. Khi phát chính niệm tôi cũng bị lơ đãng, còn nói gì đến làm tốt ba việc nữa. Cả ngày tôi chỉ nghĩ về cháu, tôi quá xem trọng cái tình với người thân. Hàng ngày tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào mới có thể khiến mẹ con họ và con trai tôi hài lòng, tôi trở thành quá giống như người thường rồi. Tôi đã đặt gia đình ở vị trí hàng đầu, không đặt Đại Pháp lên hàng đầu nữa. Trạng thái này của tôi có còn là của đệ tử Đại Pháp nữa chăng?

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được”. (Chuyển Pháp Luân)

Hết thảy mọi thứ xung quanh chúng ta đều là vì sự tu luyện của chúng ta mà tồn tại. Hoàn cảnh gia đình tốt hay xấu có quan hệ trực tiếp đến việc chúng ta tu luyện tốt hay không tốt. Là một đệ tử Đại Pháp chân chính, chúng ta phải đặt Đại Pháp lên hàng đầu. Ngộ được thì phải làm được, vậy là tôi quyết định dậy sớm hơn, ngủ ít đi, khi làm việc nhà thì tranh thủ nghe các bài chia sẻ tu luyện của học viên, học Pháp nhập tâm, mỗi buổi tối đều đi học Pháp nhóm. Khi học Pháp nhóm, tôi thường xuyên có thể tìm ra những nhân tâm khó nhận biết của bản thân, mọi thời khắc đều nghĩ mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi phát xuất chính niệm mạnh mẽ: thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác và cựu thế lực trong trường không gian của bản thân và trên thân thể gây can nhiễu đến tôi.

Dần dần, tôi đã nhảy ra khỏi người thường, khôi phục lại trạng thái của người tu luyện, đặc biệt là không còn một chút tâm ủy khuất nào. Thái độ của bà thông gia và con dâu, con trai tôi cũng trở nên tốt hơn, tôi cũng không thấy họ chướng tai gai mắt nữa. Bà thông gia nói với con dâu: “Mẹ chồng con làm được như vậy thật là giỏi” (khi ở chỗ bà ấy thì rất khó được bà ấy khen ngợi)

Các con tôi đã chuyển sang làm công việc nhàn hơn một chút nên có nửa ngày để trông cháu. Bà thông gia cũng không còn oán thán nữa, và còn ủng hộ tôi đi học Pháp mỗi tối. Vào ngày sinh nhật tôi, con dâu đã tổ chức sinh nhật cho tôi, bà thông gia còn mua quà cho tôi. Bà ấy cũng không đề cập đến việc mua cửa hàng nữa. Con trai tôi cũng thường xuyên quan tâm đến chúng tôi hơn. Tóm lại, hoàn cảnh xung quanh đã trở nên tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/9/325135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156564.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share