Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2016] Tôi là một phụ nữ 70 tuổi sống ở một vùng nông thôn. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nhiều người đã tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ. Tôi không tin những lời dối trá đó chút nào.

Mặc dù thời điểm đó tôi không biết Pháp Luân Công là gì, tôi cố gắng tìm hiểu tại sao nó bị ĐCSTQ đàn áp. Sau đó, vào năm 2003 tôi nhận được một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công từ các học viên địa phương. Từ những tài liệu này, tôi nhận ra Pháp Luân Công là tốt.

Chẳng bao lâu sau tôi nhận được một số bản sao các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) tại các Pháp hội tổ chức ở nước ngoài. Sau khi học các bài giảng Pháp, tôi có nhận thức sâu sắc hơn về việc Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt như thế nào. Cuối cùng, tôi nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Thực tế là thậm chí trước khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã thấy một Pháp thân của Sư phụ: Có một cái tủ trong nhà tôi và một lần tôi thấy Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, ngồi thế kiết già ở phía trước tủ.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân một lần, tôi không thể ngừng lại. Tôi đã đọc đi đọc lại. Tôi vẫn rất thích nó. Đó là một cuốn sách vĩ đại mà nói cho chúng ta cách để đề cao tâm tính và làm người tốt. Do đó Pháp Luân Công hoàn toàn trái ngược với những gì ĐCSTQ đã nói. Sau đó tôi đọc Chuyển Pháp Luân II. Vừa mới mở sách và bắt đầu đọc, đột nhiên tôi thấy các chữ được phóng đại lên và mỗi chữ có màu vàng kim. Tôi rất ngạc nhiên. Đó chẳng phải là một cuốn sách từ thiên thượng sao? Sư phụ đang ban cho tôi điểm hóa, và kể từ đó, tôi đã tăng thời gian học Pháp lên.

Tôi bị bệnh tiểu đường nhiều năm. Tuy nhiên, tôi không tu luyện Pháp Luân Công để chữa bệnh tiểu đường. Tôi cảm thấy Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng quá rộng lớn và tinh thâm. Nó không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác và nó không thể được dạy bởi bất kỳ ai khác. Tôi đã đọc nhiều sách khác và không cuốn nào có thể chứa đựng đạo lý siêu thường như vậy. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng rất nhiều những câu chuyện có thật mà đã xảy ra qua những thời đại. Càng đọc nhiều, tôi càng hiểu hơn. Tôi biết rằng đó là cách để thực hành tu luyện thực sự.

Năm 2014, tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp. Bài công pháp thứ hai gọi là “Pháp Luân Trang pháp”. Khi tôi luyện bài công pháp này, tôi cảm thấy có một Pháp Luân quay mạnh mẽ quanh thân thể mình. Trong mỗi động tác của bài công pháp “Pháp Luân Trang pháp”, tôi cũng đều cảm thấy Pháp Luân đang quay. Không kể thời gian giữ cánh tay ôm bánh xe bao lâu, tôi đều không cảm thấy mệt. Tôi cảm thấy rất thư giãn và dễ chịu như thể cánh tay tôi không có trọng lượng.

Sau hai năm luyện công, thân thể tôi trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn. Lúc mới bắt đầu tôi sợ ăn thức ăn lạnh, nhưng bây giờ tôi có thể ăn tất cả các loại thực phẩm, dù lạnh hay nóng.

Là một học viên Đại Pháp, tôi hứa làm tốt ba việc mỗi ngày. Tôi phát chính niệm thường xuyên và khi ngồi xuống phát chính niệm, tôi có thể thấy một làn khói trắng đi lên từ trên đỉnh đầu. Nó trông như một tòa tháp, rất cao.

Để khích lệ tôi, Sư phụ đã cho tôi cảm nhận sự xoay chuyển của Pháp Luân và thấy hình tòa tháp này. Con tạ ơn Sư phụ, con phải tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/326559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156567.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share