Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2016] Hai cư dân thành phố Lô Châu không hề biết họ sắp bị xét xử cho đến khi bị đưa vào phòng chờ xét xử tại Trại tạm giam Nạp Tây. Cả hai đã bị buộc tội “sử dụng tín ngưỡng để phá hoại việc thi hành pháp luật”, một tội danh định sẵn mà Chính quyền Trung Quốc thường dùng để gán cho các học viên Pháp Luân Công.

Bà Trịnh Tư Quy và bà Triệu Tước Quyền, đều ở tuổi 70, ngạc nhiên trước sự việc này và lên án cảnh sát đã đe dọa và lừa gạt họ trước phiên xét xử bất ngờ này hôm 31 tháng 3.

Cảnh sát đã thuyết phục bà Trịnh rằng họ đang đưa bà đến tham dự một cuộc họp cộng đồng, nhưng thực tế là bà đã bị đưa đến phòng xét xử. Bà Triệu bị lừa đi đến một văn phòng chính quyền tại địa phương. Bà bị giam giữ trái phép một đêm tại đây. Sáng hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam.

Cả hai bà lập luận rằng theo quy định hiến pháp, họ có quyền được tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã yêu cầu được trắng án. Thẩm phán đã cho dừng phiên xét xử chỉ sau 20 phút.

Hiện nay không rõ là Bà Trịnh và Bà Triệu đang chờ phán quyết của tòa tại nhà hay tại trại giam.

Bị lừa đến phòng xét xử

Một ngày trước phiên xét xử, ông Nhĩ Lượng – Chánh Văn phòng Cộng đồng Yudaicao, quận Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu nói với bà Trịnh Tư Quy rằng: “Đề nghị bà đến Văn phòng Cộng đồng vào sáng ngày mai. Một người từ quận Giang Dương Khu đang tìm bà.” Khi bà Trịnh hỏi lý do tại sao bà phải đến đó thì ông Lượng nói: “Bà sẽ được biết khi bà đến đó.”

7h sáng hôm sau, ngày 31 tháng 3, Xảo Kiến Hoa – Chánh Văn phòng An ninh Nội địa quận Giang Dương Khu, thành phố Lư Giang đã gõ cửa nhà bà Trịnh và nói: “Theo tôi, rồi bà sẽ về ngay ấy mà.”

Khi bà Trịnh từ chối thì ông Xảo đã nói: “Nếu bà không đi là cảnh sát sẽ tới đưa bà đi đấy!”

Trên đường đi, bà Trịnh phát hiện thấy đường đi khá xa và đã liên tục hỏi họ đang đưa bà tới đâu. Cuối cùng ông Xảo đã thừa nhận rằng họ đang đưa bà tới tòa án tại trại tạm giam Nạp Tây.

Ông Tiêu và ông Dương – hai nhân viên Văn phòng cộng đồng Dayiba, quân Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu đã tới nhà bà Triệu Tước Quyền vào lúc 7h tối ngày 30 tháng 3 năm 2016. Ông Tiêu hỏi bà: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công phải không? Bà có muốn luyện công và hướng dẫn các bài công pháp cho chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi không? Khi bà Triệu nghe thấy họ nói rằng muốn học các bài công pháp, bà đã mang một ít bánh đi để cùng ăn và đi với họ.

Khi đến nơi, họ bảo bà Triệu: “Bà có thể ngủ ở đây và luyện công nếu bà muốn”. Sau đó họ đã khóa trái cửa và để bà ở lại văn phòng đêm hôm đó.

6h30 sáng hôm sau, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa quận Giang Dương Khu đưa bà Triệu đến trại tạm giam Nạp Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/326899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156570.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share