Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2016] Một hôm, tôi bị trễ xe buýt và xe đã rời đi ngay trước khi tôi đến. Tôi không muốn phải đợi thêm 15 phút nữa cho chuyến tiếp theo, nhưng ngay sau khi vừa bước lên xe [ở chuyến tiếp theo], có người đã gọi tôi đến ngồi cạnh.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông ấy nhưng vẫn không thể nhận ra cho đến khi tôi trông thấy miệng và mũi của ông. Sau đó, tôi đã nhớ ra.

Tôi hỏi: “Có phải ông là bác sỹ X? Sao trông ông gầy quá vậy? Thật không dễ để tôi nhận ra ông.”

Ông ấy trả lời rằng hiện ông đang bị huyết áp cao, lượng cholesterol và đường huyết cao. Thính giác của ông cũng không được tốt lắm.

Tôi không thể tin được rằng ông ấy là vị bác sĩ đã điều trị cho mình cách đây 20 năm. Ông ấy trẻ hơn tôi 10 tuổi!

20 năm trước, tôi bị huyết áp cao, bị bệnh thấp tim, viêm khớp, đau thần kinh toạ, tăng sản cổ tử cung và một loạt các bệnh khác.

Tôi đến bệnh viện hầu như mỗi ngày và lấy về hàng tấn thuốc. Sau khi về hưu, tôi đến ở cùng con mình, vì vậy 20 năm qua tôi đã không gặp ông ấy.

Nhưng ông ấy đã nhận ra tôi ngay sau khi tôi lên xe. Ông nói rằng tôi chỉ có thêm một ít tóc bạc, nhưng nhìn chung, tôi trông trẻ hơn 20 năm trước.

Ông ấy hỏi rằng điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi nói rằng mình đã học Pháp Luân Công và trở thành một học viên và rằng tất cả các bênh tật của tôi đã biến mất sau một năm tu luyện. Tôi không phải đặt chân đến [bất kỳ] bệnh viện nào kể từ đó. Tôi thậm chí còn không bị cảm lạnh và vẫn có thể chăm sóc hai đứa cháu của mình.

Ông liên tục thốt lên rằng: “Đó là phép màu, thực sự là phép màu.”

Nhưng sau đó ông ấy hạ giọng: “Chị là một Đảng viên. Chị vẫn dám tu luyện Pháp Luân Công à?”

Tôi nói với ông ấy rằng tất cả chúng ta đều bị ĐCSTQ lừa dối. Chúng tôi đã nói chuyện về lịch sử tàn bạo của ĐCSTQ và những dối trá mà họ đã tuyên truyền để đàn áp Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với ông ấy về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hy vọng rằng ông ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy biết một số học viên trong khu phố của mình và cũng đã được nghe chân tướng từ họ. Ông ấy không dám tham gia môn tu luyện vì cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Nhưng sau khi chứng kiến sự thay đổi của tôi, ông nói ông sẽ đi nói chuyện với họ {các học viên trong khu phố của ông}

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến điểm dừng của mình. Đến lúc phải xuống xe và nói lời tạm biệt với ông, tôi chúc ông gặp những điều tốt lành.

Sau đó, tôi đã gặp một học viên, là bạn của vợ của vị bác sĩ ấy. Cô nói rằng ông ấy đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và rất tinh tấn. Tôi cảm thấy mừng cho ông.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/16/326722.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156448.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share