[MINH HUỆ 3-5-2016] Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung tâm mua sắm Victoria ở Bắc Sydney vào ngày 30 tháng 4.

Họ đã dựng băng rôn và bảng trưng bày xung quanh chiếc bàn thông tin để phổ biến cho du khách về những lợi ích kỳ diệu của môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo do chính quyền cộng sản Trung Quốc thực thi.

Nhiều người qua đường đã dừng chân hỏi về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những nạn nhân còn sống, rồi ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2016-5-2-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức ở Sydney

Sinh viên Nhật Bản: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt!”

2016-5-2-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

Misaki Ohashi, sinh viên Nhật Bản, quan tâm sâu sắc đến cuộc bức hại ở Trung Quốc

Misaki là một sinh viên Nhật Bản ngành khoa học xã hội tại Đại học Macquarie. Cô nói với các học viên: “Tôi rất quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, tôi thường tìm kiếm thông tin qua mạng. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Thật quá khủng khiếp và khó tin.”

“Trong thế giới văn minh của thế kỷ 21, ở một quốc gia lớn như Trung Quốc, vẫn còn tồn tại cuộc bức hại tàn bạo như vậy”, Misaki nói. “Thật quá sai trái khi chính quyền cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bán để kiếm lời. Tôi ý định viết một báo cáo điều tra xã hội về vấn đề này. ”

Misaki nói cô sẽ tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công trong những nỗ lực phản đối cuộc bức hại và sẽ giúp những người khác tìm hiểu sự thật để nhiều người hơn nữa chung tay chấm dứt cuộc bức hại. “Cuộc bức hại này chấm dứt càng sớm càng tốt!” Misaki nói với các học viên.

Cô cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc đấu tranh vì nhân quyền cơ bản và công lý, và nói rằng cô đã học được rất nhiều từ nỗ lực ôn hòa của họ.

Misaki nói: “Tôi sẽ nói cho bạn bè mình ở Nhật Bản để nhiều người hơn sẽ đứng lên và nói với chính quyền cộng sản Trung Quốc: Hãy dừng lại! Không được bức hại Pháp Luân Công nữa!”.

“Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công là điều vô cùng quan trọng”

Shirley và Tim Briggs, hai cư dân địa phương, đã rất sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng.

Học viên Pháp Luân Công Helen Trần đã nói với họ về trải nghiệm của mình khi cô bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì tín ngưỡng của mình. Cô kể lại sáu cảnh sát đã đè cô xuống để lấy mẫu máu và cưỡng chế cô đi kiểm tra thận, gan, phổi và tim, nhiều khả năng là để tìm nội tạng phù hợp.

Cô nói rằng cô rất may mắn đã trốn thoát, nhưng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn còn đang bị giam giữ và bị mổ cướp nội tạng.

Shirley và Tim đã nói với cô: “Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công là rất quan trọng”. Họ cũng nói với các học viên rằng họ sẽ đưa thông tin về Pháp Luân Công lên các trang Facebook của họ và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Tim nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ độc tài. Họ cố gắng kiểm soát tâm trí của người dân bằng cách chặn các trang web rồi tẩy não người ta. Họ nên biết rằng điều này là sai thậm tệ rồi. “


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156779.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share