[MINH HUỆ 17-5-2016]

Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công tới từ 53 quốc gia đã cử hành Pháp hội chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà thi đấu Barclays Center. Mười ba học viên Pháp Luân Công đã lên sân khấu chia sẻ những thể ngộ tu luyện trong quá trình cứu người của họ. Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã đích thân tới hội trường, giảng Pháp và giải đáp câu hỏi trong hơn 2 giờ đồng hồ.

2016-5-16-minghui-nyc-fahui-rpt2-01--ss.jpg

Hội trường diễn ra Pháp hội

Đây là Pháp hội quy mô lớn nhất và có số người tham dự đông nhất được diễn ra thường niên tại NewYork. Sau khi Pháp hội kết thúc, học viên Đại Pháp tới từ các nước đã cảm nhận được chính niệm của mình càng đầy đủ hơn, càng nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm cứu người trọng đại.

Học viên Đức: Không có lý do gì để không làm tốt

Cô Eva-Marie tới từ Đức chia sẻ, Pháp hội chia sẻ năm nay nói tới rất nhiều những ví dụ đề cao tâm tính trong tu luyện, tâm tính đề cao lên, thì những người, những việc xung quanh đều sẽ cải biến theo, “Những ví dụ này khiến tôi tràn đầy hy vọng, giúp tôi gợi mở, cho tôi biết việc then chốt khi cứu độ chúng sinh là gì.”

Từ trong Pháp mà Sư phụ giảng cô Eva-Marie ngộ được rằng, đệ tử tự mình ngộ ra quan trọng biết nhường nào. “Đệ tử Đại Pháp không có bất kỳ lý do gì để không hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, không có lý do để không làm cho tốt. Biết bao nhiêu sinh mệnh đang chờ đợi chúng ta.”

“Pháp hội khiến con người chấn động, cảm thán, khiến tôi cảm thấy vô cùng cấp bách. Bước ra khỏi nơi đây, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh và hy vọng.” Cô cảm thấy sau khi Pháp hội kết thúc, đầu óc mình trước kia chưa hề thanh tỉnh như vậy. Cô nói: “Tôi cảm thấy hiện nay chính niệm của tôi càng đầy đủ hơn, tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những thứ mà cựu thế lực an bài đó, đồng thời phủ định an bài này. Quan trọng nhất là hướng nội tìm, còn phải tin vào Sư phụ. Hiện nay, sự từ bi trong tâm tôi càng nhiều hơn. [Tôi ngộ ra rằng] nếu trong tâm có Pháp, không ngừng chứng thực Pháp, như vậy Sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh tôi mọi thời mọi khắc. Tôi còn minh bạch rằng nếu tu theo Đại Pháp, sẽ có rất nhiều việc không cần phải nghĩ quá nhiều, cứ đi làm, bởi vì Sư phụ đã an bài tất cả.”

Cô còn nói tới sự biến đổi trong tâm thái trước và sau khi tới tham dự Pháp hội: “Một ngày trước hôm diễn ra Pháp hội, tôi còn có rất nhiều tâm sợ hãi, ví như sợ mâu thuẫn giữa các học viên, sợ những mâu thuẫn này sẽ khiến mình bị tổn thương. Tâm sợ hãi này đều đã trở thành tự nhiên, không cách nào phát giác được, bản thân cũng biết là phải hướng nội tìm, nhưng lại chỉ dừng lại trên bề mặt. Hiện giờ, tôi nói với bản thân mình: ‘Tâm sợ hãi này, sự hoảng loạn này đều không thuộc về mình. Mình và một vài học viên trước kia có những điều không vui, giờ gặp mặt đều có thể thản nhiên chân thành mỉm cười với nhau. Dù gian nan biết bao nhiêu, cũng phải tin tưởng vào Pháp.’ Có một vài sự việc thường lặp đi lặp lại, nhiều năm nay liên tục xuất hiện, nay tôi lại có cảm giác thứ này đã bị tiêu trừ từ căn bản. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ cái Tình nào, tôi chỉ cảm nhận được sự yên bình và sức mạnh của Pháp, còn có sự tín nhiệm của Sư phụ dành cho các đệ tử.”

Cuối cùng cô nói trong sự biết ơn: “Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao cả ngày hôm nay tôi tỉnh táo như vậy. Sư phụ đã giúp tôi lấy đi một vài thứ không tốt. Hiện giờ, tôi thực sự có thể nói lời ‘cảm ơn’ với đồng tu mâu thuẫn với tôi.”

Học viên nước Anh: Lắng nghe Sư phụ giảng Pháp tâm mình trở nên rộng mở hơn

2016-5-16-minghui-nyc-fahui-rpt2-02--ss.jpg

Ông Zek đến từ London nói, nghe Sư phụ giảng Pháp lần này, ông cảm thấy tâm mình trở nên rộng mở hơn Ông Zek là học viên mang quốc tịch Tiệp Khắc sống tại London, ông đã tu luyện 18 năm, hầu như năm nào ông cũng đều tới New York tham gia Pháp hội. Ông chia sẻ, đây là lần Pháp hội khiến ông thọ ích nhất, tất cả những chia sẻ của các đồng tu đều khích lệ ông sâu sắc. Ông nói: “Khi ở trong Pháp hội, tôi không ngừng nghĩ rằng còn thứ gì mà Sư phụ không cấp cho chúng ta nữa đây? Sư phụ đã cho tôi tất cả.”

Ông nói: “Sư phụ nói với chúng ta rằng vẫn còn cơ hội để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, còn có cơ hội để đề cao tu luyện, từ đó thực hiện sứ mệnh của chúng ta, thực hiện thệ ước của chúng ta.” Ông ý thức được mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cứu độ rất nhiều chúng sinh. “Nhưng tôi không muốn chìm đắm trong sự hối hận, tôi cần nhanh chóng đứng dậy tiến về phía trước, chúng ta có Sư phụ từ bi che chở.”

Ông Zek vốn rất tức giận với các học viên mang văn hóa đảng, lần này nghe Sư phụ giảng Pháp, ông cảm thấy tâm của mình trở nên rộng mở hơn, ông nói: “Giờ tôi cảm thấy thương cảm những người bị đầu độc bởi văn hóa đảng, cảm thấy tiếc và buồn thay cho họ, tôi hy vọng mình không còn tức giận với những người mang văn hóa đảng nữa, tôi quyết tâm sẽ thiện đãi họ. Sư phụ nói họ nhất định sẽ bước ra từ văn hóa đảng, tôi tin vào Sư phụ.”

Ông Zek còn biểu thị tinh thần trách nhiệm với bản thân càng rõ ràng hơn, quyết tâm không phụ sự an bài từ bi của Sư phụ, ông nói: “Sư phụ an bài cho chúng ta con đường tu luyện viên mãn thực hiện thệ ước tùy vào tình huống của bản thân mỗi học viên, tôi nhất định sẽ trân quý.”

Học viên Latvia: Nhận thức trách nhiệm của bản thân dựa trên cơ điểm cứu độ chúng sinh

2016-5-16-minghui-nyc-fahui-rpt2-03--ss.jpg

Anh Lauris tới từ Latvia nói, nghe Sư phụ giảng Pháp xong, “Tôi đặc biệt cảm thấy rất cấp bách”

Anh Lauris tới từ Latvia bắt đầu tu luyện từ năm 2009, năm nay là lần thứ hai anh tham dự Pháp hội, anh nói: “Nghe Sư phụ giảng Pháp xong, tôi đặc biệt cảm thấy rất cấp bách, Sư phụ nói cho chúng ta biết ý nghĩa của sinh mệnh, không chỉ là đệ tử Đại Pháp, mà mỗi một sinh mệnh tới thế gian đều vì Pháp mà tới, đã ký thệ ước với Pháp, điều này khiến tôi rất chấn động.”

Anh nói tiếp: “Mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải có trách nhiệm với tu luyện của cá nhân mình, mà tinh thần trách nhiệm phải có nền tảng dựa trên nhận thức về Pháp, đứng tại cơ điểm của cứu độ chúng sinh mà nhận thức và chủ động gánh vác trách nhiệm của mình, bước đi tốt trên con đường tu luyện của bản thân. Chúng ta không thể suy xét sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp theo quan niệm của con người.”

Cuối cùng anh nói: “Thời gian không chờ đợi con người, chúng ta cần theo sát tiến trình Chính Pháp, viên dung những điều Đại Pháp yêu cầu, chân chính trợ Sư chính Pháp.”

Học viên người Hoa tại nước Anh: Phải làm tốt hơn dựa trên cơ sở thực tu và cứu độ chúng sinh

Cô Ngô tới từ nước Anh đã tu luyện Đại Pháp hơn 10 năm, đây là lần thứ bảy cô tham dự Pháp hội New York. Sau khi Pháp hội kết thúc, cô nói: “Khi nghe Sư phụ giảng Pháp, trong tâm tôi rất xúc động, nước mắt nhạt nhòa, tôi càng cảm nhận được tầm quan trọng của việc ‘thực tu bản thân’ và ‘cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa”’ của đệ tử Đại Pháp và quyết tâm làm tốt hơn nữa.”

Đồng thời cô nói, nghe chia sẻ của các đồng tu khiến bản thân cô cũng được gợi mở rất nhiều: “Trên con đường cứu người, dù cho gặp phải khó khăn gì, thì cũng đều cần kiên trì bước tiếp, phải nỗ lực tu tốt bản thân mình, buông bỏ nhân tâm; nếu không cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở kéo học viên xuống. Còn khi giữa đồng tu có mâu thuẫn thì cần phải chia sẻ dựa trên Pháp; đồng thời ‘phải hướng nội tìm, tìm được rồi còn phải tu, hơn nữa còn phải kiên trì, chấp trước phải tống khứ từng tầng từng tầng, tống khứ từng chấp trước một.’”

Học viên châu Úc: Tìm lại những học viên lạc đội

2016-5-16-minghui-nyc-fahui-rpt2-04--ss.jpg

Tiến sỹ Lucy Zhao biểu thị một cách xúc động: Sư tôn giảng Pháp khiến tôi rất chấn động. Tôi minh bạch được trách nhiệm cứu người trọng đại của chúng ta, trách nhiệm làm người điều phối cũng rất trọng đại.

Tiến sỹ Lucy Zhao tới từ Sydney, Úc là người điều phối của Phật học hội tại địa phương, sau khi Pháp hội kết thúc, cô cảm khái biểu thị rằng: “Hôm nay lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi rất chấn động.”

“Tôi càng minh bạch trách nhiệm cứu người trọng đại của chúng ta, trách nhiệm là người điều phối cũng rất trọng đại.” Cô nói: “Sư phụ bảo chúng ta tìm lại những học viên lạc đội, phải thức tỉnh họ, để họ đừng rớt lại. Sư phụ còn nói cho chúng ta biết rằng không làm tốt việc cứu người là phạm tội tày trời. Mà chúng ta là hy vọng của chúng sinh, là hy vọng của Sư phụ. Sư phụ ký thác hy vọng cứu độ chúng sinh lên chúng ta, vậy thì chúng ta không làm tốt, thì trách nhiệm này quá trọng đại, một sinh mệnh không thể gánh vác được. Hôm nay tôi cảm thấy Sư phụ rất lo lắng, rất sốt ruột, bởi vì thời gian còn lại không nhiều, mà đệ tử Đại Pháp chúng ta chưa cứu được những người cần cứu.”

Cô Lucy còn nói, chia sẻ của đồng tu đã gợi mở cho cô, đặc biệt là bài phát biểu của học viên làm điều phối, “khiến tôi càng thêm minh xác về trách nhiệm trọng đại của người điều phối, nhất định phải làm cho tốt, không được để Sư phụ nhọc tâm. Phải mang tới cho Sư phụ nhiều tin tức tốt lành hơn.”

2016-5-16-minghui-nyc-fahui-rpt2-05--ss.jpg

Cô Ann Zhong, học viên Pháp Luân Công tại Châu Úc chia sẻ rằng, nghe Sư phụ giảng Pháp xong cô cảm thấy rất nặng nề

Ann Zhong, học viên Pháp Luân Công tại Châu Úc biểu thị rằng nghe Sư phụ giảng Pháp xong, cô cảm thấy rất nặng nề. Cô ngộ ra rằng: “Là đệ tử Đại Pháp mà nói không thể hoàn thành thệ ước của bản thân kỳ thực là phạm tội cực kỳ lớn, đồng thời cũng không cách nào có thể đi tới đích trên con đường tu luyện của bản thân mình. Cho nên là một sinh mệnh mà nói, Sư phụ nói rằng chúng ta là hy vọng đắc cứu của chúng sinh, cũng là hy vọng của Sư phụ. Bản thân tôi lý giải rằng hy vọng này bao hàm hàm nghĩa rất sâu xa.”

Cô minh bạch rằng: “Là một người tu luyện, làm thế nào để thực hiện sứ mệnh của mình, có thể trong tu luyện tu bản thân một cách thiết thực, tu tới vô lậu, đây chính là chủ đề cấp bách nhất và nghiêm túc nhất mà tôi phải đối mặt.”

Ann còn nhắc tới: “Hôm nay có bài chia sẻ của một đồng tu đặc biệt giúp tôi biết được thế nào là hướng nội tìm trong quá trình tu luyện một cách rất thiết thực. Nếu một người tu luyện trong quá trình tu luyện vẫn không thể minh bạch hướng nội tìm, không thể tĩnh tâm học Pháp, lĩnh ngộ Pháp lý, coi những chuyện bản thân phải đối mặt đều là tu luyện thì tôi cảm thấy lý giải với tu luyện của người ấy còn rất nông cạn, không thể đạt được sự viên mãn và thăng hoa. Đây cũng là phương hướng mà sau này tôi sẽ càng nỗ lực hơn.”

Học viên Israel: Lắng nghe Sư phụ giảng Pháp có cảm giác được đẩy đi mau chóng

Anh Tamuz tới từ Israel nói: “Lời Sư phụ giảng khiến tôi nhìn thấy bản thân còn rất nhiều chấp trước. Tôi cảm thấy tôi được đẩy về phía trước, tự trong nội tâm tôi muốn mình tinh tấn hơn, nỗ lực hơn. Tôi nghĩ, tôi đã cảm nhận được chủng năng lượng này.”

Anh tiếp tục nói: “Tôi cũng học được rất nhiều từ những bài chia sẻ của các đồng tu. Ví như đồng tu Đài Loan công tác tại đài truyền hình Tân Đường Nhân đã đối mặt với sự phê bình như thế nào, khi cô ấy được điều đi làm những việc khác nhau, cô đã buông bỏ quan niệm của bản thân để phối hợp. Ngoài ra còn có bài chia sẻ của một người làm việc có liên quan tới Tân Đường Nhân, học viên này cảm thấy mình có kinh nghiệm biên tập viết lách hơn cấp trên của cô, cô biết nhiều điều hơn, cho nên đã sinh tâm tật đố và tâm tranh đấu với cô ấy. Trong quá trình tu luyện của tôi, những vấn đề này cũng đều tồn tại.”

Hiện giờ, anh đã minh bạch rằng: “Nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một đệ tử Đại Pháp thì ai đúng ai sai cũng không quan trọng, điều quan trọng là tu luyện. Ngoài ra, trong bài Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2, Sư phụ giảng rằng: ‘Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực’. Giờ đây tôi lại càng có niềm tin lớn hơn vào lời giảng này. Tôi sẽ làm như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/328855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157052.html

Đăng ngày 24-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share