Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-4-2016] Kể từ tháng 5 năm 2015, nhiều học viên đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Người dân địa phương cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Những hoạt động này rất quan trọng vì chúng giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Tuy nhiên, gần đây một đợt phát động chữ ký khác đã bắt đầu lan truyền trong khu vực của tôi, trong đó yêu cầu các tài liệu cần được đệ trình lên Viện kiểm sát Tối cao. Có người nói rằng các giấy tờ này sẽ được giao cho người nhà của các quan chức Viện Kiểm sát. Nhiều học viên đã tham gia sự kiện này và cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi không biết sự việc này khởi phát từ đâu, nhưng nó rất đáng ngờ. Sư phụ không dạy chúng ta lan truyền tin đồn hay nghe theo họ. Chúng ta không nên mắc bẫy vì yêu cầu được đưa ra đến từ các quan chức cấp cao Trung Quốc và người nhà của họ.

Ở bài “Kết luận chắc chắn” trong “Tinh tấn yếu chỉ” Sư phụ có giảng:

“Điều tôi không dạy chư vị làm, chư vị vĩnh viễn không được làm, tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.”

Qua nhiều năm, nhiều người đã cố gắng phá hoại Pháp bằng cách sử dụng các lời tiên tri, các bài giảng hoặc gây quỹ. Các đặc vụ của tà Đảng cũng không ngừng gây can nhiễu thông qua các trang web bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp. Nguyên nhân khiến những vấn đề này vẫn tồn tại cũng có thể là do một số học viên còn cái tôi khá mạnh mẽ và họ có khuynh hướng hiển thị.

Chúng ta cần tu luyện vững chắc và không lan truyền hoặc nghe theo các tin đồn. Chúng ta cần luôn dùng Pháp để chỉ đạo sự tu luyện của mình thay vì nghe theo người khác; nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/11/326512.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/22/156380.html

Đăng ngày 22-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share