Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 5-5-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne đã tề tựu tại Vườn Fitzroy vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là ngày 13 tháng 5, và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 65 của ông Lý Hồng Chí, Người đã hồng truyền môn tu luyện này ra công chúng ở Trung Quốc cách đây 24 năm.

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, Úc tề tựu tại Vườn Fitzroy vào ngày 1 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và chúc mừng sinh nhật ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Ngày hôm đó thời tiết rất thuận lợi. Buổi tối ngày hôm trước trời mưa to, đến sáng hôm sau, khi tổ chức sự kiện thì bầu trời trong lành quang đãng. Trời nhiều mây và mưa phùn trở lại sau khi kết thúc sự kiện.

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-02--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-03--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-04--ss.jpg

Mở đầu lễ kỷ niệm là màn luyện công tập thể

Mở đầu ngày lễ kỷ niệm là màn luyện công tập thể. Các học viên, bao gồm đủ các lứa tuổi và tầng lớp xã hội cùng nhau tham dự. Khi chia sẻ về những trải nhiệm của bản thân trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi người đều bày tỏ lòng cảm ân vô hạn trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ Lý.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối phục hồi sức khỏe

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-05--ss.jpg

Ông Lưu, một người Việt gốc Hoa, 18 năm trước từng bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông đã hồi phục.

Ông Lưu, một người Việt gốc Hoa, là một doanh nhân thành đạt và từng rất bận rộn đến mức ban đầu ông không hề chú ý tới các triệu chứng bệnh tật của bản thân. Chỉ khi sức khỏe của ông sa sút đến mức ông phải đi khám bác sỹ vào năm 1998, thì khi đó ông đã bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Trước đó hai năm, ông Lưu từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông không hề nghĩ đến việc tu luyện. Giờ đây, được một số học viên khích lệ, ông bắt đầu tập các bài công pháp.

“Tôi đã không nghĩ gì cả. Giống như Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã hoàn toàn buông bỏ chấp trước sinh tử,” ông Lưu hồi tưởng lại. “Đến nay, hơn một thập kỷ đã trôi qua, tôi cảm thấy mình trẻ hơn theo thời gian… Tôi không thể tìm được ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi với Sư phụ!”

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-06--ss.jpg

Ông Trương người Quảng Đông, Trung Quốc

Trong thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, gia đình ông Trương bị Đảng Cộng sản bức hại. Ông phải trốn chạy sang Hồng Kông, sau đó di cư đến Úc 26 năm trước.

Ông Trương làm việc vất vả để mưu sinh và không chăm sóc sức khỏe của mình đúng mực. Ông nói: “Sau khi làm việc xong, tôi không còn chút sức lực nào nữa, không đủ sức nhấc nổi đôi đũa mà ăn cơm.”

Tình cờ ông biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đọc một số tài liệu Pháp Luân Công. Ông bắt đầu luyện các bài công pháp vào năm 2004.

Đến nay, 12 năm trôi qua, yêu cầu công việc của ông vẫn như trước, nhưng ông cảm thấy dồi dào sinh lực, và không còn cảm thấy mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc nữa.

Ông Trương nói: “Trong hơn 10 năm tu luyện, tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu! Nếu không có Sư phụ điểm hóa và bảo hộ, tôi tuyệt đối không thể trở thành một người khỏe mạnh như bây giờ.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp ông khỏi chứng mẫn cảm quá mức với phấn hoa và nhiều bệnh tật khác.

Chứng kiến huyền năng vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, cả vợ và con trai ông Trương cùng bước vào tu luyện. Chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, toàn gia đình tràn ngập hạnh phúc, tường hòa và mọi người trong nhà đều ủng hộ, khích lệ và bao dung lẫn nhau.

Học viên mới: Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-07--ss.jpg

Học viên mới, bà Hinemoa Puriri-Komarnicki

Bà Hinemoa Puriri-Komarnicki, một người bản địa Úc từ lâu đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và có ý định học các bài công pháp trong nhiều năm qua. Bà bắt đầu học các bài công pháp cách đây hai tháng.

“Tôi vẫn đang học. Đây là những thứ khá mới mẻ với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Tôi cảm giác tôi đang tiến bộ lên.” Bà Puriri-Komarnicki chia sẻ: “Tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã cho tôi có cơ duyên được làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính chân chính ban đầu của mình.”

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-08--ss.jpg

Cô Sofia người Hy Lạp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ bốn năm trước

Với Sofia, một người nhập cư đến từ Hy Lạp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cuộc sống của cô ra khỏi bùn lầy. Bốn năm trước, tuy mới chỉ 21 tuổi, nhưng cô luôn cảm thấy vô vọng và đầu não chỉ đầy những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống và xã hội.

Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời tôi. “Kể từ đó, tôi đã trải nghiệm những điều thần kỳ. Tôi cũng gặp nhiều khó nạn để khảo nghiệm tâm tính.”

Cô đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của sinh mệnh và vũ trụ, đồng thời nhận ra được sứ mệnh của bản thân trong kiếp nhân sinh này. Các khảo nghiệm có thể khổ nhưng cô đã trải nghiệm được niềm vui hướng nội thực tu, và buông bỏ tâm chấp trước.

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-09--ss.jpg

Cô Rajna Jollie: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sinh mệnh, gồm cả thân, tâm và linh hồn tôi.”

Xuất thân từ một gia đình thổ dân, cô Rajna Jollie – một người thợ làm tóc vui vẻ đầy nhiệt huyết đã tự mở cửa hàng làm tóc của mình.

Ngay từ thuở nhỏ cô Jollie đã luôn tìm kiếm tín ngưỡng của bản thân. Những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô minh bạch về mục đích của sinh mệnh và có nội tâm an lạc kể từ năm 2010.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp chất lượng cuộc sống của tôi đã có cải biến to lớn, đối với bạn bè và gia đình tôi cũng có sự ảnh hưởng tích cực to lớn.” Cô Jollie nói: “Mỗi lần nghĩ tới sự từ bi của Sư phụ, tôi đều không cầm được nước mắt. Tự tâm con nguyện chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Học viên mới người Việt Nam: Tôi đã trải nghiệm những cải biến to lớn sau khi tu luyện Đại Pháp

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-10--ss.jpg

Mike Dang, học viên mới người Việt Nam

Anh Mike Dang, du học sinh Việt Nam vừa tốt nghiệp, chia sẻ rằng môn tu luyện đã giúp anh cải biến to lớn cả tâm lẫn thân.

Các học viên khác cũng nhìn thấy những thay đổi của anh kể từ khi anh bước vào tu luyện cách đây hai năm. Mỗi khi phát sinh mâu thuẫn, anh luôn ý thức hướng nội nhìn vào bản thân và cải biến bản thân trước.

Mối quan hệ của anh với bạn bè và gia đình cũng trở nên ngày càng hòa thuận.

Cha mẹ anh từng rất lo lắng cho anh bởi họ biết biết rằng anh không học hành siêng năng và khi gặp phải vấn đề trong cuộc sống thường không biết cách xử lý cho tốt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đai Pháp, anh Dang đã trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và hành vi có trách nhiệm với gia đình.

“Con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã dạy bảo con trở thành một người tốt và có ích hơn,” anh Dang nói.

Học viên phương Tây: Pháp Luân Đại Pháp ban phúc cho toàn thể gia đình tôi

2016-5-4-minghui-falun-gong-melbourne-11--ss.jpg

Ông Dean, bà Peta Evans, và các con của họ chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Cô Peta, người mẹ, nói rằng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi cô mang thai đứa con đầu lòng. Cô nói Đại Pháp đã ban phúc cho cậu con trai của cô, việc sinh hạ thuận lợi và tính cách cháu rất tốt. Cậu bé cũng tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng ngày hôm nay.

Cô nói: “Tôi tin rằng cô con gái 3 tuổi của tôi cũng sẽ nhanh chóng cùng chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ muốn toàn thể gia đình tôi đều tu luyện Đại Pháp.”

Trong quá trình tu luyện, cô có thể phát hiện và loại bỏ nhiều tâm không tốt, ví như tâm tự tư, và tìm về với bản tính thuần tịnh. Với lòng từ bi của một học viên, cô luôn nghĩ cho người khác trước và nỗ lực để trở thành người tốt hơn. Trong quá trình đó, cô đã cảm thụ được niềm vui của một đệ tử chân chính và chứng kiến uy đức của Đại Pháp qua việc cải biến thái độ của người nhà và đồng nghiệp.

Ông Dean nói rằng ông đã tìm kiếm một người thầy chân chính kể từ khi ông mới chỉ năm tuổi. Ông đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy. Rồi một ngày cách đây 14 năm, ông đã có một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và ông xúc động thốt lên: “Trời ơi! Cuối cùng tôi đã tìm được rồi!”

Ông Dean nói: “Loại bỏ đi các tâm chấp trước là một quá trình khó khăn. Làm được nó không dễ dàng gì. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ duyên tu luyện Đại Pháp và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

“Quả thực rất khó để dùng ngôn ngữ biểu đạt lòng cảm ân với Sư phụ. Nghĩ đến điều này là nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/5/327604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156584.html

Đăng ngày 22-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share