Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 1-5-2016] Trong khi một người mẹ ở thành phố Trịnh Châu còn đang đau buồn về cái chết của người con trai lớn, bà lại bị cú sốc mạnh về cái chết của cậu con trai thứ trong trại giam vào tháng 4 năm nay.

Anh Dương Chung Tinh đã bị đánh đến chết trong trại giam của cảnh sát vào ngày 28 tháng 6 năm 2013, chỉ 4 ngày sau khi anh bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện tâm linh bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Các vết bầm tím xuất hiện khắp nơi trên cơ thể của anh. Anh mất khi 38 tuổi.

Ba năm sau – em trai anh là anh Dương Chung Sinh đã chết trong khi bị giam giữ 10 ngày vì niềm tin vào Pháp Luân Công.

50a93bd21297d699c7195c4c80a13ce5.jpg

Người anh trai Dương Chung Tinh

74110287c97e4ac8333b04c7e13fdfc0.jpg

Người em trai Dương Chung Sinh

Cảnh sát tuyên bố rằng người em chết do tuyệt thực, nhưng họ từ chối cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi. Gia đình anh đang làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của anh.

Anh Dương bị bắt giam vào ngày 10 tháng 4 và cảnh sát thông báo cho gia đình rằng anh đã chết vào ngày 20 tháng 4. Không biết rõ anh tử vong vào thời điểm nào.

Các báo cáo liên quan:

Anh Dương Chung Tinh bị tra tấn đến chết ở tỉnh Hà Nam

Nhân chứng vụ việc học viên Pháp Luân Công Dương Chung Tinh bị tra tấn đến chết ở thành phố Thụy Yên, tỉnh Chiết Giang

Thêm thông tin về cái chết của anh Dương Chung Tinh trong trại giam của cảnh sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156505.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share