Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-4-2016] Trước khi tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể tôi đầy rẫy bệnh tật và khối lượng công việc trên công trường cũng lớn khiến tôi thường xuyên cáu gắt, khiến đội thi công của tôi luôn căng thẳng. Nhưng giờ đây, kể từ khi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mở rộng trái tim và trí óc tôi, tôi luôn bình tĩnh và do vậy tại nơi làm việc của tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Nhờ có Đại Pháp mà tôi đã khỏi bệnh đau tim và tiểu đường. Trước kia, lúc nào tôi cũng phải uống thuốc mà vẫn bị đau đớn khôn cùng.

Bà thông gia, mẹ của con dâu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà ấy giới thiệu tôi học công từ năm 2014. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc được vài trang sách và luyện công một chút. Tuy nhiên, lúc bận rộn là tôi lại quên học Pháp, luyện công. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục dùng thuốc như thường lệ nên thân tâm không cải biến được gì mấy.

Sau đó, một hôm tôi tình cờ gặp một học viên khác và trò chuyện khá lâu. Anh ấy chia sẻ về lý do anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã được thụ ích ra sao từ pháp môn. Được anh ấy khích lệ, tôi hạ quyết tâm nghiêm túc bước vào tu luyện. Thông qua việc không ngừng học các bài giảng của Sư phụ, tôi minh bạch ra nhiều Pháp lý, minh bạch về mục đích và phương hướng tu luyện.

Tôi là một nhân viên quản lý công trình, tôi không biết học viên nào khác ở gần nơi tôi làm việc, cũng không có hoàn cảnh học Pháp và luyện công tập thể. Nên vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi chỉ loanh quanh ở nhà và tham gia nhóm học Pháp và luyện công tập thể trong ba ngày. Các học viên chia sẻ với tôi về những trải nghiệm của họ và chỉnh sửa lại động tác cho tôi. Trong ba ngày này, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều; đó là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi không ngừng học Pháp và luyện công sau khi quay trở lại làm việc. Thông qua thiên mục, tôi có thể thấy được rất nhiều cảnh tượng thần kỳ và những màu sắc đẹp mắt. Thân thể tôi cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Tôi không còn phải dùng thuốc điều trị bệnh tim và tiểu đường nữa mà vẫn rất khỏe. Vì bị giãn tĩnh mạch nên chân phải của tôi từng bị bầm tím. Giờ đây, những chỗ bầm không chỉ sáng trở lại, mà toàn thân tôi còn luôn tràn đầy năng lượng.

Tôi biết rằng tất cả những biến hóa này đều có được sau khi tôi tu luyện Đại Pháp và tôi rất cảm kích. Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai, tôi rất trân quý cơ hội này. Bản thân không chỉ cần học Pháp tốt, luyện công tốt, mà còn cần phải trợ Sư Chính Pháp. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ hiểu chân tướng Đại Pháp và được cứu độ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/7/326350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/8/156202.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share