Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2016] Tôi đã từng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong vài năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đối diện với nhiều kiểu người khác nhau, từ chủ cũ của cửa hàng đến những người hàng xóm của tôi. Tôi đã cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tận dụng mọi cơ hội để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Nhiều người hàng xóm đã rất cảm động trước đức tính của tôi, thậm chí một số người còn được phúc báo sau khi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Mua lại cửa hàng

Tôi mua cửa hàng tạp hóa này vào năm 2005 bằng một khoản vay. Sau khi tôi nghe về tình hình tài chính khó khăn của chủ sở hữu cũ, tôi đã thanh toán hết trong một lần toàn bộ số tiền mua cửa hàng và các sản phẩm còn dư lại.

Tuy nhiên, người chủ cũ này đã lấy đi rất nhiều các mặt hàng của cửa hàng mà tôi đã trả tiền và không đưa cho tôi giấy phép bán thuốc lá mà cô đã hứa. Hơn nữa, cô ấy còn mở một ki ốt bán lẻ trên đường để trực tiếp cạnh tranh với cửa hàng của tôi.

Tôi cảm thấy thật bất công, vì tôi mới chuyển tới khu phố, và lúc đó tôi còn bị áp lực về tài chính nữa. Tuy nhiên, tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi không nên nghĩ quá nhiều về lợi ích cá nhân. Thay vào đó, tôi cần phải Nhẫn.

Sau khi biết việc mà người chủ cũ làm, một vài người hàng xóm cảm thấy rằng tôi đã bị đối xử bất công. Tôi đã sử dụng cơ hội này để nói cho họ biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi nói với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên như tôi đơn giản chỉ vì sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc sức khỏe của tôi đã trở nên tốt như thế nào sau khi tu luyện. Tôi kể với họ rằng tôi đã từng tự sát sau cái chết của chồng tôi; khi đó tôi không còn lại bất cứ thứ gì để sống, cuộc sống của tôi quá khó khăn do tình trạng sức khỏe yếu kém của tôi. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi vực thẳm.

Tôi nói với họ rằng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hôm nay chắc chắn tôi đã gây gổ với người chủ cũ của cửa hàng.

Ngày càng nhiều hàng xóm của tôi biết chuyện và đồng cảm với tôi. Một số người gọi tôi là “Pháp Luân Đại Pháp“, một số người còn hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ bước vào cửa hàng của tôi. Tôi luôn luôn nói với khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp và tặng cho họ một số tài liệu.

Tôi bán các mặt hàng với mức giá tốt và đối xử với khách hàng bằng sự trung thực và chân thành. Với danh tiếng tốt, càng ngày càng có nhiều khách hàng quen tới của hàng của tôi. Cửa hàng có nhiều lợi nhuận hơn, và tôi cũng có cơ hội cứu nhiều người thoát khỏi sự tuyên truyền của chế độ cộng sản hơn.

Hoàn trả

Một ngày nọ, một người hàng xóm ghé vào cửa hàng với một chai dầu đậu tương lớn. Cô ấy phàn nàn rằng chai dầu đậu tương kia đã bị hỏng và tranh luận với tôi. Tôi biết rằng cô ấy đã từng mua một chai dầu đậu tương từ cửa hàng của tôi vài tháng trước, nhưng tôi tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Tôi biết rằng chai dầu này không phải từ cửa hàng của tôi.

Tôi bình tĩnh nói với cô ấy rằng tôi tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” trong cuộc sống hàng ngày và tôi sẽ không bao giờ bán bất cứ thứ gì kém chất lượng. Tuy nhiên, tôi sẽ sẵn sàng hoàn tiền nếu cô ấy chắc chắn rằng chai dầu đó là mua từ cửa hàng của tôi. Cô ấy đã cầm lấy tiền mà không nói lời “cảm ơn”.

Một người hàng xóm khác của tôi thực sự đã nhìn thấy cô ấy mang chai dầu đậu tương đến từ một cửa hàng khác chứ không phải là từ nhà cô ấy. Khi nghe thấy những gì đã xảy ra, người hàng xóm đã rất cảm động và nói với nhiều người láng giềng khác về cử chỉ của tôi.

Ca mổ khối u não thành công của người hàng xóm

Tiểu Phương là một hàng xóm sống ở tầng trên của tôi, cô ấy nổi tiếng trong khu phố là một người thô lỗ và vô lý. Cô ấy đã từng gây lộn khi chồng tôi nhắc cô trả tiền cho một mặt hàng mà cô ấy đã lấy từ cửa hàng một vài ngày trước. Cô ấy còn cãi nhau với các thành viên trong gia đình của mình giữa chốn đông người.

Sau này, tôi nghe nói rằng cô ấy bị u não, nhưng cô không thể phẫu thuật để loại bỏ nó vì cô còn bị bệnh tim. Cô phải chờ đến khi nào tim của cô ấy ở tình trạng tốt hơn thì mới có thể phẫu thuật. Tôi nói với cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn hảo” để được ban phước lành, nhưng cô trả lời rằng cô không tin vào bất cứ điều gì như thế.

Trước ca phẫu thuật, tôi nói với cô ấy một lần nữa rằng hãy nhớ những từ này. Cuối cùng, ca phẫu thuật của cô ấy đã thành công. Sau khi trở về, cô ấy rất vui kể với tôi rằng đối với một bệnh nhân ở tình trạng như cô mà có thể sống sót là điều rất hiếm. Cô ấy đã nhớ những từ tôi nói với cô và chân thành cảm ơn tôi.

Tính cách của cô ấy cũng thay đổi sau đó. Cô ấy hạnh phúc hơn và đối xử tốt hơn với mọi người.

Cô y tá may mắn có con

Một trong những người hàng xóm của tôi là một y tá, cô ấy thường xuyên đến cửa hàng của tôi. Tôi đã nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi nghe nói cô ấy gặp khó khăn trong việc có con sau ba năm kết hôn, tôi đã kể cho cô ấy nghe một câu chuyện về một người phụ nữ khác, người cũng có cùng vấn đề như cô ấy, nhưng sau đó đã có thể thụ thai sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Cô y tá không tin tôi, nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng cô cũng không mất gì nếu cô thử.

Sau một thời gian, tôi thấy bụng của cô y tá đã bắt đầu lớn hơn. Khi dì của cô ấy đến cửa hàng của tôi, tôi hỏi bà ấy có phải cháu gái của bà đã niệm những chữ mà tôi đã nói với cô ấy không. Bà nói rằng, đúng vậy, cháu gái của bà bây giờ liên tục niệm những chữ đó.

Cô con dâu nằm liệt giường đã có thể dậy nấu ăn

Có một công trường đang xây dựng gần cửa hàng của tôi, nhiều công nhân thường ghé qua cửa hàng. Tôi luôn luôn nói với họ phải cẩn thận ở công trường xây dựng, và hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bảo hộ.

Trong số những công nhân thường ghé thăm có một người khoảng năm mươi tuổi. Qua trò chuyện, tôi biết rằng con dâu của ông đang phải nằm liệt giường. Tôi nói với ông về việc tôi đã phục hồi sức khỏe như thế nào thông qua tập luyện Pháp Luân Đại Pháp; và khuyên ông niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp ông được an toàn và có thể giúp con dâu của ông khỏe lại.

Hai tháng sau, người đàn ông chạy đến cửa hàng của tôi và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Con dâu của tôi giờ đã có thể dậy nấu ăn rồi!” Ông ấy quá phấn khích đến nỗi cứ nhắc đi nhắc lại những lời đó. Ông ấy nói rằng ông dám nói những chữ này ở bất cứ đâu vì nó đem lại phước lành cho gia đình ông. Ông còn hỏi tôi làm sao để tập luyện và muốn có được sách Pháp Luân Đại Pháp.

Tình hình tài chính của tôi giờ đã tốt hơn và tôi không còn mở cửa hàng tạp hóa đó nữa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, tất cả chúng sinh được an bài tới cửa hàng của tôi đều đã được đắc cứu và được ban phước lành bởi Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/325496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156136.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share