Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2016] Sư phụ đã giảng rất rõ về tâm tật đố trong Chuyển Pháp Luân:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không.”

Tâm tật đố là biểu hiện của tình và là một tâm mà học viên Pháp Luân Đại Pháp nhất định cần phải loại bỏ hoàn toàn. Đây là vấn đề cần phải được nhận thức một cách rõ ràng. Không thể có bất cứ bao biện gì.

Mẹ tôi đã nói với một người thân khá giả: “Mặc dù gia đình của anh khá giả, những gì chúng tôi nhận được thông qua tu luyện là không gì sánh nổi.” Người thân của mẹ tôi đã không phản ứng gì với nhận xét này, nhưng tôi có thể thấy từ biểu hiện qua nét mặt của ông ấy rằng ông ấy hoặc là không tin mẹ tôi hoặc không thể hiểu được những gì bà đang cố gắng nói với mình.

Chứng kiến nhận xét của mẹ tôi, tôi nói với mẹ rằng “Con biết những gì chúng ta đắc được từ tu luyện là vô giá, và không có của cải nào trên thế gian sánh được với điều đó. Tuy nhiên, những lời mẹ nói cho thấy rằng tâm của mẹ bị dẫn động bởi tâm tật đố trước sự giàu có của người khác. Nếu tâm của mẹ không bị động, mẹ sẽ cảm thấy rất vui vì họ làm ăn rất tốt. Đó chính là phúc báo của họ.”

Từ góc độ cứu người mà nói, con người thế gian đều có tâm hư vinh, chúng ta có thể thuận theo chấp trước của họ để khiến họ nhận thức Đại Pháp, từ đó mà bảo toàn tính mệnh, chứ không phải vô tình hay cố ý mà so bì ai mạnh hơn ai, ai cao minh hơn ai, ai giàu có hơn ai. Như thế không phải là cứu người, mà là đang hủy hoại người ta.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/24/156401.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326682.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share