Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2016] Một đồng tu đã nói với tôi: “Những điều bạn nói là đúng, và những ý kiến của bạn là tốt. Nhưng chúng không khiến người khác cảm động.”

Tôi đã tự hỏi bản thân: “Mình không có suy nghĩ bất hảo nào, mình thực lòng muốn mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Mình đang chia sẻ về trải nghiệm của bản thân. Tại sao lại không thể khiến người khác cảm động?”

Chuyển Pháp Luân đã cho tôi lời giải đáp

Sư phụ giảng:

Có người vì muốn bảo vệ danh [tiếng] bản thân, khi trị bệnh cho người ta thậm chí còn nghĩ những gì? ‘Bệnh này tôi xin nhận, để người kia khỏi bệnh’. Đó đâu phải xuất phát từ tâm từ bi; cái tâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi. Người ấy sợ mất danh [tiếng]; không nhịn được, thà tự mình chịu bệnh kia còn hơn bị mất danh [tiếng]; tâm cầu danh quả là mạnh mẽ!(Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã tìm thấy câu trả lời từ Pháp mà Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi kể về trải nghiệm của bản thân, tôi mong muốn giúp đỡ mọi người, nhưng tôi lại tỏ ra là mình hiểu biết hơn họ. Trên thực tế tôi đang hiển thị bản thân, chứ không thực sự xuất phát từ tâm từ bi.

Sau khi nhận ra điều này, tôi thường dừng lại một lúc trước khi mở miệng nói điều gì. Tôi hướng nội để kiểm tra xem có phải tôi đang có tâm hiển thị không. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ ức chế và thanh trừ nó đi.

Chấp trước này của tôi khá là mạnh mẽ. Trạng thái tu luyện của tôi lúc lên lúc xuống, bởi vì tôi chưa thể hoàn toàn tu bỏ được những vật chất bất hảo liên quan đến chấp trước này. Khi không cảnh giác, tôi vẫn nói không ngừng và thích được người khác chú ý.

Vào một dịp khác, một tình huống tương tự lại xảy ra. Sau khi nghe bài chia sẻ của tôi, một đồng tu đã biểu lộ sự phản cảm, tức giận, và một chút coi thường. Tôi buồn bã suốt hai ngày sau đó, tôi biết rằng trạng thái tu luyện của tôi chưa thực sự vững chắc.

Làm thế nào để tôi có thể đề cao trong tu luyện? Với tôi, tu luyện cần phải ức chế được tư tưởng và khống chế được hành vi. Cùng với quá trình đề cao trong tu luyện, tôi đã hình thành thói quen đánh giá các động cơ và cảm xúc của tôi trước khi mở miệng nói điều gì. Nếu phát hiện ra bất kỳ tâm vị kỷ hay cảm xúc tiêu cực nào, tôi sẽ cố gắng không nói nữa, bởi vì tôi không muốn phát tán các vật chất bất hảo tới các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Chân ngã của các đệ tử Đại Pháp đều đến từ tầng cao” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

“Nhưng là đệ tử Đại Pháp mà giảng, đều có bản thân chân chính, mục đích hạ thế để đắc Pháp, hay là trợ Sư Chính Pháp cũng vậy, hay chư vị muốn độ chúng sinh trong thế giới trước đây của chư vị cũng vậy, [đều] là mang theo niệm ấy mà đến, chư vị chân chính ấy là được bảo hộ, bản thân chân chính ấy của chư vị lúc bắt đầu khởi tác dụng chủ đạo. Nhưng như mọi người đều biết, sau khi tiến nhập vào tam giới, thì đều tựa như chôn vùi trong đất [nơi đây], dần dần không khởi tác dụng chủ đạo nữa, thậm chí không khởi tác dụng nữa.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Sau khi đọc những đoạn Pháp này của Sư phụ, một trạng thái thuần tịnh, hòa ái, và từ bi trào dâng trong tôi. Tôi tin rằng trạng thái đó xuất phát ra từ chân ngã của tôi.

Thận trọng trong lời nói và hành vi

Tôi nhận ra rằng khi các quan niệm hậu thiên và phía không minh bạch trong tôi chiếm ưu thế, tự kỷ chân chính của tôi sẽ không khởi tác dụng, kết quả là tôi biểu hiện ra thiếu chân thành và chính niệm. Những lúc như vậy, tôi cần kiểm soát lời nói và hành vi của mình để không tiếp thêm năng lượng cho cái tôi giả được sinh ra từ quan niệm hậu thiên và nghiệp lực. Khi tôi ở trong trạng thái tu luyện tốt, tự kỷ chân chính của tôi sẽ khởi tác dụng chủ đạo, lúc này trạng thái tâm lý cùng với biểu hiện của tôi là chính diện và mang theo năng lượng to lớn.

Đôi lúc, ngay cả khi không ở trong trạng thái tu luyện tốt nhất, tôi vẫn có thể phân biệt được chân ngã của mình với cái tôi giả kia. Chân ngã của tôi liền quan sát những quan niệm hậu thiên và các chủng chấp trước đó biểu diễn.

Nhận ra chấp trước mới chỉ là bước đầu, bước tiếp theo cần phải thanh trừ chúng đi. Tu luyện của tôi ngày càng trở nên vững chắc hơn. Tuy nhiên, vẫn có những mâu thuẫn phát sinh.

Tâm hiển thị

Trong khi học Pháp nhóm, các đồng tu cùng đọc sách, còn tôi nhẩm thuộc Pháp. Vì tôi không nhớ kỹ nội dung của bài học, nên tôi luôn bị chậm hơn những người khác.

Một đồng tu nói: “Bạn đừng biện giải nữa. Tại sao bạn luôn chậm hơn một nhịp so với các đồng tu khác trong nhóm? Bạn đang có nhân tâm đấy, hãy hướng nội đi.”

Khi đó, tôi tin rằng tôi không có tâm hiển thị. Tuy nhiên, sau khi hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện rằng tôi quả thật đã hiển thị bản thân khi không để tâm đến hiệu quả học Pháp của cả nhóm. Tôi chỉ muốn chứng tỏ tôi là người duy nhất [thuộc Pháp]. Một lần nữa, tâm hiển thị lại xuất hiện. Đồng tu ấy đã nhắc nhở tôi không nên biện giải, điều đó cho thấy rằng bình thường tôi vẫn còn hay phân bua cho bản thân.

Một ngày thứ Bảy, tôi đã dành thời gian để nhẩm thuộc chín lần mục “Tâm lý hiển thị” trong sách Chuyển Pháp Luân. Khi đọc đến lần thứ chín, đầu của tôi rung lên, tôi biết rằng nhiều vật chất bất hảo trong tôi đã được loại bỏ. Một số chấp trước cứng đầu tồn tại từ rất lâu trong trường của tôi đã bị tiêu tán.

Chấp trước của tôi vào những lời khen ngợi đã yếu đi. Ngay khi chúng xuất hiện, tôi có thể lập tức ức chế chúng.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi thường từ chối giúp đỡ các đồng tu, và thích nói cho họ biết tôi đang bận rộn với các hạng mục Đại Pháp khác như thế nào. Sau này, tôi không còn nói như vậy nữa bởi vì tôi đã nhận ra tâm hiển thị đang điều khiển lời nói của tôi. Sau khi chấp trước này bị loại bỏ, tôi không còn thấy khác biệt giữa việc nói hay không nói chúng nữa.

Tôi biết rằng mặc dù toàn bộ quá trình tu luyện tâm tính ở trên chỉ biểu hiện ra ở một chút thay đổi trong lời nói của tôi, nhưng sự biến đổi tại các không gian khác là hết sức to lớn – đó chính là quyền năng của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/22/325663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156147.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share