[MINH HUỆ 05-06-2009] Bà giáo sư Lương Ba của Đại học Dân Tộc tại Trung Quốc đã không nhận được tiền lương của bà từ tháng tám 2004. Hơn nữa, phòng làm việc của bà tại Đại học bị thu hồi mà không có lý do. Đàm Gia Kiện, phó giám đốc của Văn phòng Hành chính dịch vụ tại Đại học nói rằng đại học đã lấy quyết định đuổi sở bà. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18 tháng năm 2009, Lương Ba đi đến Đại học để hỏi về tài liệu chính thức giải thích vì sao đại học đuổi sở bà. Tuy nhiên, khi bà đến nơi, thư ký đảng Liễu Xuân Húc báo cáo bà lại với văn phòng an ninh và bà Lương bị bắt bất hợp pháp và bị giam tại Nhà tù vùng Hải Điến.

Lương Ba cương quyết chống lại sự bức hại và bắt đầu tuyệt thực trong 14 ngày. Trong thời gian đó, bà bị ép ăn tàn nhẫn hai lần mỗi ngày qua một cái ống và bị gửi đi phòng cấp cứu ba lần. Cơ thể của bà vô cùng yếu đuối và bà trên bờ cái chết. Hiện nay bà đã được thả ra và trở về nhà.

Bà Lương Ba, 41 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1995. Lúc bấy giờ, bà là một giáo sư Khoa tiếng Trung (hiện nay là Học viên Văn hóa và Thông Tin) tại Đại học Dân Tộc. Bà được danh tiếng tốt và được các sinh viên yêu mến vì tài năng nghề nghiệp xuất sắc của bà.

Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 1999 khi tập đoàn chính trị của Giang và La phát khởi cuộc đàn áp chống Pháp Luân Công, Đại học Dân Tộc đã đi theo sát ĐCSTQ để đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Lương Ba là một trong các giáo sư tại Đại học mà đã bị bức hại nặng nề cho đức tin của bà nơi Pháp Luân Công. Vào tháng 9 năm 1999, bà Lương bị giáng chức Giáo sư Trưởng vì bà tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, bà không được phép đi giảng hoặc được thăng chức. Đại học thường quấy rối bà, nói rằng họ đang ‘giao tiếp với bà’ hoặc đang ‘làm việc trên tư tưởng của bà’. Họ gửi các lính an ninh đi theo dõi bà 24/24. Một lần, một lính an ninh bị bắt gặp đang dí mắt qua cửa sổ của bà trong lúc ban ngày.

Năm 2003, Văn phòng An ninh Bắc kinh và Sở an ninh tỉnh Hải Nam bắt bà Lương Ba. Gia đình bà đi hỏi đại học nhiều lần nơi nào bà bị mang đi, nhưng đại học không nói cho họ biết dù họ thật sự biết điều gì đã xảy ra cho bà Lương. Trong hơn nữa năm, không ai biết nơi nào Lương Ba bị bắt giữ hoặc cả bà còn sống hay không.

Năm 2004, Lương Ba lại bị bắt và bị giam. Lần này, trong một cuộc khám sức khỏe, họ phát hiện rằng bà Lương có mang. Để theo đuôi văn phòng an ninh và tiếp tục cuộc bức hại, nhân viên Đại học y đi theo thư ký ĐCSTQ của đại học, Liễu Xuân Húc, và thay phiên nhau cố áp lực bà Lương phá thai, cho dù bà đã có mang bốn tháng. Họ không ngừng cho đến khi bà Lương và cả gia đình bà cương quyết từ chối yêu cầu của chúng.

Từ tháng 8 năm 2004, Đại học Dân Tộc đã không trả tiền lương cho bà Lương và đã chấm dứt tất cả các phúc lợi của bà. Văn phòng dịch vụ Hành chính cũng tịch thu bằng vũ lực căn hộ của bà tại Đại học. Phó giám đốc, Đàm Gia Kiện, gửi người đến lấy lại căn hộ vào giữa đêm, và họ làm bị thương những người ở trong căn hộ trong khi đó. Đàm nói rằng Đại học đã quyết định đuổi việc bà. Tuy nhiên, Lương Ba vẫn chưa nhận được giấy tờ chính thức nào từ Đại học. Hơn nữa, lý do mà họ đưa ra để đuổi sở bà là trái nghịch nhau.

Hiện nay, Đại học Dân Tộc đang cấu kết với nhà tù để bức hại bà Lương vì sợ bà yêu cầu giấy tờ hợp pháp. Sáng ngày 18 tháng năm 2009, Lương Ba đi đến Đại học Dân Tộc để hỏi cho giấy tờ chính thức. Khoa nhân sự và Khoa Văn hóa và Thông tin né tránh vấn đề và nói rằng họ không tìm được cái tài liệu đó. Khi bà Lương đang chờ đợi kết quả trong văn phòng sở, thì Liễu Xuân Húc gọi cảnh sát. Sau đó các cảnh sát viên Phạm Trạch Công, Trương Chinh và một số người khác đến từ Sở cảnh sát Vạn Thọ Tự và bắt bà. Họ mang bà đến nhà tù vùng Hải Điến tại Bắc Kinh tại số 25 đường Thanh Hà Cương tại Hải Điến và cố kết án bà.

Bí thư ĐCSTQ của Sở Văn hóa và Thông tin, Liễu Xuân Húc, nữ vào khoảng 50 tuổi, đã đi theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu. Năm ngoái, y thị nhận quả báo dưới hình thức bênh ung thư gan. Nhưng mụ vẫn không thức tỉnh và tiếp tục làm những tội lỗi mới ngay sau khi ra khỏi y viện.

Đại học Dân Tộc:

Bí thư Đảng: Ngạc Nghĩa Thái: 86-10-68938890 (văn phòng)

Chủ tịch và phó bí thư Đảng: Trần Lí: 86-10-68932280 (văn phòng) Đàm Gia Kiện: 86-10-68932459 (văn phòng) 86-10-68934942 (nhà) 86-13681250846 (di động)

Sở cảnh sát Vạn Thọ Tự:

Phạm Trạch Công: 86-13801266982(di động) Vương Xuân Tường: 86-13801139309(di động) Trương Chinh: 86-13910555807(di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/5/202268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/24/108550.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share