[MINH HUỆ 17-8-2008] Vì hai người phụ nữ trẻ vào khoảng 20 tuổi tại thành phố Song Thành tỉnh Hắc Long Giang, kiên định trong đức tin của họ vào Chân Thiện Nhẫn, các viên chức ĐCSTQ kết án họ 10 năm tù vào năm 2002. Hiện nay họ vẫn còn đang bị giam tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân.

Cô Vương Lập bị bắt năm 2002. Lúc bấy giờ cô vào khoảng 20 tuổi. Cô tu luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ cô, bà Diêm Thục Phân. Ngày 9 tháng 7 năm 2002, bốn năm xe cảnh sát chạy đến nhà cô. Nhiều cảnh sát viên bước ra và bao vây họ. Chúng lôi mẹ của Vương Lập đi và lục soát nhà cửa. Vương Lập và bà cô có mặt tại nhà lúc bấy giờ. Họ rất kinh hãi trước cảnh tượng và cố ngăn cảnh sát mang Diêm Thục Phân đi. Không thuyết phục được cảnh sát, mà chúng còn mang Vương Lập và bà cô đi luôn. Không bao lâu sau, họ bị nhốt tại nhà tù Song Thành, và Vương Lập bị kết án 10 năm tù. Mẹ và bà cô bị kết án 13 năm và 12 năm tù. Cho đến nay, họ đang bị nhốt tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân, và bị tra tấn không ngừng ở đó. Vương Lập đau khổ vô cùng và trong trạng thái bị xúc động mạnh. Mười năm tù là một bản án nặng nề cho một người phụ nữ mà chỉ mới bắt đầu cuộc đời.

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế chú ý trường hợp của Vương Lập. Chúng tôi hy vọng rằng một cuộc điều tra trường hợp của cô có thể được thực hiện tại tỉnh Hắc Long Giang. Địa chỉ là: nhà tù Tiểu Phú Gia, đội Vạn Gia tại thành thị trấn Song Thành, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Cô Trương Kiến Huy chỉ mới vào khoảng 20 khi cô bị bắt năm 2002. Cô luôn yếu kém sức khỏe từ khi còn trẻ và cha mẹ cô bị thất nghiệp, vì vậy gia đình cô rất nghèo. Trương Kiến Huy và cha cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công và cả nhà cô được hưởng lớn lao nhờ đó.

Khi chế độ Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, Trương Kiến Huy cùng với cha mẹ cô đi Bắc Kinh nhiều lần để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Các viên chức cộng sản thành phố Song Thành, Trương Quốc Phú và Kim Uyển Trí cầm đầu cảnh sát thành phố và cảnh sát địa phương tại sở cảnh sát Trạm Tiền, và chúng luôn xem gia đình này như một cái gai nơi họng chúng. Chúng theo dõi họ trong thời gian gia tăng.

Gia đình cuối cùng phải bán nhà và đi nay đây mai đó để tránh bị bức hại hơn nữa. Năm 2002, viên chức cảnh sát Trương Quốc Phú cùng với Đội chống bạo động thành phố Cáp Nhĩ Tân để bắt Trương Kiến Huy và cha cô, mà chỉ mới được tại ngoại khỏi Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử với tiền bảo lãnh vì lý do sức khỏe.

Cô gái trẻ này, mà chỉ mới khoảng 20, bị kết án mười năm tù và bị giam tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân từ đó. Cha cô, Trương Đào, chết vì bị tra tấn quá độ sau khi ông bị gửi trở lại trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử. Mẹ cô, Diêu Thải Vi, bị giam tại trại lao động cưỡng bức Vạn Gia trong một năm. Sau khi bà được thả ra, bà vô cùng nhớ chồng và con gái. Hậu quả của sự tổn thương tinh thần, sức khỏe của bà bắt đầu xuống dốc và hiện nay bà không thể tự săn sóc cho mình.

Chúng tôi hy vọng các tổ chức quốc tế sẽ chú ý đến vấn đề này. Xin hãy hành động ngay và giúp thả Trương Kiến Huy để cô có thể đoàn tụ với gia đình.

Địa chỉ: Đường Xa Trạm tại thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/29/100210.html
Đăng ngày: 25-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share