[MINH HUỆ 28-4-2016] Học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các sự kiện để kỷ niệm lần thứ 17 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4 trong suốt hai ngày cuối tuần 23, 24 tháng 4 năm 2016.

Ba Lan: Chiến dịch thu thập chữ ký ở Warsaw và Poznan

Trong hai ngày 23 và 24, các học viên đã tổ chức chiến dịch ký tên thỉnh nguyện ở Warsaw và Poznan. Các bảng trưng bày phơi bày về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc được xếp thành một lối đi dài 20 mét tại trung tâm thành phố Warsaw.

eb1072f15e54fffa5c6879f680b77f71.jpg

8a055534e775b430f68ef55718ae0a03.jpg

7a9b47944d2e76aeca38629a9e3f444c.jpg

Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Warsaw và Poznan kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông lớn tuổi người Trung Quốc đọc các tấm bảng trưng bày một lúc lâu và nói với các học viên ông từ Pháp tới Ba Lan, và đã từng là một nhà nghiên cứu công nghệ ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi hiểu rất rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vậy tôi mới nhập cư đến Pháp. Các học viên Pháp Luân Công thật dũng cảm. Thậm chí khi một số người trong họ bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, họ vẫn tin rằng họ có thể cứu thế giới.”

Một người Ba Lan đã chỉ vào một tờ rơi và nói: “Bí mật (Nạn thu hoạch tạng cưỡng bức) sẽ không còn giữ được lâu nữa. Tất cả chúng ta đều đã biết về nó. Ngoài việc ký tên, tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Buổi sáng ngày 24 tháng 4, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Gliwice, Lodz, và Warsaw tổ chức ngồi-thỉnh nguyện ôn hòa ở ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Sau cuộc thỉnh nguyện, họ tiếp tục chiến dịch thu thập chữ ký ở khu vực du lịch trung tâm thương mại thành phố.

Đức: Ngồi-thỉnh nguyện trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Béc-lin và Ngày Thông tin ở Nuremberg

Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức một buổi ngồi-thỉnh nguyện ở Jannowitzbruecke trước tòa Đại Sứ quán Trung Quốc ở Béc-lin, một công việc mà họ đã đều đặn làm từ 17 năm trước . Họ trưng bày các biểu ngữ để nói cho người qua đường biết về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

cb9b535f53bfe7106dc7d2a1a5cb3747.jpg

55924bf91ea20c950efb02e0128ded2e.jpg

2684eb0c1bd1f35f7c935181b43402af.jpg

9e68e42479e102e2c2197c6481f45d8d.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Béc-lin, yêu cầu chế độ cộng sản chấm dứt cuộc bức hại.

Một nhóm khoảng 10 người đi xe đạp đã nhảy khỏi xe của họ để lấy thông tin. Tất cả họ đều chăm chú lắng nghe các học viên giải thích về ý nghĩa của ngày thỉnh nguyện. Họ đặc biệt sốc khi nghe đến nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Khi rời đi, họ dắt xe rất chậm qua các học viên đang giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ở Nuremberg, các học viên tổ chức sự kiện Ngày Thông tin trên quảng trường gần khu Lorenzkirche (Nhà thờ St. Lorenz) nổi tiếng. Mặc dù hôm đó trời mưa, nhưng vẫn có nhiều du khách Trung Quốc đi qua. Nhiều người chụp ảnh các bảng trưng bày mô tả về tội ác thu hoạch cưỡng bức nội tạng và khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

7e1ccec0d3fce481310ef26d0fe0ee1e.jpg

Một người Đức ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc trong sự kiện Ngày Thông tin ở Nuremberg, Đức.

Scotland: thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Edinburg

Ngày 25 tháng 4, các học viên ở Scotland đã tổ chức thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Edinburgh để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 17 năm trước.

3ed3e6061a1eb194fa4170b1f8decaf1.jpg

61113ef9af2ee7c8023107871dd9285d.jpg

737b0ed7d453fe70a232de3c604a579b.jpg

thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Edinburg,Scotland

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã nghỉ hưu đi tới khu vực thỉnh nguyện. Họ lấy một tờ rơi và nói với các học viên rằng, họ đã biết đến tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Người chồng nói: “Chúng tôi đã trải qua cuộc Đại Cách mạng Văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi biết bản chất của Đảng Cộng sản.”

Người vợ nói thêm: “Chúng tôi rất vui khi gặp các bạn ở đây. Chúng tôi thấy Pháp Luân Công ở Nhật Bản, và hôm nay, chúng tôi lại thấy Pháp Luân Công ở đây. Các bạn đang làm một công việc thật tuyệt vời! Hãy tiếp tục nhé!”

Michigan U.S.: Phân phát tờ rơi tại Đại học Michigan, Ann Arbor

Một số học viên đến khuôn viên của Trường Michigan ở Ann Arbor và giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công trên bãi cỏ và phân phát các tờ rơi để nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

c155d48747a4bc7943f14bfcc2b40fb0.jpg

3362195675d9d41cf21f879920b5d8b5.jpg

7c78cad7d26b556946527170e561b3f6.jpg

Học sinh người Trung Quốc tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại trường Đại học Michigan.

Có gần 2.000 sinh viên Trung Quốc ở trường Đại học Michigan. Một số trong họ đã có cơ hội nghe sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Joyce, RN, và bạn trai của cô, anh Oscar ở tiểu bang Indiana, đến Ann Arbor để nghỉ mát. Họ đã xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc tờ rơi.

Joyce nhận xét: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sai trái. Bức hại đức tin là sai trái. Mọi người nên phải yêu thương lẫn nhau.”

Những bài viết tiếng Trung liên quan:

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327281.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327269.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/-327282.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327266.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156490.html

Đăng ngày 07-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share