[MINH HUỆ 26-12-2008] Bà Kiều Bình Quyên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại làng Nam Vương huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc. Ngày 16 và 18 tháng bảy 2008, bà Kiều đi đến huyện Anh Bình để phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và đang bị đàn áp như thế nào bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cùng với các bản 9 bình luận về Đảng Cộng sản. Bà bị người ta báo cáo lại với cảnh sát. Bà và hai học viên khác bị bắt và bị mang đến sở cảnh sát An Bình. Ngày 8 tháng tám, bà Kiều bị mang bất hợp pháp đến trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang.

Cảnh sát An Bình giam bà Kiều trong hơn 20 ngày mà không có qua một thủ tục hành chính hơp pháp nào cả. Tôn Nghĩa Hòa từ văn phòng cảnh sát An Bình chỉ nói với bà là bà bị kêu án một năm lao động cưỡng bức và ra lệnh cho bà ký tên vào bản thông báo. Dù bà Kiều từ chối, bà vẫn bị mang đến trại lao động cưỡng bức.

Thư ký của Hội đồng Chính trị và luật pháp tại Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang cố buộc bà viết ra tờ ‘tuyên bố bảo đảm’. Bà Kiều từ chối, vì vậy bà bị giam trong đội số 1. Mỗi buổi sáng, chúng bắt các học viên tập thể dục. Ai mà từ chối thì bị bắt đứng trong hành lang trong một ngày và không được cho ăn uống cho đến nửa đêm.

Một lần, một học viên mà không nói đủ lớn khi bà trả lời có mặt lúc cơm trưa, vì vậy các lính canh không để cho bà ăn. Bà bị bắt đứng trong hành lang suốt cả ngày. Để ủng hộ người học viên này, các học viên bị giam khác cũng từ chối ăn cơm trưa. Họ cố làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho người trưởng đội, nhưng y không nghe. Thay vì đó, y bắt tất cả các học viên phải đứng trong hành lang và không cho phép họ ăn hoặc dùng nhà cầu. Một học viên tiểu trong quần, vì vậy trưởng đội đánh bà với một cây đòn và sau đó mang bà đến một xà lim riêng.

Nhân viên trại lao động cưỡng bức cắt tóc các học viên, rút máu của họ để thử, và bắt họ mặc đồng phục. Một số học viên từ chối hợp tác, vì vậy họ bị giam trong xà lim riêng và bị đánh đập. Bốn năm hoc viên mà từ chối mặc đồng phục tù nhân bị buộc cởi hết áo quần khi họ ngủ và họ không được cho một mền đắp nào cả. Chu Lệ Anh đánh các học viên. Các lính canh theo dõi các học viên suốt ngày đêm và không cho họ ngủ khi họ bị nhìn thấy đang tập công. Họ bị kéo lôi ra khỏi phòng giam và bị bắt đứng hoặc bị giam trong xà lim một mình.

Bà Kiều bị mang đến đội số 2, nơi này bà bị giam trong một tháng và ba ngày. Ngày 13 tháng 11, Tôn Nghĩa Hà và hai viên chức cảnh sát khác mang bà về nhà. Gia đình bà báo cáo rằng họ đã làm tiền của họ 5,000 tệ trước khi bà Kiều được thả ra. Ngày mà bà Kiều về đến nhà, các viên chức cảnh sát đòi thêm 1,000 tệ nữa. Gia đình bà hỏi thêm 1,000 tệ để làm gì thì các viên chức cảnh sát không trả lời được. Cả như vậy, gia đình của bà cũng bị làm tiền thêm 6,000 tệ.

Sau khi bà Kiều về đến nhà, vẫn còn hơn 80 học viên bị giam trong đội số 1, 97 học viên trong đội số 2, và hơn 70 học viên trong đội số 3 tại Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/26/192323.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/7/103687.html
Đăng ngày: 25-04-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share