Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-4-2016] Tôi muốn mua một chiếc xe ba bánh điện để di chuyển dễ dàng hơn đến các thôn làng vùng núi để phân phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng tôi không có đủ tiền.

Các đồng tu đã đưa cho tôi tiền để mua vật tư cho điểm sản xuất tài liệu. Tôi đã dùng tiền quỹ để mua xe ba bánh điện vì nghĩ rằng mình có thể bù lại số tiền đó ngay sau khi nhận được tiền thưởng công việc.

Hai ngày sau khi tôi mua chiếc xe, một đồng tu và tôi lái xe đến một ngôi làng. Tôi đột nhiên bị ngất xỉu và ngã.

Sau khi tỉnh dậy, vợ tôi nói rằng học viên đó và con trai của ông ấy đã đưa tôi về nhà và tôi đã bất tỉnh hơn hai tiếng.

Trong khi tôi bị bất tỉnh, người hàng xóm của chúng tôi đã gọi xe cứu thương. Khi xe đến, tôi từ chối đi bệnh viện, vì vậy chúng tôi đã trả tiền phí xe cứu thương và để nó rời đi.

Mặt tôi bị thương nhẹ, dính đầy máu và tôi hầu như không thể cử động. Người học viên kia đã được khai mở thiên mục. Ông nói với vợ tôi rằng ông nhìn thấy một vài người đặt thân thể tôi trong một chiếc xe đẩy và mang nó đi.

Cánh tay và chân của tôi rất đau đớn và tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì. Nhưng tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ và cứu sống tôi.

Trong vòng mười ngày, tôi có thể đứng dậy và tự đi được. Trong hai tuần rưỡi, tôi có thể đi lại mà không đau đớn nữa.

Tuy nhiên, vào ngày thứ 19 sau vụ tai nạn, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở lưng. Tôi cảm thấy nó có liên quan đến việc tôi sử dụng không đúng tiền quỹ, nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ trả lại tiền ngay sau khi nhận được tiền thưởng.

Ngày hôm sau, cơn đau tăng lên rất nghiêm trọng khiến tôi bật khóc. Vợ tôi nhắc nhở rằng cần phải hướng nội để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng tôi nói với cô ấy rằng mình đã sử dụng tiền dùng cho điểm sản xuất tài liệu để mua xe ba bánh.

Chúng tôi đã quyết định trả lại tiền ngay lập tức. Ngày hôm sau, chúng tôi gửi cho điều phối viên địa phương số tiền và nhờ ông ấy đưa nó vào tiền quỹ. Cơn đau lưng của tôi đã biến mất ngay lập tức.

Tôi hiểu rằng cựu thế lực đã lợi dụng việc sử dụng không đúng tiền quỹ của tôi để bức hại, nhưng Sư phụ từ bi đã cứu tôi khi tôi bị ngã từ xe ba bánh.

Con cảm tạ Sư phụ đã cứu con một lần nữa! Từ giờ con hứa sẽ làm tốt ba việc hơn.

Gửi các bạn đồng tu, tôi chân thành xin lỗi vì đã sử dụng sai mục đích tiền mọi người gửi tôi cho hạng mục Đại Pháp. Tôi hy vọng các bạn có thể có được bài học từ sai lầm của tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/7/326348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156241.html

Đăng ngày 4-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share