[MINH HUỆ 27-04-2016] “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một hoàn cảnh tu luyện yên bình”, bà Trương Quế Trân phát biểu tại buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4. “Cuộc thỉnh nguyện 17 năm trước là hoàn toàn ôn hòa.”

Lễ kỷ niệm 17 năm sự kiện Thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 diễn ra tại khu trung tâm Toronto gồm một buổi họp báo, theo sau là sự kiện trưng biểu ngữ và thắp nến tưởng niệm.

3615846d68603327705dcb9130f87d34.jpg

Họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4

3615846d68603327705dcb9130f87d34.jpg

567a3521ed4932be1f5787ca5aa11335.jpg

00d3d79d9d7ae861c17b5d4771738fb1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trưng bày biểu ngữ tại trung tâm Toronto

8f3db64c36fc7fd16a5da36f51ed86ce.jpg

Thắp nến tưởng niệm những học viên bị chết do cuộc bức hại tại Trung Quốc

ad0404566f318fdc38a005feba7316d7.jpg

Bà Trương Quế Trân, người từng có mặt tại buổi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh cách đây 17 năm

Bà Trương phát biểu tại sự kiện: “Tôi từng bị thiếu máu trầm trọng, viêm khớp, và bệnh dạ dày. Tu luyện Pháp Luân Công đã chữa lành tất cả bệnh tật của tôi trong một thời gian ngắn. Khi biết chính phủ đối xử bất công với Pháp Luân Công, làm sao tôi có thể không lên tiếng?”

Sự kiện đã thu hút được sự ủng hộ rộng rãi.

Tại buổi thắp nến tưởng niệm, một cảnh sát cho biết năm nào sở cảnh sát cũng được thông báo về buổi lễ kỷ niệm vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ các học viên. Năm nay, anh không thấy thông báo nhưng vẫn nhớ ngày nên anh đã đến để đảm bảo các học viên không bị ai quấy rối.

68c6a845049e7fea8091854c798ee999.jpg

Anh Ian King, cư dân địa phương chụp ảnh sự kiện và ký đơn kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại tàn ác.

Một số người Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công. Bà Lưu, một học viên cho biết: “Nhiều người Trung Quốc hỏi xin tôi các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ thậm chí còn tranh nhau nhận tài liệu chân tướng. Một số đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi cho họ thông tin về cuộc bức hại.”

Một người phụ nữ tới từ Hồng Kông trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Sau đó, cô đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Tôi phải đứng về phía các bạn để phản đối cuộc bức hại.” Cô đã bước vào đứng cùng các học viên Pháp Luân Công hướng sang phía Lãnh sự quán Trung Quốc để thể hiện hành động này.

Học viên Lý Hiểu Sách tu luyện đã 20 năm cho biết: “Là một người Trung Quốc, trong tâm tôi rất đau lòng (vì học viên Trung Quốc bị bức hại). Pháp Luân Công là công pháp vô cùng tốt giúp thân thể khang kiện, dạy chúng ta tuân theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm người tốt, nâng cao phẩm chất đạo đức, mà Trung cộng lại có thể phát động cuộc bức hại tàn khốc với các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ cắp nội tạng sống của họ. Hôm nay, tôi tới đây tham gia hoạt động này hy vọng ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, hy vọng hoạt động kỷ niệm ngày 25 tháng 4 năm nay là sự kiện cuối cùng. Tôi tin rằng sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 sẽ mãi lưu lại trong ký ức của con người. Hiện tại, càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho nhân loại, không chỉ cứu vớt người Trung Quốc mà là toàn nhân loại. Vậy nên, tôi thấy rằng Pháp Luân Công chính là hy vọng của nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/27/327200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156459.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share