Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiết Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 28-4-2016] Một học viên chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu sản xuất tài liệu giảng chân tướng và vận chuyển, phân phát chúng trong vùng chúng tôi đột nhiên qua đời. Tôi cùng các đồng tu đã bối rối và buồn bã. Nhiều người nghĩ điều đó xảy ra vì anh ấy có sơ hở trong tu luyện. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình từ một góc độ khác.

Trước hết, tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ bất cứ đồng tu nào phù hợp nhất cho hạng mục và chúng ta không nên tranh luận hay đấu tranh vì nó. Mấu chốt là để người có năng lực nhất đi làm và không trộn lẫn với lợi ích cá nhân. Khi chúng ta lý trí suy xét và muốn tốt cho chỉnh thể, khoan dung và lặng lẽ đóng góp, thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc cứu người của chúng ta.

Thứ hai, chúng ta phải chú ý đến an toàn của các đồng tu. Khi xem xét một đồng tu có phù hợp nhất cho hạng mục không, chúng ta cần cân nhắc năng lực, trí huệ, nhẫn lực và trạng thái tu luyện của họ. Nếu anh ấy không phải là người tốt nhất để gánh vác trách nhiệm này, chúng ta không nên gượng ép. Nếu không thì đó chính là không có trách nhiệm với hạng mục, với chỉnh thể và với học viên đó.

Khi nghĩ về việc chúng tôi đã phối hợp với đồng tu đã qua đời đó như thế nào, tôi thấy chúng tôi đã không phối hợp với anh ấy bằng thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm. Bất cứ khi nào trạng thái tu luyện của anh ấy không tốt, chúng tôi nên chỉ ra, giảm bớt trách nhiệm của anh ấy hoặc để anh ấy quy chính bản thân qua việc học Pháp tốt. Tôi hối tiếc sâu sắc về những gì chúng tôi đã không làm tốt.

Sau khi anh ấy qua đời, tôi hướng nội và phát hiện ra sự ích kỷ của mình, tính dựa dẫm quá vào người khác, lười biếng và chuyển giao các việc cho người khác để cuộc sống của mình thoải mái hơn. Biết rằng anh ấy ngại từ chối đồng tu, tôi vẫn lợi dụng anh và thậm chí yêu cầu anh giúp đỡ những việc không liên quan đến Đại Pháp. Sự ích kỷ của tôi đã gây hại cho đồng tu và chỉnh thể các học viên.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chúng ta sẽ vẫn đối đãi với đồng tu của mình như thế sao? Nếu như đối đãi không giống nhau, chẳng phải chúng ta cần hướng nội để tìm ra vấn đề của mình?

Sư phụ giảng:

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn. Khi chính niệm không đầy đủ không phù hợp Pháp thì sẽ thoát ly khỏi lực lượng của Pháp, thì sẽ xuất hiện sự cô lập không được giúp. Ngay cả là làm các việc Đại Pháp, cũng phải phù hợp với Pháp; nếu không thì không có lực lượng của Pháp.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Thứ ba, phải nhớ rằng chúng ta chỉ là một cá nhân trong chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Dù chúng ta đã làm được việc gì, thì đó không phải là vì chúng ta có khả năng mà là vì chúng ta phù hợp với Pháp và lực lượng của Pháp triển hiện qua chúng ta. Làm nhiều không có nghĩa chúng ta đang tu luyện tốt hơn hay chúng ta đang đạt được nhiều uy đức hơn. Điều quan trọng nhất là tâm chúng ta có phù hợp với Pháp không. Chúng ta phải tự tra xét bản thân ở mọi thời điểm. Thật nguy hiểm nếu chúng ta không ở trong Pháp.

Cuối cùng, chúng ta cần hiểu tu luyện là nghiêm túc, cần phải minh bạch về mối quan hệ giữa cá nhân các học viên và nhóm, giữa các nhóm nhỏ và toàn bộ chỉnh thể học viên. Là một đệ tử Đại Pháp trong chỉnh thể, chúng ta cần phải lặng lẽ viên dung chỉnh thể mà không phàn nàn hay áp đặt các điều kiện. Lấy khổ làm vui, hỗ trợ người khác và chỉnh thể cũng là giúp chính mình. Chỉnh thể của các học viên là ngôi nhà chung chân chính của tất cả chúng ta.

Tôi thực sự hy vọng bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên có thể hoàn thành con đường tu luyện của chính mình. Hãy tìm ra những thiếu sót của bản thân và đề cao bản thân trong Pháp.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/12/156255.html

Đăng ngày 3-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share