Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2015] Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu vãn và khoan thứ cho tôi. Khi quay trở lại tu luyện, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là Phật ân hạo đãng, và tôi cũng nhận ra một lý do vì sao mà tiến trình Chính Pháp lại đang được kéo dài và một lần nữa: điều đó thực sự là vì chúng ta, và là để cấp cho các sinh mệnh hết cơ hội này đến cơ hội khác!

Ly khai khỏi Đại Pháp và mất hy vọng

Sư phụ giảng:

“Tà ác là nghĩ mọi biện pháp để lôi chư vị xuống, có những Thần mà chúng chẳng hề muốn để chư vị tu lên. Chư vị không được có cách nghĩ thế này: ‘Chúng cũng là muốn tốt cho tôi, để cho tôi tu lên’. Không phải đâu! Chúng là nghĩ mọi biện pháp để lôi chư vị xuống, không cho chư vị lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Tôi đắc Pháp trước năm 1999. Danh hiệu “học viên lâu năm” cũng đi cùng với trách nhiệm to lớn. Tuy nhiên, không nhận thức được việc tu luyện nghiêm túc như thế nào, tôi đã buông lơi và phạm những lỗi lầm rất nghiêm trọng trên con đường tu luyện của mình, bao gồm việc bán hàng đa cấp, quan hệ nam nữ bất chính, và nói năng rất tùy tiện. Giờ đây, tôi hiểu rằng, tôi đã vô ý phá hoại Pháp.

Cuối cùng, cựu thế lực đã kéo tôi xuống qua những trang web tà ác của Đường Kỳ. Có thể thấy rõ là một học viên mà không dĩ Pháp vi Sư thì đáng buồn và vô vọng biết bao. Tôi đã không thể buông bỏ chấp vào tình đối với các đồng tu và không chiểu theo Pháp mà đo lường mọi thứ. Tôi đã đi chệch đường nghiêm trọng và làm Sư phụ thất vọng!

Dùng quan niệm của người thường để đo lường Pháp và Sư phụ thì người tu luyện không bao giờ có thể vượt qua nổi tầng thứ của người thường để lên đến thiên thượng. Nền tảng của chính tín sẽ bị sụp đổ giữa những nghi ngờ xuất ra từ những quan niệm của người thường. Những điều dối trá trên trang web đó khiến cho tôi chấp vào thời gian Chính Pháp mà trở nên hồ đồ. Ban đầu tôi lo lắng cho sự an toàn của Sư phụ, và sau đó tôi nghi ngờ Sư phụ, chính là hoàn toàn tà ngộ. Và cuối cùng, tôi trở lại thành người thường.

Cuối cùng, những quan niệm của bản thân đã làm tôi ngừng luyện công và đọc sách Đại Pháp. Tôi không muốn hoặc không dám đọc sách.

Với tâm đặt trong người thường, dù điều kiện vật chất dồi dào, tâm tôi cũng chẳng có chốn nương náu. Trong suốt những năm bị rơi rớt đó, tôi bị tổn thương cả về tinh thần bao gồm trấn thương tâm lý và nghiệp bệnh. Cuộc sống ly khai khỏi Đại Pháp thật vô vọng.

Cho đến một ngày khi tôi thức tỉnh và nhận ra rằng kinh văn giả trên trang web ma quỷ đó chứa đầy những nội dung đồi trụy. Tôi lập tức tỉnh hẳn và biết rằng mình đã bị lừa dối, và muốn quay trở lại con đường tu luyện.

Sự hối hận sâu sắc

Vài ngày sau đó, một đồng tu đã hối thúc tôi quay trở lại tu luyện. Chị ấy đã không bỏ rơi tôi và đã nhiều lần dùng gậy bổng hát mà cảnh tỉnh tôi – ở đây, tôi xin cảm ơn những phó xuất của chị ấy.

Vì những hiểu lầm của mình, tôi đã không thể ở trên Pháp mà nhận thức Pháp, điều này đã khiến tôi bị trễ nải mất 4, 5 năm tu luyện chính Pháp.

Ngày mà tôi quyết định quay trở lại tu luyện, tôi luyện công trở lại. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon và chứng mất ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tình trạng sức khỏe của tôi được cải thiện nhanh chóng. Tôi tăng cân và tóc rụng ít đi. Tôi biết Sư phụ đang chăm sóc tôi.

Tôi dành toàn bộ thời gian rỗi để học Pháp và chứng thực Pháp. Khi nghe những chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên và những bài giảng của Sư phụ, tôi bật khóc.

Tôi nghĩ về cảm giác hân hoan khi mới đắc Pháp vài năm về trước. Tôi nhớ lại thời điểm tôi tu bỏ mọi điều của người thường và đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được tu luyện Đại Pháp. Tôi nhớ cả đến những lúc tà ngộ mà nhiều lần đối với Sư phụ và Đại Pháp đã có những ngôn hành sai trái.

Vậy mà Sư phụ vẫn quản tôi và gánh chịu tội nghiệp cho tôi. Trước sự từ bi hồng đại như vậy, tôi chẳng thể tìm được lời nào để diễn tả sự ân hận của mình.

Những lý do từ bỏ con đường tu luyện

Tôi nhận thức sâu sắc hai lý do đã khiến tôi từ bỏ Đại Pháp:

1. Chấp trước căn bản của tôi là tôi không tìm được con đường thoát khỏi khổ của thế giới này và không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự. Vì thế tôi hướng ngoại, tìm kiếm sự giải thoát trong Pháp. Khởi điểm của tôi là tâm ích kỷ. Mỗi khi những điều cần cho tiến trình Chính Pháp của Sư phụ không phù hợp với quan điểm của mình, là tôi sinh tâm nghi hoặc. Hơn nữa, do không nhận thức Pháp một cách lý trí hoặc không biết cách chân tu như thế nào, nên tôi đã bị lừa dối mê hoặc.

Giờ đây tôi nhận ra rằng, dù nhất thời không lý giải được minh bạch Pháp lý. Thường thì trong quá trình nhận thức Pháp, chúng ta sẽ dần dần ngộ được Pháp và Pháp lý sẽ triển hiện cho chúng ta. Đối với một người tu luyện, hoàn toàn không thể coi nhẹ việc phủ nhận và loại bỏ nghiệp tư tưởng và tính tự mãn. Đặc biệt là nghi tâm đối với Sư phụ và Pháp vừa xuất lai là cần tận diệt.

Những tà ma này là muốn hủy hoại căn bản của sinh mệnh của chúng ta, phóng túng chúng chính là tự hại mình. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ hạ từng tầng từng tầng vũ trụ xuống đây. Đời này đến đời khác chịu đựng rất nhiều khổ nạn, để có thể đặt định văn hóa nhân loại. Có thể đi đến bước ngày hôm nay là không dễ gì. Trân quý nỗ lực của Sư phụ và trân quý Pháp là trân quý quá trình trợ Sư Chính Pháp.

2. Thứ hai là vấn đề tình đối với đồng tu. Đối với chúng ta Sư phụ không giảng tình mà là từ bi bảo hộ các đệ tử. Chẳng phải chúng ta là những người tu luyện cũng nên tu bỏ tình ư? Tất cả những việc kết bè kết cánh, những rắc rối, những cách biệt không thể giải khai và ghen ghét lẫn nhau đều xuất phát từ tâm ích kỷ và bị gây ra bởi tình.

Khi các học viên gặp mặt, họ bận rộn với việc chia sẻ những thể ngộ hữu hạn hơn là học Pháp. Điều đó dễ dẫn đến nảy sinh tâm ỷ lại, tâm học người chứ không học Pháp. Nhiều học viên rất bận rộn, không dùng thời giờ hữu hạn của họ để học Pháp, mà chỉ toàn giao lưu, không có sự chỉ đạo của Pháp thì sẽ không thể nhận ra khi bị đi sai đường.

Một trong những lý do tại sao tôi bị kéo xuống bởi trang web ma quỷ đó và gần như mất cơ hội tu luyện là do tình đối với những học viên khác. Những phần chúng ta tu tốt thì đã được tách khai ra. Những phần chưa tu tốt thì vẫn bị đắm chìm trong tình và những chấp trước của người thường. Không tu bỏ những phần đó đi thì sẽ gặp rắc rối.

Ban đầu, tôi muốn giúp một học viên trong đau khổ, nhưng tôi bị tình chi phối nên đã dẫn khởi ma tính của người đó. Vì thế tình đối với đồng tu cần phải được loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp. Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi. [Những sinh mệnh] phá hoại cụ thể, tham dự khởi tác dụng phụ [diện], đó đều là lôi chư vị xuống, chính là muốn phá hoại việc này, bởi vì chúng không biết được kết quả cuối cùng của sự việc này là gì, tà ác chính là tà ác mà. Chỉ có Sư phụ là đang khiến chư vị qua tu luyện mà hướng về viên mãn, chỉ có Sư phụ mới là thật sự làm việc này. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Có trách nhiệm với bản thân và Pháp

Trên đường quay trở lại tu luyện, tôi nhận ra rằng Pháp của Sư phụ càng giảng càng cao, càng giảng càng minh bạch. Nếu chúng ta không tu luyện thì tương đương với phá hoại Pháp và vô trách nhiệm với bản thân. Vô trách nhiệm với bản thân là vô trách nhiệm với những chúng sinh của chúng ta và không trân quý những nỗ lực mà những gì Sư phụ phải gánh chịu. Vấn đề nghiêm trọng đến như thế nào? Làm sao mà chúng ta không thể đối đãi với việc tu luyện một cách nghiêm túc?

Nhớ lại thói quen chuyên nói đùa của mình, giờ đây tôi mới nhận ra rằng việc không tu khẩu đem đến họa hoạn và cả trở ngại đối với việc tu luyện, điều này vô cùng nguy hiểm! Cứ như thể là tôi đã tự bẫy chính mình. Không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, có chút lệch lạc mà không kịp thời quy chính thì rất dễ bị rơi vào bẫy của cựu thế lực. Một khi đã ở trong bẫy thì không dễ gì mà thoát ra được.

Ở Trung Quốc khi cuộc bức hại lên đến đỉnh điểm, nhiều học viên đã từ bỏ tu luyện. Đó là bởi vì họ về cơ bản không nhận thức được tầm quan trọng của việc tu luyện và bản chất sinh mệnh của họ khác với những người bình thường. Một đệ tử Đại Pháp ở trong xã hội con người cần phải có trách nhiệm đối với sự an nguy và tồn tại của vô vàn hệ thiên thể.

Nếu chúng ta có thể thực sự trong Pháp mà nhận thức Pháp và hiểu được sự dụng tâm của Sư phụ, chúng ta sẽ có thể hiểu rằng trong xã hội con người không có gì quan trọng bằng việc tu luyện tốt và cứu độ chúng sinh.

Bài học của bản thân sẽ giúp các đồng tu thức tỉnh

Tôi hy vọng rằng bài học của tôi có thể thức tỉnh những đồng tu khác ở hoàn cảnh tương tự. Đừng cảm thấy rằng bởi vì bạn đã nói hoặc hành xử tệ với Đại Pháp và Sư phụ, thì Sư phụ sẽ bỏ rơi bạn hoặc bạn không còn xứng đáng là đệ tử của Ngài nữa. Những điều này là chấp trước của người thường và cũng là xem nhẹ từ bi của Sư phụ.

Sư phụ thậm chí đối với cả cựu thế lực còn cấp lại cơ hội, huống gì là đối với người đã từng là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ bảo chúng ta học Pháp thật tốt, tu luyện thật tốt, và không đi sang cực đoan là không muốn chúng ta không phải chịu những tổn thất không cần thiết. Nếu từ bỏ tu luyện, chúng ta là từ bỏ cơ hội tu luyện, và chúng ta không có cách nào để trở về nhà.

Khởi kiện Gian Trạch Dân là một sự kiện quan trọng thúc đẩy tiến trình Chính Pháp. Tôi nghĩ rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp nên tham dự vào việc này. Những người cảm thấy tâm vẫn chưa ổn định thì có thể tố cáo nặc danh. Miễn là chúng ta làm với tâm thuần tịnh, không vị tư thì cũng sẽ có thể khởi tác dụng trong những không gian khác, còn tốt hơn là không có khởi tác dụng gì.

Cuối cùng, tôi xin nghiêm chính thanh minh tất cả những lời nói và hành động của tôi không phù hợp với Pháp, gồm cả những điều tôi đã bị ép viết ra ở trung tâm tẩy não.

Tiến về phía trước, tôi sẽ là một đệ tử Đại Pháp thực sự, xứng đáng với kỳ vọng của Sư phụ! Tôi sẽ luôn nhớ mình là người tu luyện, ghi nhớ sứ mệnh và đặt Sư phụ và Pháp lên làm trọng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/28/319873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/25/156033.html

Đăng ngày 3-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share