Bài viết của một học viên đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2016]

Tôi là một nông dân mà không được giáo dục một cách chính quy và tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm. Tu luyện Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi một vẻ ngoài tươi trẻ và một thân thể khỏe mạnh. Bất kể gặp phải khổ nạn nào, tôi luôn tín Sư tín Pháp.

Lời cảnh tỉnh

Trong một thời gian dài tôi đã không hiểu được thế nào là thực tu. Tôi liên tục bận rộn với việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và coi việc hoàn thành công việc như nền tảng cho sự tu luyện. Tôi dùng quan niệm người thường để phán xét xem ai đúng ai sai bất cứ khi nào tôi gặp chuyện không hài lòng. Điều đó có nghĩa là tôi đã lỡ mất rất nhiều cơ hội mà Sư phụ an bài để tôi đề cao tâm tính và tăng cường chính niệm.

Sư phụ đã cho tôi một vài “gậy cảnh tỉnh” vào năm 2015 và điều đó đã giúp tôi hiểu được các Pháp lý từ một tầng thâm sâu hơn. Chúng xuất hiện dưới hình thức mâu thuẫn với các đồng tu. Cho tới lúc đó, tâm tính cùng ngộ tính của tôi đã bị mắc tại cùng một tầng thứ trong thời gian khá dài. Tôi thật xấu hổ khi nhận ra rằng tôi đã lỡ mất rất nhiều cơ hội để đề cao.

Điểm sản xuất tài liệu

Để cung cấp tài liệu của Pháp Luân Công cho các đồng tu, tôi đã vận hành một điểm sản xuất tài liệu nhỏ ở nhà mình. Điểm sản xuất này hoạt động rất thuận lợi trong tám năm. Tôi không gặp vấn đề gì lớn với các thiết bị.

Bởi vì tôi đã dành phần lớn tiền của mình để thiết lập và duy trì điểm sản xuất, các học viên khác cũng hỗ trợ một số chi phí cần thiết để vận hành nó. Do cuộc bức hại, tôi luôn để ý đến những gì mà mình nói. Do vậy, rất ít người biết rằng tôi sản xuất tài liệu.

Bên cạnh việc sản xuất tài liệu, tôi còn làm cả việc đồng áng và chăm bón vườn rau cho cả gia đình tôi. Bất kể bận rộn thế nào, tôi đều sản xuất tài liệu cho các đồng tu.

Trong một thời gian dài tôi chỉ sản xuất tờ rơi cùng tuần báo Minh Huệ. Các điểm sản xuất khác cung cấp đĩa DVD. Để giảm bớt gánh nặng cho các điểm sản xuất khác, cách đây hai năm tôi bắt đầu cung cấp các đĩa DVD với nội dung về Pháp Luân Công.

Thọ ích từ việc hướng nội

Một buổi sáng tôi đã phát được gần 40 đĩa Thần Vận và cảm thấy rằng mình đã làm được việc thật vĩ đại. Vài ngày sau, tôi phát hiện ra rằng một đồng tu đang tránh mặt tôi. Tôi phân vân không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi bà ấy tại sao bà ấy không đến nhà tôi để lấy đĩa Thần Vận nữa. Thay vì trả lời một cách hoà ái, bà ấy đã quát lên: “Hãy giữ chúng cho bản thân mình đi vì chị rất giỏi phát chúng cơ mà!”
Tôi sửng sốt và nghĩ: “Trong cả năm qua chị không thể phát được nhiều đĩa DVD như vậy mà bây giờ chị lại còn tật đố và quát mắng tôi sao. Chị là đệ tử Đại Pháp loại gì vậy?”

Ngay khi niệm đầu này vừa khởi lên trong tâm tôi, tôi biết điều đó không đúng. Tôi biết việc tôi phân phát được nhiều đĩa DVD không có gì là sai. Nhưng tại sao bà ấy lại phát khùng lên như vậy? Có điều gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu chăng?

Tôi bắt đầu hướng nội. Bởi vì tôi là người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công trong làng của tôi, tôi đã trở thành một điều phối viên. Tôi đảm nhận mọi việc, từ lớn đến nhỏ nhưng điều đó đã khiến tôi nảy sinh tâm hoan hỷ rất lớn. Tôi có tâm hiển thị mạnh mẽ và coi thường những người khác. Suy nghĩ này đã giúp tôi nhận ra rằng vấn đề là ở tôi chứ không phải ở học viên khác. Người học viên đó đã phơi bày những chấp trước còn ẩn giấu trong tôi.

Từ trong tâm mình tôi nên chân thành cảm ơn bà ấy. Trong khi đó, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các quan niệm người thường. Sau đó bà ấy đã đến nhà tôi để lấy đĩa DVD sau khi tôi buông bỏ các tâm chấp trước và tâm tính của tôi được đề cao. Kể từ đó chúng tôi không bao giờ gặp phải vấn đề nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp trải nghiệm được lợi ích của việc hướng nội.

Mâu thuẫn từ việc khởi kiện họ Giang

Một học viên khác đã chia sẻ với tôi thể ngộ của cô về việc một lượng lớn các học viên đang nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu độc tài người Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng tôi cũng nên tham gia vào nỗ lực đó. Nhưng bởi vì tôi bị mù chữ nên tôi không thể tự mình chuẩn bị các tài liệu. Tôi đã nhờ cô ấy điền đơn giúp tôi. Khi làm xong, tôi đã gửi chúng cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao. Không lâu sau, tôi được xác nhận rằng các tài liệu đã được nhận.

Tôi đã nói chuyện với các học viên khác rất nhiều lần và giục họ hãy làm giống tôi. Hầu hết trong số họ trở nên rất nhiệt tình tham gia nhưng một người cứ khăng khăng rằng tôi phải điền đơn giúp bà ấy. Bà ấy thấy rất thất vọng khi bà ấy phát hiện ra rằng tôi mù chữ và phải nhờ một học viên khác điền đơn giúp tôi.

Bà ấy nhờ tôi giúp bà ấy tìm một học viên để điền đơn khiếu kiện hình sự cho bà ấy. Tuy nhiên, tôi nói với bà ấy rằng vì bà ấy được đi học, bà ấy nên tự mình làm việc đó. Bà ấy không nói một lời nào nhưng nhìn tôi với một vẻ mặt không vui.

Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên

Mặc dù tôi biết rằng bà ấy rất vô lý, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Pháp lý đã chỉ rõ rằng đối với người tu luyện không có sự việc gì là ngẫu nhiên cả. Có điều gì đó mà tôi cần phải tìm ra và tu bỏ.

Tôi hướng nội và phát hiện ra rằng tôi chấp trước vào việc muốn được nghe những lời khen ngợi và muốn được tôn trọng. Tôi không thích bị phê bình, chỉ trích. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước này. Không lâu sau, tôi cảm thấy tâm mình thanh thản hơn và tôi không còn gặp lại vấn đề với học viên đó nữa.

Gần 20 học viên trong làng tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân và gửi chúng đi theo đường chuyển phát nhanh. Không lâu sau, họ cũng đã nhận được thư xác nhận. Tôi rất mừng vì họ đang làm điều đúng đắn nhất.

Nhận ra những niệm đầu không phù hợp với Pháp

Không lâu sau khi chúng tôi đệ đơn kiện họ Giang, tôi được biết rằng các học viên mà đệ đơn kiện ở thành phố lân cận đã bị công an cùng cán bộ phường thẩm vấn. Đơn của họ đã được chuyển tiếp cho phòng 610. Một số đã bị hỏi cung tại đồn công an.

Sau khi các học viên trong làng tôi nghe thấy sự việc này, một số đã nói xấu sau lưng tôi. Họ phàn nàn rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho họ, tất cả đều là do lỗi của tôi. Một số yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm cho tình thế này và bất kỳ hậu quả nào. Tôi cảm thấy thật bất công khi tôi nhìn thấy sự oán hận trên khuôn mặt họ và nghe thấy giọng điệu sắc nhọn trong lời nói của họ.

Những gì mà tôi đã làm đều là vì lợi ích của họ. Tôi lo lắng rằng không có thêm nhiều học viên đệ đơn khởi kiện họ Giang. Tôi đã giúp họ trong công việc giấy tờ, tuy nhiên họ đã đổ lỗi cho tôi thay vì cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy thật sự thất vọng và có chút khổ não.

Sau đó tôi nhận ra rằng những cảm giác của tôi chỉ là những quan niệm người thường và những tư tưởng đó không phù hợp với Pháp. Các đồng tu sẽ không đối xử với tôi giống như vậy nếu như mọi điều mà tôi làm đều phù hợp với Pháp. Chắc hẳn phải có điều gì đó mà tôi cần phải tìm ra và tu bỏ đi.

Tôi tĩnh tâm lại và hướng nội. Tôi phát hiện ra rất nhiều chấp trước, bao gồm cả việc tôi chỉ thích nhìn thấy những vẻ mặt tươi cười và lắng nghe những lời lẽ tốt đẹp. Tôi muốn các học viên khác trong làng đồng ý với quan điểm của tôi và đệ đơn khởi kiện họ Giang. Nếu họ làm như vậy thì với tư cách là điều phối viên của họ, tôi sẽ có được danh tiếng tốt và được nở mày nở mặt.

Tôi cũng phát hiện ra một quan niệm rằng bất cứ khi nào tôi làm điều gì tốt cho ai, tôi đều mong người đó cũng làm điều tốt cho tôi hay ít nhất thì họ cũng phải cảm ơn tôi. Tất cả những quan niệm này đều là tâm chấp trước và đều là trong cái tình mà cầu danh đòi lợi.

Với nhiều thứ bất tịnh trong tâm như vậy, làm sao tôi có thể làm tốt công việc Đại Pháp đây? Làm sao các đồng tu có thể cảm thấy dễ chịu với người điều phối như tôi được? Hành vi của họ là nhắm vào quan niệm người thường của tôi để giúp tôi đề cao. Tôi nhận ra rằng mình nên cảm ơn họ. Tôi đã loại bỏ rất cả các tư tưởng cùng các quan niệm bất thuần mà không phù hợp với Pháp.

Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ hết thảy các quan niệm xấu và tâm tính của tôi đã được đề cao mà không cần truy cầu. Giờ đây tôi có thể bình tâm đối diện với mọi vấn đề. Tôi đã hành xử chiểu theo Pháp và điều này đã giúp nhóm của chúng tôi đề cao như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/15/324168.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/22/155994.html

Đăng ngày 1-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share