Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 31-3-2016] Một cư dân Lô Châu đã qua đời ba tuần sau khi bị đưa tới Nhà tù Tứ Xuyên. Trước đó, khi còn bị giam cầm trong tù, mặc dù bệnh ung thư ruột kết của bà đang diễn biến xấu đi nhanh chóng, nhưng nhà tù không cho phép bà tại ngoại để điều trị y tế.

Bà Trần Thế Khang thường xuyên bị tra tấn và ngược đãi thể chất trong khi chịu án một năm tù giam tại Nhà tù Long Tuyền vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm và bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào đầu năm 2015.

Sau khi phẫu thuật, bác sỹ nhà tù đề nghị cho bà “tại ngoại để điều trị y tế”, nhưng nhà tù đã từ chối và tuyên bố “bà là tù chính trị, không được bảo lãnh tại ngoại”

Bệnh ung thư của bà Trần đã lan sang gan, và toàn thân bà bị sưng vù lên. Đến lúc này nhà tù mới quyết định trả tự do cho bà. Lính canh đã bí mật đưa bà về nhà vào đầu tháng Hai và đe dọa gia đình bà không được nói với bất kỳ ai rằng bà bị mắc bệnh ung thư. Họ cũng trắng trợn nói rằng gia đình bà Trần phải chịu toàn bộ chi phí y tế của bà.

Vào ngày 23 tháng 2, bà Trần đã qua đời ở tuổi 59, chỉ sau khi bước sang năm mới 2016 được hai tuần (theo lịch âm).

Bắt giữ và kết án

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, khi bà Trần đang trở về nhà, thì một nhóm cảnh sát chặn bà lại ngay bên ngoài căn hộ chung cư của bà. Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính, một máy in và nhiều vật dụng có giá trị khác. Ngày 25-11-2013, bà bị xét xử và bị kết án 5 năm tù giam.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156134.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share