[MINH HUỆ 21-3-2016] Sư phụ đã bảo hộ cho tôi suốt 17 năm trên con đường tu luyện. Suốt khoảng thời gian đó, tôi đã học Pháp, hướng nội, tìm ra những chấp trước và thiếu sót đã ẩn giấu từ lâu trong những lần xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn ấy trở thành bàn đạp cho sự đề cao của tôi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu hai sự việc đã in sâu trong tâm trí tôi.

Mọi việc đều có lý do

Một người bạn đồng tu nói với tôi: “Bạn có biết là có người nói rằng bạn đã nói dối? Bạn nên hướng nội để tìm nguyên nhân tại sao có người lại nói như vậy?”

Tôi bị choáng váng và không thể tưởng tượng được tại sao lại có người nói ra lời nhận xét như vậy. Tôi nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi sẽ không cố ý nói dối.

Sau đó, tôi nhận ra rằng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ tìm những hành vi sai trái có thể tồn tại trong bản thân và không tiến bộ thêm chút nào.

Một năm sau, người học viên ấy lại nói với tôi: “Một học viên nói rằng bạn đã nói dối. Bạn thực sự nên hướng nội. Tôi nói với bạn điều này chỉ bởi vì tôi tin bạn là người chân tu. Bản thân tôi đã không để ý rằng bạn đã nói dối, nếu không tôi đã chỉ ra điều ấy cho bạn.”

Tôi vô cùng lo lắng và không thể tìm ra nguyên nhân tại sao mọi người lại nói như vậy về tôi. Để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra, tôi bắt đầu giải quyết nó một cách có hệ thống. Tôi chia cuộc đời của mình thành các giai đoạn và sau đó phân tích từng giai đoạn đó.

Không có vấn đề nào từ lúc tôi bắt đầu đi làm cho tới khi tôi bắt đầu tu luyện. Trước khi đi làm, tôi sống cùng cha mẹ. Có một số lần tôi đã viện lý do để làm những việc mà cha mẹ tôi ngăn cấm. Những lần đó có được tính không? Tôi cũng nhìn vào quãng thời gian còn lại trong sự nghiệp cho tới khi tôi nghỉ hưu. Công việc của tôi là thư ký “biên tập” tài liệu. Bởi vì loại công tác biên tập này thường xuyên phải sử dụng từ ngữ dễ nghe, mà không cần chú trọng ý nghĩa gì cả, nên đồng nghiệp đã đặt cho tôi biệt danh “tổng biên tập”, cũng có thể mang ý là “luôn luôn bịa đặt.”

Có lẽ chính vì điều này. Tôi đã nói dối trong nửa cuộc đời của mình mà không hề biết, mà lại còn cho rằng bản thân là người thông minh và quen với điều đó. Thời điểm đó, tôi cảm thấy như thể có thứ gì đó dính chặt từ phía sau đầu tới lưng của tôi được gỡ bỏ đi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất xấu của tôi bởi vì tôi đã nhận ra tâm chấp trước của mình. Tôi vô cùng cảm động. Con xin cảm tạ Sư phụ; tôi xin cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Điều này đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tu luyện trở nên nghiêm túc hơn khi tôi tu luyện càng lâu. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều được Sư phụ an bài với mục đích tống khứ tất cả tâm chấp trước của chúng ta. Không có một từ ngữ nào chúng ta nghe được là ngẫu nhiên, đó đều là cơ hội để chúng ta tu tâm của mình.

Chấp trước không nên kéo dài

Khi tôi cố gắng chạm vào má của một đứa bé rất đáng yêu, cháu gái của một học viên, mẹ của đứa trẻ đã ngăn tôi lại. Cô ấy yêu cầu tôi rửa sạch tay trước khi chạm vào cháu. Người học viên cũng lặp lại lời yêu cầu đó.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, trong suốt những ngày sau đó, tôi không thể quên được việc này dù tôi có đang làm gì, gồm cả học Pháp và luyện công. Cũng giống với những gì Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Do đó tâm chẳng dứt được, tâm bứt rứt.” (Chuyển Pháp Luân)

Một ngày khác, khi đang luyện công, cảm giác khó chịu và xấu hổ lại tấn công tôi. Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi lại không thể vứt bỏ được nó. Sư phụ đã giảng:

“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi lại muốn chạm vào đứa trẻ? Đó có phải vì tôi thích đôi mắt trong veo và làn da mềm mại của cháu không? Liệu tôi có muốn chạm vào một người già cả không? Tất nhiên là không rồi. Ý định của tôi có phải liên quan tới tình không? Không quan tâm việc họ không muốn tôi chạm vào đứa trẻ – chấp trước dơ bẩn của tôi đã bị ẩn giấu sâu kín.

Sau đó, con gái tôi nói rằng các bậc phụ huynh đều không muốn người lạ chạm vào con cái họ. Rõ ràng, tôi đã không suy nghĩ cho người khác.

Sau khi mọi người chỉ ra những khuyết điểm của tôi, tôi cảm thấy bị chối bỏ và bối rối. Tuy nhiên, khi hiểu ra nguyên nhân của sự việc, tôi không khó chịu nữa. Thay vào đó, tôi biết ơn người bạn đồng tu này và gia đình của cô vì đã giúp tôi tống khứ tâm chấp trước của mình.

Một vài ngày sau, tôi chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với học viên này. Cô ấy nói rằng họ đã quên việc đó rồi, tại sao tôi vẫn còn nhớ làm gì. Tôi đã để những suy nghĩ như thế kéo dài quá lâu.

Trong tu luyện không có chuyện nhỏ, mà đều là những thiếu sót nghiêm trọng

Khi viết bài chia sẻ này, tôi nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân mình. Ví dụ, khi thực hiện một số công việc Đại Pháp tại nhà của các đồng tu, tôi thường cùng họ ăn trưa hoặc ăn tối. Hoặc thậm chí tôi còn ở lại nhà họ trong một hoặc hai ngày mỗi khi chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận, mà không cân nhắc xem liệu tôi có làm phiền hay gây bất tiện gì cho những người khác và gia đình của họ không.

Tất cả chúng ta đều bận rộn với các công tác Đại Pháp, tôi không có quyền làm xáo trộn những gì Sư phụ đã an bài cho các học viên khác. Cách hành xử của tôi dường như là chuyện nhỏ, nhưng thực tế chúng là những thiếu sót nghiêm trọng trong tu luyện.

Tôi đã trải nghiệm nhiều sự việc giống như hai sự việc kể trên. Nhiều học viên nhận thấy rằng mâu thuẫn có thể xuất phát từ bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, và vào bất kỳ lúc nào. Chúng có thể phát sinh từ các thành viên trong gia đình, tại nơi làm việc, trong xã hội, và thậm chí khi chúng ta đang thực hiện công tác Đại Pháp. Bằng cách hướng nội, chúng ta sẽ có thể tìm ra các tâm chấp trước để loại bỏ chúng và tu tâm của chúng ta tốt hơn, giống như nhổ hết cỏ dại để các mầm non phát triển. Nếu chúng ta không hướng nội, chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội do Sư phụ an bài cho chúng ta đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/324631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/8/156199.html

Đăng ngày 26-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share