Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2016] Tôi nhận ra một số vấn đề tồn tại trong nhóm học Pháp một thời gian dài, nhưng vẫn không nói hoặc viết ra bất cứ điều gì vì đủ loại quan niệm khác nhau của mình. Gần đây khi một đồng tu nói với tôi rằng cô ấy nhận thấy một vấn đề, tôi nhận ra rằng việc đưa vấn đề đó ra là quan trọng.

Đồng tu này nói rằng sau khi học Pháp, một số học viên bắt đầu tán gẫu về quần áo đẹp. Họ nói về nơi mà họ có thể mua quần áo và lên kế hoạch đi mua sắm cùng nhau. Một học viên giúp học viên khác cắt tóc, v.v … Mặc dù các học viên có thể giúp nhau trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải để tâm đến việc chúng ta đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào.

Học Pháp nhóm là một hình thức tu luyện mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta. Đó là một môi trường để các đệ tử Đại Pháp chia sẻ những trải nghiệm trong tu luyện để chúng ta có thể đề cao trong tu luyện.

Trong không khí bức hại tràn lan khắp Trung Quốc thật rất khó khăn để lập ra một nhóm học Pháp thường xuyên. Các học viên đã mạo hiểm sự an toàn của mình để cùng nhau học Pháp. Nó đặc biệt nguy hiểm đối với những học viên mở điểm học Pháp nhóm tại nhà của họ. Chúng ta phải trân quý từng giây. Tà ác không chớp mắt dõi theo từng ý niệm và hành vi của mỗi đệ tử Đại Pháp. Chúng lợi dụng từng khoảnh khắc mà chúng ta không tinh tấn để bức hại nghiêm trọng chúng ta và hủy hoại chúng sinh.

Một nhóm học Pháp đã được duy trì một cách nghiêm túc trong 7 năm. Các học viên trong nhóm đã bước đi một cách vững vàng và ngay chính trên con đường tu luyện. Họ luôn luôn đến đúng giờ và phát chính niệm cùng nhau. Họ chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình, nhưng không bao giờ tán gẫu về những chuyện vặt thường ngày.

Tuy nhiên, càng nhiều học viên tham gia cùng với họ, càng nhiều chủng quan niệm người thường khởi phát. Một số học viên mang tài liệu giảng tướng tới nhóm học Pháp và nhờ đóng gói. Một số học viên vừa đóng gói vừa tán chuyện với nhau trong khi lắng nghe học viên khác đọc Pháp. Một số nấu ăn trưa cho cả nhóm và thu tiền mua đồ ăn. Thời gian qua đi, họ bắt đầu tán gẫu về quần áo đẹp, mua sắm và nấu ăn. Một số ca ngợi chủ nhà nấu ăn ngon và không có tâm sợ hãi. Môi trường tùy tiện này đã dưỡng thành nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm hiển thị, tật đố, phàn nàn, chấp trước về bản thân, v.v … Mặc dù một số học viên đã cố gắng thay đổi trạng thái nhưng họ không thể.

Cuối cùng, điểm học Pháp nhóm này đã bị Đảng Cộng sản phát hiện và hủy hoại. Đó là một tổn thất to lớn. Người học viên là chủ nhà đã bị giam trong 3 tháng, và vẫn đang bị giữ trong tù. Tôi nhận thấy rằng mỗi một học viên trong nhóm này cần phải hướng nội, tu tâm tính và tu khẩu. Lý do tôi chia sẻ câu chuyện này với các bạn là để các đồng tu đó đều có thể đề cao.

Sư phụ đã giảng,

“Tĩnh tư ki đa chấp trứ sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại”

( “ Biệt ai ” Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Tĩnh lặng suy nghĩ bao việc chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự hủy diệt

(“ Đừng đau buồn ” Hồng Ngâm II)

Khi tất cả chúng ta chính lại bản thân, thì ai dám bức hại chúng ta?

Tôi hy vọng các học viên lâu năm đã rất may mắn được tham dự loạt các khóa giảng của Sư phụ sẽ chia sẻ cách học Pháp nhóm diễn ra trong những ngày đầu truyền Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều không phù hợp! Hợp thập!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/21/155986.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/325202.html

Đăng ngày 25-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share