Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 19-4-2016] Các thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Columbia ở thành phố New York đã tổ chức một cuộc triển lãm áp phích kéo dài bốn ngày trong khuôn viên nhà trường để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – một pháp môn tu luyện tinh thần bắt đầu được công chúng thực hành từ năm 1992 ở Trung Quốc. Nhiều giảng viên và nhân viên đã dừng lại tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các sinh viên đến từ Trung Quốc cũng đã nói chuyện với các học viên về tình huống hiện tại của Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó nhằm biểu đạt thái độ [bất bình] trước việc chế độ cộng sản đối xử tàn bạo với các học viên.

Trong khuôn viên của trường, các tấm áp phích và biểu ngữ màu vàng kim và xanh dương của Pháp Luân Đại Pháp đã đề cập đến những câu chuyện mô tả những thống khổ mà các học viên đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại. Họ cũng đã dùng cả hai thứ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ chỉ vì đức tin của họ, tội ác được chính quyền hậu thuẫn. Dù ở New York đang là tiết trời mùa xuân lạnh giá và có mưa, nhưng nhiều người qua đường đã đến tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện để phản đối và kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.

473556b1ea87d7b8b3cca6d640bc697b.jpg

240e3dd42046114b7a5d6ead12fba69c.jpg

Các biểu ngữ trưng bày trong khuôn viên trường Đại học Columbia đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường

Một sinh viên Trung Quốc đã tốt nghiệp dừng chân trước một tấm áp phích và nói với một học viên rằng anh không hứng thú tham gia vào chính trị. Một học viên đã trả lời rằng bị một lực lượng chính trị bức hại và đứng lên để phản đối lực lượng đó không phải là một hoạt động chính trị, và việc cất lên tiếng nói cho những người bị một nhóm chính trị bức hại cũng không phải là làm chính trị.

Người học viên tiếp tục: “Chính vì chúng ta sợ hãi khi lên tiếng phản đối chính phủ nên đã dẫn đến việc [Pháp Luân Công] bị đàn áp suốt 16 năm qua”. Bạn sinh viên này đã đồng tình.

Một người phụ nữ cao niên đọc các tấm áp phích và đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng. Đôi mắt đẫm lệ, bà đã nắm tay một học viên và nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Rose Voisk, một cựu vận động viên Olympic, đã nói rằng cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Trung Cộng thật “kinh khủng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/19/326848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/20/156352.html

Đăng ngày 25-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share