Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2016] Trong gần hai tuần, khuôn mặt phía bên phải của tôi bị cứng lại và đau đớn. Tôi cũng cảm thấy đau ở bên phải của nửa sau hộp sọ. Tôi không thể ngủ ngon và miệng của tôi bị lệch sang bên trái khi tôi nói chuyện. Tôi cảm thấy dường như một nửa khuôn mặt của tôi là biểu hiện của thiện, nửa còn lại là biểu hiện của ma tính.

Một ngày trước khi xuất hiện vấn đề này, tôi đã tải một chương trình trên điện thoại di động cho phép tự chụp ảnh với các kiểu tóc khác nhau. Tôi định sẽ dùng nó để xem kiểu tóc nào phù hợp với tôi nhất. Ứng dụng này còn có thể thay đổi trang phục cho bức ảnh. Sau khi tải ứng dụng này về, tôi đã thử các tính năng của nó và tạo ra một vài bức hình.

Tối hôm đó, khi chồng tôi trở về nhà, tôi đã khoe các bức hình với anh ấy. Đột nhiên, tôi nghĩ ra trò đùa bằng cách chụp hình chồng và con trai của tôi. Con trai tôi nhận ra hành động của tôi và đã tham gia chơi cùng. Tôi đã có một trận cười nghiêng ngả khi nhìn vào những tấm ảnh chụp họ, đặc biệt là bức ảnh con trai tôi làm miệng méo và mắt xếch trong trang phục của phụ nữ.

Sáng hôm sau tôi cảm thấy đau ở phần bên phải khuôn mặt của tôi, cơn đau càng tồi tệ hơn trong những ngày tiếp theo. Khuôn mặt của tôi cũng bị biến dạng. Đây là một sự cảnh tỉnh với tôi, và tôi bắt đầu hướng nội và tìm thấy các chấp trước, như tâm hiển thị, chấp trước vào vẻ bề ngoài, và dục vọng. Tôi phát chính niệm để trừ bỏ những quan niệm xấu này. Tuy nhiên, cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra vào ngày hôm đó. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể tìm ra điều nào không phù hợp.

Một hôm, khi con trai tôi ngồi trước mặt tôi, tôi phát hiện ra nhìn tôi giống hệt với bức ảnh tôi đã chụp thằng bé; miệng của tôi bị lệch sang một bên còn mắt bị nhìn xiên. Tôi thật sự chấn động: phải chăng những vấn đề xảy ra với tôi là đến từ những trò đùa đó? Tôi chưa từng nghĩ rằng nó lại là một chấp trước.

Tôi thường hay trêu đùa và nghĩ rằng chúng khiến người khác thích thú. Thỉnh thoảng, tôi giả bộ ngốc ngếch để khiến người khác cười, và tôi cũng trêu chọc người khác bằng những lời lẽ thô lỗ, nhất là với những người thân trong gia đình và bạn bè của tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng hành động đó là không phù hợp. Kể cả khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng không nghĩ nó là không đúng.

Sau khi trao đổi thể ngộ với các đồng tu, tôi nhận ra rằng khổ nạn mà tôi gặp phải quả thực là đến từ chấp trước này. Cơn đau trên mặt và trên hộp sọ của tôi đã đỡ hơn và tôi đã có thể ngủ vào buổi tối. Mặc dù vậy tôi vẫn cho rằng sự chơi đùa này là có chỗ tốt. Vì thế miệng và mắt của tôi không thể hoàn toàn trở lại hình dạng bình thường.

Tôi và một học viên khác đã chia sẻ về những khổ nạn của tôi, và tôi đã nhận ra rằng việc chơi đùa nhằm gây ngạc nhiên cho người khác cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm họ. Khi một người trêu chọc một người khác, anh ta đã không quan tâm tới cảm giác của đối phương. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy khoái trí trong khi những người khác đang phải chịu đựng vì trò nghịch ngợm của tôi.

Chấp trước này thể hiện sự ích kỷ và độc ác. Giờ đây, tôi viết bài chia sẻ này để phơi bày nó ra. Từ giờ trở đi, tôi chắc chắn sẽ chú ý loại bỏ đi chấp trước này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/323068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/26/155703.html

Đăng ngày 24-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share