Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-04-2016] “Hôm nay tôi muốn làm một việc mà tôi chưa từng làm. Tôi muốn giúp các bạn thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Những lời này là của một người phụ nữ vận trang phục sang trọng với một học viên Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Canberra, Úc vào ngày 19 tháng 3 năm 2016.

Các học viên đã tổ chức một sự kiện nhằm thu thập chữ ký trên các tấm bưu thiếp gửi tới Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nhằm kêu gọi ông giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến công du tới Trung Quốc vào các ngày 14 và 15 tháng 04 năm 2016.

Người phụ nữ này cũng đã lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bà nói rằng bà sẽ giúp phân phát cho các đồng nghiệp của mình và đề nghị họ cùng ký tên thỉnh nguyện vào các tấm bưu thiếp. Bà cho biết bà chưa ký tên thỉnh nguyện tại một sự kiện như thế này bao giờ .

Một phụ nữ làm việc tại Bộ Ngoại giao và Ngoại thương đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Canberra. Bà hỏi học viên có tên là Xuân Tiêu: “Xin cho tôi hỏi một số câu hỏi về Pháp Luân Công. Tôi đã đọc cuốn sách của ông David Kilgour về nạn thu hoạch tạng sống. Tôi tin là nó có tồn tại. Nhưng tôi muốn biết mục đích của Pháp Luân Công là gì và tại sao nó lại chịu đựng sự bức hại này. ”

Bà cho biết bà thường đến Trung Quốc theo các hiệp định thương mại. Bà đã từng thấy các chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công, và muốn biết về Pháp Luân Công từ quan điểm của một học viên.

Sau khi nghe học viên Xuân nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc cũng như những trải nghiệm tu luyện cá nhân của cô, bà đã thực sự xúc động.

Cô Xuân đã tặng cho bà cuốn sách Tạng Nhà Nước (State Organ). Người phụ nữ này cho biết bà sẽ đọc và sẽ đề nghị các đồng nghiệp của bà cũng đọc cuốn sách này.

91c1ddf7edb0b3050c7d87cc38c6c459.jpg

Người dân Melbourne ký tên thỉnh nguyện vào các tấm bưu thiếp kêu gọi Thủ tướng Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã tỏa ra các góc phố ở nhiều thành phố nước Úc suốt tháng qua để thỉnh nguyện mọi người ký tên ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại này.

Chính trị gia Tây Úc hối thúc Thủ tướng nêu ra vấn đề nhân quyền trong chuyến công du tới Trung Quốc

97e7d5e5c6d71864561cb5bf884a8cc8.jpg

Tiến sỹ Thor Kerr, ứng cử viên Đảng Xanh, ký tên thỉnh nguyện vào bưu thiếp để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Ngày 3 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Úc đã dựng quầy thông tin ở cả Hội chợ Phiên Willetton và Hội chợ Cộng đồng Padbury.

Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tiến sỹ Thor Kerr, ứng cử viên Đảng Xanh đại biểu cho quận Tangney, hỏi thông tin chi tiết về tội ác thu hoạch nội tạng sống và ký tên thỉnh nguyện vào một tấm bưu thiếp. Ông nói ông hy vọng Thủ tướng Úc sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Trung Quốc của mình. Ông đề nghị các học viên Pháp Luân Công thông tin cho ông về những tiến triển về nạn thu hoạch nội tạng sống.

Adelaide, Perth, Melbourne và khu Gold Coast cũng tổ chức những hoạt động này

Tại Melbourne, người dân ở đây đã dừng chân trước quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công và ký thiệp sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại.

935bf3fe1123773ac0447d095b18bf47.jpg

Anh Musaad Alshuliwi ký tên trên tấm bưu thiếp và nói anh muốn học Pháp Luân Công.

Một người có tên là Musaad Al Shalawi nói: “Người ta bị giết chết chỉ vì đức tin của mình. Thật là khủng khiếp. Tôi ủng hộ nỗ lực của Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại. Tôi đã thấy một số đoạn video nói về những thay đổi tích cực sau khi tập Pháp Luân Công. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp nó. Chế độ này muốn kiểm soát hoàn toàn tâm trí của người dân.”

Anh nói tiếp tục: “Các nước phương Tây và cả Úc nữa, đều cần phải lưu tâm đến vấn đề nhân quyền khi thông thương với Trung Quốc. Như vậy thì tình hình mới có sự biến chuyển.”

63113c3faed7b539560c3d78638a1d23.jpg

Demyan Golushinsdy ký tên vào một tấm bưu thiếp.

Một người qua đường có tên là Demyan Golushinsdy đã tới hỏi các học viên tại điểm giảng chân tướng ở Bondi Junction Mall vào ngày 12 tháng 04 năm 2016 có phải họ đang tọa thiền không. Ông cho biết ông đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và cũng thiền định để giảm căng thẳng. Ông đã nghe nói về Pháp Luân Công và cũng muốn thử tập, vì vậy ông rất vui khi gặp được các học viên để tìm hiểu thêm về pháp môn này. Ông cho biết sẽ tìm cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công, trên mạng và sẽ bắt đầu tự tập Pháp Luân Công.

9821edbc94b7c841b81aeedda39a7e3f.jpg

Jim tìm hiểu về những lợi ích của việc tập Pháp Luân Công

Một người qua đường khác tên là Jim đang tìm kiếm một phương pháp thiền định để giảm căng thẳng trong công việc và khỏe người. Một nam học viên tu luyện gần 20 năm đã kể với Jim về lợi ích của Pháp Luân Công từ trải nghiệm cá nhân của ông. Học viên nam này đã truyền cảm hứng cho Jim và anh nói anh cũng sẽ tập Pháp Luân Công.

aa321f997698ed5543c29f9c43391d9f.jpg

Học viên John hướng dẫn các bài công pháp cho Alex.

Một người qua đường khác có tên là Alex cho biết ông cảm thấy thật tuyệt vời khi thấy nhiều người tập luyện Pháp Luân Công đến vậy. Ông lập tức ký tên vào một tấm bưu thiếp và bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay tại đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/16/326725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/17/156318.html

Đăng ngày 24-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share