Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Mặc dù tôi đang tu luyện tinh tấn, nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm hay sứ mệnh của mình. Tôi ngộ ra điều này sau khi quan sát triển hiện mới đây nhất của Pháp.

Đọc các sách Đại Pháp là bước đầu tiên để nhận thức Pháp. Chúng ta cần đọc Chuyển Pháp Luân và tất cả những bài giảng của Sư phụ tại các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Cụ thể, những bài giảng của Sư phụ sau năm 2003 nói cho chúng ta biết nhiều về việc làm sao để cứu độ chúng sinh. Chỉ sau khi hiểu Pháp tốt chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh hiệu quả.

Can nhiễu từ những quan niệm người thường

Một người sẽ chỉ đạt được trí huệ giới hạn và sẽ không thể hiểu được nội hàm sâu sắc trong những bài giảng của Sư phụ nếu người đó ôm giữ quan niệm người thường khi học Pháp. Quan niệm người thường được hình thành trong suốt quá trình sống của một người. Chúng đến từ việc học tập khoa học của người thường và từ sự truyền bá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những quan niệm này cần phải được loại bỏ bằng chính niệm.

Những chấp trước cản trở việc học Pháp

Thỉnh thoảng tôi nghĩ về thiếu sót của các học viên khác khi học những bài giảng của Sư phụ. Điều này không thể chấp nhận được, đặc biệt sau một vài lần khi nó trở thành một chấp trước. Dù tôi nhận ra chấp trước này thì vẫn không dễ dàng để loại bỏ nó.

Sư phụ giảng:

“Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi nghĩ mình đã loại bỏ chấp trước này và chính lại tư tưởng, nhưng nó chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Vì vậy bất cứ khi nào chấp trước này nổi lên trong khi học Pháp, tôi phát chính niệm nhiều lần để loại bỏ nó từ tận gốc rễ. Sau đó tôi có thể tập trung vào học Pháp mà không suy nghĩ bất kỳ điều gì khác.

Loại bỏ các chủng vật chất

Khi tôi nghĩ về một điều gì đó mà không tốt đối với tu luyện, trong khi phát chính niệm tôi nhận ra có những vật chất xấu ở một phạm vi đặc định trong đại não của mình. Nó chuyển thành một chấp trước sau khi những vật chất như vậy tăng lên tới một mức độ nhất định.

Một số những tư tưởng bất chính này nổi lên là do những quan niệm bất chính mà cựu thế lực đã an bài. Tẩy tịnh những quan niệm đó chính là phủ nhận cựu thế lực. Tuy nhiên, nếu một người lơ là việc tẩy tịnh những quan niệm, người đó đang thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Các học viên có các trường năng lượng to lớn, vì vậy mật độ vật chất bắt nguồn từ tư tưởng của họ cũng lớn. Những vật chất như vậy có thể trở thành một quả núi khi chúng tích lại tới một mức nhất định. Việc vứt bỏ hoàn toàn đòi hỏi phát chính niệm tập trung và liên tục.

Tín Sư tín Pháp và kính Sư kính Pháp

Pháp là nguyên lý vũ trụ mà chúng sinh phải tuân theo. Chúng ta không nên phán xét những lời giảng của Sư phụ dựa trên sở thích cá nhân. Chúng ta phải tuân theo những lời giảng của Sư phụ.

Khi học Pháp, chúng ta cần học nhập tâm từng chữ từng câu. Nếu có bất cứ tư tưởng nào không thích hay không thừa nhận những lời giảng của Sư phụ, chúng ta phải ngay lập tức phát chính niệm và loại bỏ những vấn đề tiềm ẩn.

Tư tưởng không thích hay không chấp nhận những lời giảng của Sư phụ có nghĩa là không tin hay không kính Pháp. Tư tưởng này nên được xem như một nhân tố do cựu thế lực an bài và phải được loại bỏ thông qua phát chính niệm.

Tôi nhớ lại khi lần đầu tiên đọc những lời giảng của Sư phụ “…đặc biệt là người ở Trung Quốc Đại Lục cũng đều tỉnh ngộ ra…” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004), tôi đã không tin. Lý do là việc giảng chân tướng của tôi không có đủ tác động và mọi người quanh tôi không nhận thức được cuộc bức hại. Thêm vào đó, môi trường của tôi chỉ thay đổi với sự giúp đỡ của các đồng tu tu luyện tinh tấn.

Khi tôi đọc lại câu đó, tôi vẫn không tin những gì Sư phụ giảng. Tôi phát chính niệm ngay lập tức. Thứ vật chất hình thành nên tư tưởng đó của tôi như một đám mây lớn trong một chiều không gian khác ở trong đại não của tôi. Khi tôi loại bỏ thứ vật chất đó đi, tôi trải nghiệm được cảm giác tuyệt diệu của việc tín Sư tín Pháp.

Tự mãn chiêu mời can nhiễu của ma

Tôi chắc rằng tính tự mãn của mình đã chiêu mời can nhiễu của ma. Lúc bắt đầu cuộc bức hại, thông qua thiên mục, một học viên bị giam giữ nhìn thấy trên ngực của mình có một biểu tượng chữ Vạn. Anh ấy nghĩ mình đã đạt tới tầng Như Lai. Anh ấy trở nên tự mãn và nghĩ rằng mình đã đạt viên mãn và không cần phải tu luyện nữa. Dưới áp lực, anh ấy đã “bị chuyển hóa”.

Một số cựu học viên trở nên tự mãn sau khi họ hoàn thành một số việc trong các hạng mục chứng thực Pháp và được các đồng tu khen ngợi. Họ nghĩ mình xuất sắc. Họ không nhận ra rằng họ có nhân tâm mạnh mẽ chứng thực bản thân khi đang làm công tác Đại Pháp. Những sơ hở của họ đã bị cựu thế lực lợi dụng, dẫn đến những tổn thất to lớn.

Phát chính niệm rất hiệu quả để tống khứ chấp trước tự mãn.

Hành xử chiểu theo Pháp vô điều kiện

Nếu không nhận ra những cách thức cứu độ chúng sinh từ những bài giảng của Sư phụ, học viên sẽ hành xử máy móc hay đi đến cực đoan. Chỉ khi chân chính nhận thức Pháp một người mới có thể minh bạch và hành xử chiểu theo Pháp vô điều kiện và biết được làm thế nào để cứu độ chúng sinh. Điều đó không có nghĩa là người đó không thể sử dụng những phương thức của người thường.

Để chân chính nhận thức Pháp, học viên không chỉ cần học Pháp bằng tâm thuần tịnh, mà còn phải tu luyện tinh tấn. Bằng cách này, một người sẽ có nhận thức của chính mình thông qua những tiêu chuẩn của Pháp. Có sự khác biệt nhỏ trong tư tưởng giữa tu luyện chân chính và không chân chính, tuy nhiên khác biệt nhỏ này có thể dẫn đến sự khác biệt to lớn.

Những học viên lâu năm mà đã bước vào tu luyện Đại Pháp trước năm 1999 không có cơ hội thứ hai. Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình, sứ mệnh mà chúng ta phải gánh vác trong thời gian mà Sư phụ ban cho.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/325538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156142.html

Đăng ngày 21-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share