Bài viết của Ruosi

[MINH HUỆ 5-3-2016] Cô Aishwarya Sai, một sinh viên đại học 19 tuổi từ Hyderabad, Ấn Độ nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi.” Cô đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm.

2016-3-3-minghui-r2f_india_girl.jpg

Cô Aishwarya Sai

Cô Aishwarya là con một trong gia đình. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha khi cô còn nhỏ. Cô nói: “Năm 2001, khi tôi học lớp một, cha tôi đến trường của tôi để giới thiệu Pháp Luân Công. Tất cả mọi người ở trường của chúng tôi đã học các bài công pháp.”

Cô nói rằng cha cô luôn bảo cô cách để chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công đã giúp cô [thành người] thiện lương và khoan dung, cuộc sống của cô đơn giản và hạnh phúc.

“Đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tìm được giải đáp cho tất cả những câu hỏi trong cuộc đời mình. Bất cứ câu hỏi và tình huống nào mà bạn đối mặt, tôi biết bạn có thể xử lý chúng tốt miễn là bạn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sau đó, cô Aishwarya chuyển tới một ngôi trường khác, ở đó cô và cha mình cũng giới thiệu Pháp Luân Công cho các giáo viên và học sinh. Cô Aishwarya nói: “Tất cả mọi người trong trường của tôi biết về Pháp Luân Công. Họ kính trọng môn tu luyện. Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tại trường của tôi khi đoàn đến thăm Hyderabad.”

Mùa hè năm ngoái, cô Aishwarya tham gia hoạt động Đạp xe vì Tự do, một hoạt động nhân quyền mang sứ mệnh giải cứu những trẻ mồ côi Trung Quốc có cha mẹ bị tra tấn đến chết vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Gần 30 vận động viên xe đạp trẻ từ hơn 10 quốc gia đã đi 4.828 km khắp Hoa Kỳ từ Los Angeles tới Washington, DC.

Trong hành trình hơn 40 ngày, họ đã ăn ngủ ngoài trời và vượt qua nhiều khó khăn, “nhưng những gì chúng tôi trải qua trong chuyến hành trình không thể so sánh được với sự bức hại mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng.” Cô nói thêm rằng những người tham gia hoạt động Đạp xe vì Tự do “đã cùng nhau làm việc như một đội và giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Aishwarya nói rằng cô thật may mắn khi được sống ở một đất nước tự do. “Tôi được tự do tín ngưỡng và tự do tu luyện Pháp Luân Công nếu tôi muốn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép tự do. Đảng cầm tù các học viên Pháp Luân Công chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tra tấn họ. Cuộc đàn áp kéo dài 16 năm này phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/5/324912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/6/155808.html

Đăng ngày 21-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share