Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2016] Mẹ tôi năm nay 77 tuổi và hiện đang sống ở nông thôn. Bà rất minh mẫn khỏe mạnh và vẫn có thể tự nấu ăn và làm các công việc lặt vặt khác. Không ai có thể ngờ rằng, 12 năm trước đây, mẹ tôi là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Đó là vào khoảng đầu tháng 5 năm 2004, khi mẹ tôi bắt đầu cảm thấy bụng trướng, ăn không tiêu, mệt mỏi, mỗi ngày chỉ có thể ăn được chút cháo. Nhưng bà cũng không để ý nhiều đến những hiện tượng này lắm cho tới khi vụ thu hoạch mùa màng tạm lắng.

Vào ngày 28 tháng 5, các em tôi đưa mẹ tới viện khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi. Bởi vì khối u nằm rất gần tim nên nếu làm phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.

Mẹ tôi từ chối làm phẫu thuật, và thay vào đó, bà muốn thử tập Pháp Luân Công, khi mà chị tôi, cũng là một học viên đã kể với bà về khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Mẹ tôi chỉ phải làm một phẫu thuật nhỏ để hút dịch trong phổi ra ngoài, sau đó bà đã về nhà sau tám ngày nằm trong bệnh viện.

Cậu tôi muốn ngăn bà lại vì cậu là người tin vào những lời dối trá trên các phương tiện truyền thông của chính phủ về Pháp Luân Công. Nhưng sau khi tôi nói chuyện với cậu về Pháp Luân Công và sự thật về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng, cậu đã không còn ngăn cản chúng tôi nữa.

Tôi đưa mẹ về nhà tôi. Lúc đầu, hàng ngày bà vẫn phải truyền nước và uống thuốc, cùng lúc vẫn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Hai mươi ngày sau, bà đã ngưng không uống thuốc nữa và bắt đầu luyện công. Bà yếu đến nỗi đứng không vững, và phải dựa vào vật gi đó khi đứng luyện công.

Vài ngày sau, bà đã có thể tự đứng luyện công được. Nước da của bà đã được cải thiện và đã có cảm giác thèm ăn. Thậm chí bà đã có thể đi dạo xung quanh và ra ngoài nói chuyện với những người hàng xóm. Anh trai và chị dâu tôi rất vui mừng khi thấy sức khỏe của mẹ tôi được cải thiện và cũng ngạc nhiên trước sức mạnh của Pháp Luân Công.

Sau khi ở nhà tôi được khoảng 40 ngày, mẹ tôi khăng khăng đòi về nhà vì vụ thu hoạch mùa màng đã bắt đầu. Sau khi về nhà, bà vẫn tiếp tục luyện công và sức khỏe của bà đã hoàn toàn hồi phục. Kể từ đó, bà không còn phải uống viên thuốc nào nữa.

Tháng trước, tôi về thăm bà trước dịp Tết Nguyên Đán, bà đã nấu ăn cho tôi. Khi một người hàng xóm đi ngang qua và nhìn thấy mẹ tôi đang bận rộn nấu ăn, bà đã rất ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi đã khỏe mạnh thế nào.

Xin thay mặt gia đình, con xin đa tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, xin đa tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu độ mẹ của con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/24/155677.html

Đăng ngày 3-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share