[MINH HUỆ 1-2-2016 ] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm những điều siêu thường trên con đường tu luyện của mình. Tôi biết một phụ nữ vốn mù chữ có thể biết đọc sau một đêm.

Người đồng tu này 83 tuổi, thời thơ ấu của bà rất cơ cực. Chỉ trong 5 năm, bà đã mất đi cả cha lẫn mẹ, và bà nội của bà chăm lo cho bà cũng qua đời vài năm sau đó. Bà trở thành con dâu nuôi khi mới 12 tuổi và không bao giờ còn có được cơ hội đến trường nữa.

Khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm, bà chỉ có thể học Pháp nhờ lắng nghe chồng bà đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của pháp môn.

Nóng lòng muốn tự đọc được cuốn sách, một ngày nọ bà nhờ chồng dạy bà đọc. Tuy nhiên, ông e ngại rằng bà không thể học được.

Bà xoa dịu lo lắng trong ông: “Nếu mỗi ngày em học một chữ, thì em thể học được 365 chữ trong một năm. Rồi một hai năm có thể học được rất nhiều chữ rồi, và chỉ trong vài năm là em sẽ có thể tự mình đọc sách.”

Chồng bà vẫn lưỡng lự. Đêm hôm đó bà nâng cuốn sách trên tay và hướng về phía ảnh của Sư phụ, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, nói: “Tại sao số mệnh con lại khốn khổ như vậy? Ngay cả khi có được một cuốn sách tuyệt vời đến thế này trước mặt mà một chữ con cũng không thể đọc được!”

Bà đã khóc rất nhiều trong đêm đó đến nỗi hai mắt của bà sưng vù lên vào sáng hôm sau. Ngày hôm đó, bà cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân lên, nhưng trước khi chồng bà đọc cho bà nghe, bà thấy rằng bà có thể nhận biết tất cả các chữ ở trong cuốn sách.

Bà không thể tin nổi vào mắt mình, nhưng rồi bà sớm nhận thức ra rằng chính là Sư phụ đã giúp bà.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/323005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/4/155057.html

Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share