[MINH HUỆ 19-3-2016] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Đông Mỹ quốc đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại tòa nhà Quốc hội Bang New York ở Albany, thủ phủ của bang New York, hôm thứ Hai ngày 14 và thứ Ba ngày 15 tháng 3 năm 2016.

Triển lãm với 20 bức họa biểu đạt sinh động vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và lòng can đảm không thể khuất phục của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam cầm vì đức tin của họ trong khi đối diện với cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc.

Từ thứ Hai đến thứ Tư là những ngày bận rộn của các nghị sỹ làm việc trong tòa nhà Quốc hội này, còn thứ Ba là ngày tiếp dân. Triển lãm diễn ra trên lối vào sảnh nơi các nghị sỹ thường xuyên qua lại nên rất bắt mắt.

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-01--ss.jpg

Ông Jeffrion L. Aubry, Nghị sỹ Hội đồng Lập pháp New York, Quận 35, đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-02--ss.jpg

Một học viên giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc với khách tham quan.

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-03--ss.jpg

Khách tham quan lặng lẽ chiêm ngưỡng từng bức họa và cẩn thận đọc phần chú thích tranh.

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-06--ss.jpg

Khách thăm triển lãm ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Bà Trịnh, một điều phối viên cộng tác với nhà tổ chức triễn lãm, cho hay: “Mục đích tổ chức triển lãm này là để tất cả nghị sỹ của Hội đồng Lập pháp New York, cả Hạ viện và Thượng viện, cùng các viên chức ở đây, biết đến chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đồng thời giành được sự ủng hộ của họ cho Pháp Luân Công.”

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-07--ss.jpg

Jack Marins, Nghị sỹ của Thượng viện Bang New York, nhà tài trợ triển lãm đã đích thân đến để bày tỏ sự ủng hộ của mình

Ông Jack Martin, Nghị sỹ Thượng viện Bang New York, là nhà tài trợ triển lãm, trực tiếp đến để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông nói: “Không có chỗ nào cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thế giới này. Pháp Luân Công là phương pháp tu luyện truyền thống tốt. Mỗi chúng ta đều nên tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Công và sẽ tìm thấy hy vọng từ Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông cũng bày tỏ rằng ông rất hài lòng khi thấy các đồng sự của ông dừng chân tìm hiểu, ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Cô Lynn Couey, một nhân viên công tác trong tòa nhà, đã không cầm nổi nước mắt khi thấy những con người vô tội bị bức hại. Cô nói: “Tôi rất đau lòng về việc này. Tôi quan ngại về nó. Mọi người đều nên quan tâm đến sự việc này, bởi đáng ra nó hoàn toàn không nên xảy ra.”

2016-3-18-minghui-falun-gong-artexhibit-newyork-08--ss.jpg

Ông Huang, một cư dân của Albany, chia sẻ rằng những bức họa này khiến ông rất cảm động.

Ông Huang, một cư dân của Albany, nói: “Thật đáng sợ. Một chính phủ mà lại có thể làm những điều này với người dân sao.“ Ông vừa nói vừa chỉ tay vào bức tranh “Lời kêu gọi trong sáng” (Pure Call), “Tuy cô bé không cất lời nhưng cũng đủ để biểu đạt được cảm giác tự nội tâm của em.”

Một số khách tham quan đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện và để lại cảm nghĩ trong cuốn sổ lưu bút. Sau đây là chia sẻ của một số khách thăm triển lãm:

“Một cách thể hiện sự hòa bình và lòng nhân ái, một món quà tinh thần cho nhân loại.”

“Người ta thường cho rằng cái đẹp là diện mạo bề ngoài, nhưng sẽ phải ngạc nhiên khi phát hiện ra bông hồng lại có thể mọc ra từ khối bê tông.”

“Không gì có thể cản được người có lòng nhân ái; chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ những người bị ngược đãi ấy. Thế giới sẽ tràn ngập tình yêu thương và hòa bình nếu chúng ta hành động như thế.”

“Thật là một phương thức đẹp và truyền cảm mạnh mẽ để truyền tải tấn thảm kịch này. Cảm ơn các bạn!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/325552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155982.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share