Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 6-3-2016] Bà Cao Cầm Muội là một học viên Pháp Luân Công ở khu Trường Ninh thuộc thành phố Thượng Hải. Kể từ khi chính quyền Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, bà Cao thường xuyên bị sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm, và kết án phi pháp. Vào ra nhà tù hết lần này đến lần khác, bà phải trải qua tám năm bị giam cầm.

Lần gần đây nhất là ngày 22 tháng 10 năm 2012, cảnh sát khu Trường Ninh đã bắt giữ bà. Sau khi Tòa án khu Trường Ninh kết án bà bốn năm tù giam vào tháng 7 năm 2013, bà bị tống giam trong Nhà tù Nữ Thượng Hải vào tháng 9 năm 2013.

Chị gái bà Cao đã nhiều lần yêu cầu được vào thăm bà nhưng chỉ được chấp thuận một lần, và chỉ được gặp bà Cao vỏn vẹn trong tám phút. Sau chuyến viếng thăm ngắn ngủi đó, các lần yêu cầu thăm viếng khác của chị gái bà đều bị từ chối.

Bà Cao Cầm Muội viết thư gửi cho hai chị gái của bà vào cuối tháng 11 năm 2015, mong muốn họ tới nhà tù thăm bà. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy em gái mình, họ đã rất sốc khi nhìn thấy bộ dạng của bà. Bà gầy gò và xanh xao, cử chỉ và lời ăn tiếng nói đều rất chậm chạp, giống như một bà lão. Hai chị gái của bà tìm cách để bà được trả tự do để điều trị y tế, nhưng đều vô ích.

Sau khi trở về nhà, hai chị gái của bà Cao đã viết thư gửi tới các nhà chức trách than phiền về cách đối xử của Nhà tù Nữ Thượng Hải với bà Cao. Họ cũng nhắc lại yêu cầu rằng muốn bà được điều trị y tế, nhưng lãnh đạo nhà tù không chấp thuận yêu cầu của họ.

Một lính canh nói với con gái của bà Cao: “Chúng tôi không đồng ý cho mẹ cô được điều trị y tế chính bởi lá thư mà những người bác của cô đã viết.”

Kể từ đó, trong vòng năm tháng, người nhà bà Cao không hề biết thêm bất kỳ một thông tin nào về bà. Họ rất lo lắng cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/6/325018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/14/155909.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share