Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2016] Tôi là một người nông dân bình thường, năm nay tôi 65 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Đại Pháp đã cải biến tôi, dạy tôi biết làm người tốt. Trước đó, tôi từng là người tai tiếng trong làng, chuyên gây gổ, cờ bạc và nghiện rượu. Mỗi khi tôi cảm thấy không vui, tôi thậm chí còn đánh vợ tôi và gây chuyện với hàng xóm. Gia đình và hàng xóm luôn tránh xa tôi và tôi lại lấy làm tự hào về điều đó.

Tháng 11 năm 2013, một trong những công việc của tôi ở công trường xây dựng chính là đánh thức công nhân. Một đồng nghiệp của tôi, ông Mục cũng được chỉ định làm công việc tương tự. Tôi và ông ấy khá hòa hợp bởi ông ấy rất dễ gần và hay cười. Tôi nhận thấy ông ấy rất khỏe mạnh, thích giúp đỡ người khác, và trông phải trẻ hơn tôi vài tuổi. Thi thoảng chúng tôi trò chuyện và tôi biết rằng ông ấy tu luyện Pháp Luân Công.

Một ngày, tôi treo một lá cờ Trung Quốc ở giữa sân công trường. Không lâu sau, khi ông Mục thấy nó, ông đã nhỏ nhẹ nhờ tôi gỡ nó xuống. Cho dù tôi chưa bao giờ làm theo đề nghị của người khác, và thường thích tranh đấu, nhưng tôi lại lắng nghe và làm theo những gì ông ấy đề nghị.

Vài ngày sau, ông Mục nói với tôi rằng Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt, và luyện công có thể hết bệnh khỏe người, ông cũng nói rằng cái đảng này (Đảng Cộng sản Trung Quốc) hại người dân ra sao, bức hại đệ tử Đại Pháp thế nào. Ông cũng cho tôi xem đĩa chân tướng, và khuyên tôi tam thoái, lựa chọn tương lai tốt đẹp. Tôi nói sẽ suy nghĩ về điều này.

Ngày 25 tháng 11 năm 2014, ông Mục đã đưa cho tôi đĩa DVD Chín bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu. Tôi đã xem hết đĩa DVD vào tối hôm đó. Dường như mỗi lời giảng của Sư phụ đều đánh trúng vào tâm lý tôi. Sau khi xem xong một nửa số bài giảng, tôi đã dừng lại và thề quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi xem xong toàn bộ bài giảng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động đến phát khóc. Tôi cảm ơn ông Mục vì đã giúp tôi đắc Pháp.

Kể từ đó, tôi đã cố gắng trở thành một người tốt theo như những lời giảng của Sư phụ. Ngay trước dịp Tết Nguyên đán, tôi đã đến thăm từng nhà hàng xóm mà trước đây tôi từng thù ghét và gây hấn. Ngay cả mẹ tôi cũng đã mỉm cười và hạnh phúc khi gặp tôi.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tịnh hóa thân thể tôi, mà còn cấp cho tôi một con đường làm người tốt, một con đường tu luyện. Tôi nhất định sẽ tu luyện thật tốt, làm đệ tử tốt của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/1/324771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/7/155828.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share