Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-3-2016] Một ông lão 75 tuổi ở thành phố Cẩm Trung đã qua đời chỉ vài tuần sau khi được ra khỏi trại giam. Ông bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Ông Trình Hiền Đức không thể nhận ra được ai khi được đưa về nhà vào tháng 11 năm ngoái. Gia đình ông nghi ngờ ông đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ ở trại giam, vì ông vốn là người khỏe mạnh, hoạt bát. Cái chết của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Khả năng tử vong do bị ngược đãi

Mặc dù từng bị ung thư đại tràng, nhưng sức khỏe của ông Trình Hiền Đức đã nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sau sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Có được một cuộc sống mới, ông không ngần ngại chia sẻ lý do làm sao ông có được may mắn như vậy với những người khác. Tuy nhiên, ông đã bị bắt vì không chịu từ bỏ đức tin đối với môn tu luyện đã mang lại cho nhiều lợi ích như vậy.

Ngày 17 tháng 3, có đến mấy chục cảnh sát đã lục soát nhà của ông Trình và bắt giam ông. Mặc dù cảnh sát đã cho ông được bảo lãnh tại ngoại sau vài giờ thẩm vấn, nhưng suốt mấy tháng sau đó, cảnh sát vẫn thường xuyên đến nhà sách nhiễu ông.

Ngày 5 tháng 12 năm 2015, viện kiểm sát địa phương đã truy tố ông Trình, và ngày 30 tháng 10 năm 2015 đã kết án ông ba năm tù giam.

Gia đình của vị cựu viên chức chính phủ này hồ nghi rằng ông đã bị ngược đãi trong trại giam sau khi tuyên án. 20 ngày sau khi bị đưa vào trại giam, sức khỏe của ông đã suy kiệt, và khi gia đình được gọi đến đón ông, ông đã mất khả năng nhận thức.

Tố cáo Giang Trạch Dân

Trước lần bị kết án hồi tháng 10 năm 2015, ông Trình đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến ông phải sống những năm hưu trí trong bạo lực tàn bạo.

Trong đơn tố cáo, ông Trình khẳng định Pháp Luân Công đã giúp ông phục hồi sức khỏe. Ông viết: “Tôi đã phải phẫu thuật vì bị ung thư đại tràng vào năm 1992, nhưng những năm sau đó, tình trạng sức khỏe của tôi ngày một suy giảm. Tôi cũng bị phì đại tuyến tiền liệt và bị cứng vai. May mắn thay, tôi đã gặp được Pháp Luân Công vào năm 1997 và mọi chứng bệnh của tôi đều nhanh chóng biến mất.”

Ông Trình cũng biết ơn Luân Công đã giúp ông cai bỏ thuốc lá, rượu và chơi mạt chược. “Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi, và tôi chỉ muốn đem những điều tốt lành này giới thiệu với nhiều người hơn nữa,” ông viết để giải thích lý do vì sao ông không bao giờ dao động đức tin cho dù cuộc bức hại có khắc nghiệt đến thế nào.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ông Trình đã ba lần phải báo cáo với nơi làm việc trước kia, một cơ quan chính quyền ở huyện Tả Quyền.

“Mỗi lần quay lại Tả Quyền là tôi lại bị ép phải viết báo cáo thừa nhận rằng tôi đã “sai lầm” khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó cơ quan tôi còn tước mọi phúc lợi mà một viên chức chính phủ về hưu như tôi được hưởng,” ông Trình viết trong đơn.

Đơn kiện cũng nêu chi tiết về việc nhà cửa của ông bị lục soát trong lần bắt giữ hồi tháng 3 năm 2014, “Thân Kiến Quân, Trưởng Phòng 610 khu Du Thứ, đã dẫn hơn chục người xông vào nhà tôi và lục tung mọi thứ. Họ tịch thu 2 cây máy tính , 4 máy in, 2 máy xén giấy, 1 máy ép, 1 ổ cứng di động, 3 thẻ nhớ USB, 5 điện thoại di động, và nhiều vật dụng giá trị khác.

“Vợ tôi và tôi bị tống vào tầng hầm của Phòng An ninh Nội địa, ở đó họ thẩm vấn, chụp hình, lấy dấu vân tay, và lấy máu của chúng tôi. Mãi đến nửa đêm họ mới cho chúng tôi được bảo lãnh tại ngoại.”

Tuy được tại ngoại nhưng ông Trình không có giây phút nào được yên bình, cảnh sát thường xuyên đến nhà ông để sách nhiễu. Ngày 12 tháng 6 năm 2015, ông bị xét xử và qua đời không bao lâu sau khi bị kết án tù vào tháng 10 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/13/325289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/14/155911.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share