Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-2-2016]

Trò chơi điện tử đã trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Đó là một cơn ác mộng cho các bậc cha mẹ khi con cái của họ bị nghiện các trò chơi này.

Con trai tôi cũng đã bị nghiện rất nặng, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể kéo cháu ra khỏi vòng xoáy tồi tệ đó. Sau nhiều nỗ lực để giúp con, cuối cùng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu thay đổi về căn bản.

Khi còn nhỏ, con trai tôi là một cậu bé rất thông minh và tốt bụng. Đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều rất quý cháu. Tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào con và đã dành rất nhiều công sức cho việc học hành của cháu.

Tôi không biết con mình bị nghiện trò chơi điện tử từ lúc nào, vì cháu đã bí mật ra quán cà phê Internet để chơi. Sau khi phát hiện ra, tôi đã đến quán cà phê để tìm và đưa cháu về nhà, và sau đó kiên nhẫn nói chuyện với cháu.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, cháu lại bắt đầu chơi điện tử. Cháu đã đến những quán café khó tìm hơn để tôi không thể làm phiền cháu. Tôi đã thử mọi cách, nhưng không có tác dụng gì.

Trong những năm đó, tôi đã không chỉ thất vọng mà còn vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả vào năm cuối trung học, ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học, con trai tôi vẫn chơi điện tử như bình thường. Tôi đã rất lo lắng về tương lai của cháu.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Ngay sau đó, nhiều bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi, gồm cả bệnh tim, viêm họng mãn tính, u xơ tử cung, đau vai, đau đầu gối. Khi con trai tôi từ trường trở về nhà để nghỉ lễ, cháu đã rất ngạc nhiên vì rất nhiều thay đổi của tôi, và cháu dần dần cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai tôi đã thay đổi hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Đầu tiên, cháu ngừng chơi trò chơi điện tử mà mình bị nghiện trong nhiều năm. Cháu cũng trở nên kiên nhẫn và tốt hơn đối với người khác, và mối quan hệ của cháu với các bạn cùng lớp và mọi người trong trong gia đình đều được cải thiện. Cháu không còn là một người kén ăn nữa, và cũng chủ động làm việc nhà.

Nhìn con trai mình thay đổi nhiều như vậy, tôi thực sự không biết cách nào biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Đại Pháp và Sư phụ. Con cảm tạ Sư phụ rất nhiều: con sẽ trân quý tất cả những điều này.

Việc này cũng làm cho tôi nghĩ về những đứa trẻ khác và cha mẹ của chúng. Trẻ em thấy và nghe rất nhiều thông tin tiêu cực mỗi ngày, khiến chúng khó phân biệt đâu là tốt đâu là xấu, đâu là đúng đâu là sai.

Chúng đôi khi muốn mặc một chiếc áo có đầu lâu, và muốn có một kiểu tóc lạ mắt với tất cả các loại màu sắc kỳ lạ. Một số thì ngồi lì ở các quán cà phê Internet cả ngày và một số thậm chí mang cả bạo lực mà chúng thấy trong các trò chơi vào cuộc sống. Tất cả điều này làm cho các bậc phụ huynh rất lo lắng.

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại dựa trên nguyên lý của vũ trụ. Hàng triệu người đã được hưởng lợi từ pháp môn theo vô số cách khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp có thể chính lại những thói quen xấu của trẻ và giúp chúng đi theo con đường đúng đắn. Tôi hy vọng rằng nhiều trẻ em có thể lớn lên và được đắm chìm trong Phật Pháp, có sức khỏe tốt và hạnh phúc thật sự.

Con xin cảm tạ Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/4/155785.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share